Hôm nay, theo giờ Mỹ là ngày 9/6, Tổng giám đốc hãng máy tính Mỹ Apple, ông Steve Jobs đã chính thức công bố về chiếc điện thoại di động cảm ứng thế hệ mới, iPhone 3G. Đây là một cuộc chờ đợi đã lâu với vô số tin đồn, trong đó có nhiều tin đồn đã trở thành hiện thực.
Các cạnh của mẫu máy mới mỏng hơn, lưng vỏ hoàn toàn bằng nhựa, jack tai nghe tràn đầy, chạy các ứng dụng của bên thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp... và hơn tất cả là giá rẻ.
Apple hy vọng sẽ tung iPhone 3G tại 70 nước trên thế giới trong năm nay, bắt đầu ở sáu nước từ ngày 11/7: Mỹ, Anh, Đức, Áo, Ireland và Pháp. Giá bán mẫu 8GB là 199 USD, mẫu 16GB có màu trắng giá bán 299 USD.
Tuyên bố này, có thể nói sẽ là một cú chấn động trong ngành sản xuất điện thoại di động và là một thách thức cực lớn đối với người khổng lồ Nokia, hãng điện thoại thông minh Reseach In Motion.
iPhone vốn được xếp vào loại điện thoại thông minh. Với giá cả như Apple vừa công bố, iPhone 3G sẽ khó có thể có “sát thủ”. Và khả năng Apple giành vị trí đầu bảng về điện thoại thông minh không phải là quá khó.
Trong quý I/2008, Apple được xếp hạng 3 thế giới về điện thoại thông minh. Như ông Jobs phát biểu hôm nay, Apple đã bán sạch 6 triệu chiếc iPhone. Nên nhớ giá bán mẫu máy hiện tại là 399 USD (8GB) và 499 USD (16GB).
Apple dự tính bán khoảng 10 triệu chiếc iPhone trong năm nay, song trước khi công bố giá bán iPhone 3G thế hệ mới, các nhà phân tích đã cho rằng doanh số iPhone 3G sẽ lên đến 20-25 triệu chiếc trong năm nay và sẽ gấp đôi vào năm sau, từ 45-50 triệu chiếc.
Và thị trường đang nóng lòng chờ đón những phản ứng từ các nhà sản xuất điện thoại di động khác sau tuyên bố của Apple. Sẽ dẫn đến một cuộc đua điện thoại thông minh giá cả phải chăng? Điều này hoàn toàn có thể bởi Apple đã khởi xướng.