Rapper Karik vừa ra mắt album kép 421, đánh dấu 15 năm theo đuổi đam mê. Album gồm hai phần: Bright side (Mặt sáng) với các ca khúc vui tươi, hợp thị hiếu đại chúng và Dark side (Mặt tối) thể hiện sự gai góc với những bản rap “đậm chất đời” như khi Karik còn hoạt động trong giới underground.

Karik chia sẻ, phần “Mặt tối” là câu chuyện cá nhân về hành trình âm nhạc đầy va vấp và chông gai. Anh cảm thấy trơ trọi, mệt mỏi khi sống trong môi trường tiêu cực, bị trách móc và so sánh. Karik thẳng thắn kể các câu chuyện chân thật, tiêu cực mà trước đây luôn né tránh, sẵn sàng đón nhận phán xét và chỉ trích.

Ra mắt album cùng thời điểm gameshow Anh trai “say hi” Anh trai vượt ngàn chông gai được phát sóng, Karik không sợ bị lu mờ. 

450498986_1035053597987525_6351019808031470602_n.jpg
Tạo hình của Karik trong album đầu tay.

MV Nhật ký vào đời, hợp tác với rapper Thái VG. Khi được nhận xét là thể hiện chất rap thuần tuý, gai góc trở lại trong các sản phẩm gần đây, nam rapper sinh năm 1989 khẳng định không mất chất, chỉ là phải “chạy theo cơm áo gạo tiền” Karik hiểu khán giả muốn thư giãn, không muốn nghe các bản rap “chửi rủa”, gai góc. Anh hạnh phúc khi nhạc rap đã phổ cập tới đại chúng qua chương trình Rap Việt.

MV Nhật ký vào đời:

Karik mất 3 năm để thực hiện phần “Mặt sáng” vì khó tìm người có cùng tư duy như Miu Lê, Tuấn Khanh, Thái VG để hợp tác. Anh ngại làm việc với nghệ sĩ trẻ vì họ làm nhạc lâu, trong khi anh thường chỉ mất 1 ngày.

Về việc album không có Wowy, Karik cho biết cả hai hiện có tư duy khác biệt và mất dần kết nối dù vẫn trò chuyện. Karik chú trọng ý nghĩa truyền tải trong album nên không thể hợp tác chỉ vì thân thiết.

snapedit_1720773802347.jpeg
Karik và Wowy tại chương trình Rap Việt.

Bị chỉ trích “rap đớt” do lưỡi ngắn, Karik luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và cập nhật nhiều thể loại rap mới. Tuy nhiên, các ý kiến trái chiều hiện không còn tác động đến anh. Karik chia sẻ hiện tại, khi đã sở hữu vài thứ cơ bản trong cuộc sống, anh không còn bị ảnh hưởng và chỉ mong khán giả đồng cảm khi nghe nhạc của mình.

Karik và bố mẹ từng bị người thân phản bội, gây tổn thương lớn khiến anh và mẹ vẫn bật khóc khi nhớ lại. Hiện tại, anh là nguồn thu nhập chính của gia đình. Sau Covid-19, Karik chi tiêu chắt chiu hơn và chỉ đầu tư cho âm nhạc.

Bị phản bội giúp Karik trưởng thành và có cảm hứng viết ca khúc Khắc cốt ghi tâm. Anh thừa nhận “thù dai” và giữ trong lòng tổn thương, thường đến nhà thờ cầu nguyện và tập sống chung với nỗi buồn thay vì tự chữa lành.

357098672_828709721955248_4542704350218711195_n.jpg
Karik từng bị bạn bè lâu năm lẫn người thân trong gia đình phản bội.

Karik hiện chọn cách sống an toàn, luôn đề phòng và cân nhắc mọi thứ. Anh dè chừng khi trò chuyện với bạn bè và tự cô lập cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội, chỉ ở nhà vì cảm thấy không an toàn, chấp nhận “cuộc sống tẻ nhạt”.

Sự lý trí giúp Karik ổn định trong công việc nhưng thất bại trong tình cảm. Anh đã từ bỏ suy nghĩ về tình yêu vì sợ bị chi phối cảm xúc. Karik thừa nhận từng trở thành trò cười vì chia sẻ chuyện tình cảm lên mạng nhưng cuối cùng lại đổ vỡ. Vì vậy, anh tập trung cho những mục tiêu lớn hơn trong âm nhạc.

449477155_1030186111807607_7602494202198597841_n.jpg
Karik cho biết vẫn còn run khi đứng trên sân khấu vì chứng sợ đám đông.

Tâm sự với VietNamNet, Karik cảm thấy may mắn khi theo đuổi đam mê âm nhạc hơn 14 năm trước. Trước năm 2010, anh học thiết kế website, chỉnh sửa ảnh, quản lý khách sạn và suýt bị lừa tiền khi tìm việc. Karik chưa từng nghĩ rap sẽ nuôi sống mình cho đến khi anh trở thành rapper người Việt đầu tiên giành giải MTV Việt Nam cuối năm 2011 với ca khúc Rắc rối.

Hiện tại, Karik thấy chưa thành công vì chưa tổ chức được concert cá nhân và mở trường học về âm nhạc. Anh vẫn muốn sống với đam mê khi không còn rap và tạo cơ hội cho các bạn trẻ.

Ảnh: FBNV