Một trong số các nghi phạm trong vụ bắt cóc, cưỡng hiếp và giết chết một nữ sinh ở thủ đô Ấn Độ vừa được phát hiện đã chết trong tù.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Các bị cáo phải đối mặt với 13 tội danh và có thể lĩnh án tử hình nếu bị kết tội.

Các nguồn tin không xác định cho biết, Ram Singh được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại trại giam Tihar ở Delhi. Luật sư của bị cáo đã xác nhận thông tin này.

Ram Singh là một trong 5 bị cáo đang bị tạm giữ trong vụ cưỡng hiếp. Tất cả đều phủ nhận mọi cáo buộc. Nghi phạm thứ sáu đang bị xét xử ở một tòa án dành cho tội phạm vị thành niên.

Vụ tấn công ghê rợn nhằm vào nữ sinh viên 23 tuổi hồi tháng 12 năm ngoái đã khiến dư luận ở Ấn Độ rất phẫn nộ. Sự kiện này cũng làm nổ ra cuộc tranh cãi về tình trạng đối xử với phụ nữ nước này.

Luật sư VK Anand, đại diện cho bị cáo Ram Singh, cho biết ông đã được cảnh sát thông báo về cái chết của thân chủ mình. Trang web của Đài Truyền hình NDTV của Ấn Độ dẫn lời các quan chức nhà tù nói rằng Ram Singh đã tự treo cổ vào khoảng 5h sáng ngày 11/3 (6h sáng nay, giờ VN).

Ram Singh và 4 bị cáo khác là Mukesh, Pawan Gupta, Vinay Sharma và Akshay Thakur đang phải hầu tòa với 13 tội danh gồm tội giết người, cưỡng hiếp tập thể, bắt cóc và tiêu hủy chứng cứ. Nếu bị xác định có tội, họ có thể đối mặt với án tử hình.

Mức án tối đa mà bị cáo vị thành niên sẽ phải chịu nếu bị kết tội sẽ là 3 năm trong trại cải tạo.

Nạn nhân của vụ cưỡng hiếp là một nữ sinh. Cô đi cùng bạn trai trên một xe buýt thì bị tấn công và bị ném ra khỏi xe. Cô gái này đã qua đời tại một bệnh viện ở Singapore ngày 29/12 vì đa chấn thương bên trong cơ thể.

Thanh Hảo (Theo BBC)