Ghi bàn: Trossard (41')

arsenal vs porto 2.jpg
Đội hình xuất phát của Arsenal
arsenal vs porto 1.jpg
Đội hình xuất phát của đội khách FC Porto
arsenal vs porto 4.jpg
Trận lượt về vòng 1/8 giữa Arsenal và Porto diễn ra căng thẳng và giằng co trên sân Emirates 
arsenal vs porto 6.jpg
Một pha va chạm, tranh cãi giữa Declan Rice với cầu thủ Porto
arsenal vs porto 5.jpg
Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Arsenal cũng tìm được bàn khai thông thế bế tắc ở phút 41. Martin Odegaard kiến tạo để Leandro Trossard lẻn xuống dứt điểm chính xác về góc xa
arsenal vs porto 8.jpg
Bị dẫn bàn, đội bóng đến từ Bồ Đào Nha nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ
arsenal vs porto 3.jpg
Trong khi đó, các học trò của HLV Arteta cũng không muốn đưa trận đấu vào hai hiệp phụ thêm tốn sức
arsenal vs porto 3.jpg
Tuy nhiên, hai đội vẫn phải thi đấu thêm 30 phút và cũng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hòa nhau với tổng tỷ 1-1 số sau hai lượt trận buộc cặp đấu này phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu 11m
arsenal vs porto 1.jpg
Lão tướng Pepe vẫn cực dẻo dai ở tuổi 41. Trung vệ Bồ Đào Nha chính là cầu thủ cao tuổi nhất thi đấu ở đấu trường cao nhất của bóng đá châu Âu năm nay
arsenal vs porto 1.jpg
Ở màn "đấu súng", thủ thành David Raya xuất sắc cản phá hai quả 11m của Wendell và Galeno bên phía Porto. Trong khi đó, cả bốn cầu thủ của Arsenal gồm Odegaard, Havertz, Saka và Rice đều thực hiện thành công để giúp Pháo thủ vượt qua đội khách với tỷ số 4-2
arsenal vs porto 3.jpg
David Raya trở thành người hùng của Arsenal
arsenal vs porto 1.jpg
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Arsenal với tấm vé vào vòng tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2023/24. 
arsenal vs porto 4.jpg
Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, Pháo thủ mới có mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất châu Âu
mikel arteta.jpg
Mikel Arteta lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết Champions League trên cương vị HLV một đội bóng

Đội hình ra sân:

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Jakub Kiwior (Zinchenko 106'), Martin Odegaard, Declan Rice, Jorginho (Jesus 83'), Bukayo Saka, Kai Havertz, Leandro Trossard (Nketiah 106').

Porto: Diogo Costa, Joao Mario (Jorge Sanchez 86'), Pepe, Otavio, Wendell, Nico Gonzalez (Eustáquio 101', Alan Varela (Marko Grujić 90'), Francisco Conceicao (Gonçalo Borges 101'), Eduardo Cossa, Galeno, Evanilson (Mehdi Taremi 88').