Sau 4 năm không tham gia các giải đấu quốc tế, bóng đá nữ Triều Tiên được xem là ẩn số tại đấu trường ASIAD 19.

Tuy nhiên, họ sớm thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại các cô gái Singapore với tỷ số 17-0 ở hai lượt vòng bảng. Đến vòng tứ kết, nữ Triều Tiên vượt qua nữ Hàn Quốc với tỷ số 4-1. 

Tại vòng bán kết, đoàn quân của HLV Jo Song-ok tiếp tục cho thấy họ đến Hàng Châu, Trung Quốc không phải để đi dạo.

Tuyển nữ Triều Tiên quá mạnh so với nữ Uzbekistan. Ảnh: AFC

Nữ Triều Tiên chỉ mất 9 phút để có bàn mở tỷ số vào lưới của nữ Uzbekistan, nhờ công của Hong Songok.

Đến phút 18, nữ Triều Tiên được hưởng quả phạt đền và Kim Kyongyong không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt trên chấm 11m. Trước khi hiệp một khép lại, An Myongsong đánh đầu dũng mãnh điền tên mình lên bảng tỷ số.

Và khi hiệp hai vừa bắt đầu, Kim Kyongyong có pha bắt vô-lê đẹp mắt theo kiểu “bọ cạp” nâng tỷ số lên 4-0 cho nữ Triều Tiên.

Đội bóng Trung Á hoàn toàn “vỡ trận” trước sức ép dồn dập của các cô gái Triều Tiên và phải nhận thêm 4 bàn thua ở các phút 50, 63, 83 và 90. Trận này, riêng Kim Kyongyong đóng góp tới 4 bàn cho đội nhà.

Thắng trận đậm đà 8-0, nữ Triều Tiên hùng dũng vào chung kết tranh HCV bóng đá nữ, gặp Nhật Bản - đội đánh bại chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 4-3.