1. Real Madrid rụt rè nhất trong nhiều thập kỷ vừa thoái vị ở thành phố công nghiệp Manchester, trước một Man City áp đảo dạy toàn diện và dạy cho họ một bài học lịch sử.

Man City biến Real Madrid thành cựu vương

Không giống như sự chủ động trong phản công ở trận lượt đi 8 ngày trước, Real Madrid hầu như không có bất kỳ một lời nói nào trên đất Anh.

Một Real Madrid bình thường đối đầu với đối thủ có nhiều bóng đá và âm lượng hơn, từ màn khởi đầu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Szymon Marciniak (Ba Lan) vang lên.

Man Ciy, một tập thể của tương lai, trên đường đến trận chung kết Champions League thứ hai trong lịch sử CLB, ở thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi Inter chờ đợi họ vào ngày 10/6.

Thật vô ích khi Thibaut Courtois cố gắng ngăn cản Erling Haaland, cầu thủ duy nhất thiếu sự kết nối đồng bộ với đội ngũ Man City và từng bị Antonio Rudiger khóa chặt trong trận lượt đi.

Haaland, cầu thủ khô khan nhất (3 pha dứt điểm trúng đích bị cản phá; chỉ có 11 đường chuyền với 7 chính xác), hiện diện trong tập thể Man City không thiếu những nghệ sĩ độc tấu xuất sắc kết hợp thành nhóm hợp xướng hài hòa.

Haaland không ghi bàn, không sao

Tại Etihad, Bernardo Silva sớm ghi 2 bàn ngay trong hiệp một. Sau đó, đội chủ nhà kết thúc trận đấu bằng pha đánh đầu của Akanji chạm Eder Militao đi vào lưới, cùng pha làm bàn của Julian Alvarez

Man City với lá cờ đầu của Rodri quá mạnh. Trong khi đó, Real Madrid bình thường và khô héo đến nỗi Vinicius, một trong những cá nhân bùng nổ nhất mùa này, chỉ như một cậu bé giúp việc giản dị.

2. Trận chiến ở Etihad là hình ảnh phản chiếu của một Real Madrid bết bát đến khó tin, như những kẻ mộng du lang thang ở Manchester.

Trong lần trở lại nước Anh, Real Madrid hóa đá. Man City, với thứ bóng đá tuyệt đối của Pep Guardiola, thể hiện quyền uy để hạ gục một đối thủ thường tham dự Champions League với niềm say mê cuồng nhiệt.

Ở Madrid, Man City buồn ngủ và do dự. Lần này, họ là một đội bóng tấn công xuất sắc, cực kỳ sắc bén.

Real Madrid khô cứng được chống đỡ bởi Courtois để không thủng lưới nhiều hơn 4 bàn. Thủ môn người Bỉ thực hiện 4 pha cứu thua xuất sắc.

Benzema và Real Madrid không còn là chính mình

Không ai nhận ra Madrid bùng nổ một năm trước và luôn thể hiện khát vọng ngay cả khi thất thế. Benzema và Modric như bị chai. Kroos cũng vậy. Giống như Vinicius, hai cầu thủ Valverde và Rodrygo cũng như những đứa trẻ trước Man City.

Tất cả họ bị choáng ngợp bởi phong cách bóng đá của Guardiola. Man City là một đội chân chính hơn, di chuyển liên tục, có khả năng đánh lạc hướng khi thích hợp, tìm kiếm đồng đội khi cần thiết, gây nhầm lẫn cho đối thủ nếu cần thiết.

Bernardo Silva làm khổ Camavinga, trong khi Grealish ngỗ ngược hơn trận lượt đi khi đối mặt Carvajal. Những chuyển động liên tục của De Bruyne và Gundogan khiến nhà vô địch mùa trước vặn vẹo, hệ thống bị phá vỡ bởi Rodri. Stones và Walker cũng tuyệt hay.

Real Madrid từng khiến châu Âu khiếp sợ hoàn toàn run rẩy khi đối mặt với Man City.

3. "Họ đã khuất phục chúng tôi", Dani Carvajal thừa nhận cam chịu, không một phản biện nào cho màn trình diễn nghèo nàn của bản thân anh và cả đội.

Vinicius vô hại ở Etihad

Carvajal giải thích: "Đối thủ thi đấu tốt hơn từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã thiếu một chút can đảm, lùi thấp từ quá sớm".

Về phần mình, Guardiola nói về chìa khóa chiến thắng: "Chúng tôi chiến đấu với nỗi đau bị loại ở mùa giải trước".

Không chỉ chất lượng bóng đá, tinh thần là điểm khác biệt lớn mà Man City thể hiện trước Real Madrid để hoàn tất thủ tục cho chuyến đi đến Istanbul.

Đây là thời điểm của Man City, khoảnh khắc của Pep Guardiola để chấm dứt cơn khát Champions League.

Trước khi đến Istanbul, nơi họ có khả năng giành cú ăn 3, cuối tuần này Man City sẵn sàng để chinh phục Premier League một lần nữa.