Các tập phim Gia đình mình vui bất thình lình phát sóng gần đây chuyển hướng trọng tâm vào nhân vật Trâm Anh khi quá khứ của cô bị đào lại sau khi gặp lại người tình đại gia cũ. Do vậy, từ một nhân vật nhí nhảnh, vô tư và mạnh mẽ, Trâm Anh bị đưa vào thế khó, đối mặt với nỗi sợ mất đi tất cả khi quá khứ thời non dại bị phanh phui.

Chính vì thế Khả Ngân cũng phải đảm nhiệm những phân cảnh khó hơn, đặc biệt là trường đoạn tâm lý khi Trâm Anh khóc tâm sự với 2 chị dâu trong tập 36 lên sóng tối 7/7. Khả Ngân nhận nhiều lời khen với phân đoạn này khi cô làm nổi bật sự đau đớn, ân hận cũng như nỗi sợ hãi của nhân vật Trâm Anh. Đây vừa là trường đoạn khó và hay nhất kể từ đầu phim của Khả Ngân. 

Trong chia sẻ mới nhất ở chương trình VTV Kết nối, Khả Ngân kể trường đoạn này cô phải quay 2 ngày liên tục mới hoàn thành.

"Một ngày tôi khóc liên tục 7 tiếng từ sáng đến tối. Khóc nhiều đến mức khiến mắt tôi sưng húp nên hôm sau phải nghỉ quay 3 tiếng buổi sáng. Sau đó lại quay cảnh khóc từ chiều đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Chưa bao giờ tôi trải qua điều tương tự như vậy", nữ diễn viên chia sẻ. 

Khả Ngân tiết lộ sắp tới Trâm Anh phải trải qua giai đoạn căng thẳng và đồng hành cùng nhân vật, nữ diễn viên cũng nếm trải cảm xúc buồn và thương. Khả Ngân chia sẻ Trâm Anh là nhân vật cô thích nhất.

Thanh Sơn, Khả Ngân ở hậu trường phim. 

Nói về sự kết hợp với Thanh Sơn, Khả Ngân nói vì khán giả đã quá yêu hai nhân vật họ đảm nhiệm trong 11 tháng 5 ngày nên điều đó đã tạo áp lực lớn cho hai diễn viên. Họ luôn phải nỗ lực để làm sao khán giả tin trên màn ảnh giờ là Trâm Anh và Danh chứ không phải là Hải Đăng và Tuệ Nhi. Do vậy hai diễn viên luôn phải bàn bạc kỹ trước mỗi cảnh quay. 

Hiện Gia đình mình vui bất thình lình vẫn chưa đóng máy và cũng chưa chốt số tập cuối cùng. 
Clip: VTV