Trên những con đường giữa lòng phố cổ Hội An, du khách nước ngoài thích thú chơi những trò chơi dân gian và gánh hàng rong trên phố.
Trên các con phố như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, nhiều du khách quốc tế tham dạo chơi những ngày cuối tháng 8. Trong ảnh, đoàn du khách gồm 8 người đến từ Anh và Úc đang trong hành trình vòng quanh Việt Nam.Ông Vernon (60 tuổi, đến từ Úc), thành viên của đoàn cho biết, ông đến Việt Nam từ ngày 20/8. Trước khi đến Việt Nam ông có ghé Campuchia. “Sau đại dịch Covid-19 tôi muốn đi du lịch để lấy lại năng lượng. Tôi đã đi qua Bến Tre, Củ Chi, Ninh Thuận, riêng Hội An tôi rất thích. Nơi đây thực sự yên bình, cảm giác như đi nghỉ ngơi hơn”, ông Vernon nói.Đi du lịch cùng với bạn gái của mình, anh Lorine (25 tuổi, đến từ Bỉ) tỏ ra hồ hởi. Bản thân anh thực sự ấn tượng với những lồng đèn tại phố cổ. Đối với các món ăn ở đây, mì quảng rất hấp dẫn đối với anh.Lorine tham gia cuộc thi đẩy gậy cùng một thanh niên Việt Nam trên phố Châu Thượng Văn. Khi giành được chiến thắng, anh rất hứng khởi khi được tặng một chiếc đèn lồng. “Đối thủ rất mạnh, tôi giành được chiến thắng là do may mắn. Vì chưa quen với cách đẩy nên tôi khá đau tay và hông. Thực sự không khí ở đây như một lễ hội”, Lorine chia sẻ.Đến Việt Nam cách đây 10 ngày, chị Sara Melotti (34 tuổi, người Italy, ngoài cùng bên trái) cùng 3 người bạn chọn Hội An là điểm du lịch tiếp theo sau TP.HCM. Ở Hội An chị rất thích nước mót, vị của nó thanh thanh, tạo cảm giác hứng khởi trong cái nóng miền Trung.Hai người bạn Sydnee (24 tuổi, bìa phải) và Abby (19 tuổi, bìa trái, cùng đến từ Mỹ) đang mặc trên mình bộ áo dài truyền thống. “Mình chọn áo dài để mặc dạo phố vì thực sự nó rất đẹp. Mình muốn đưa hình ảnh áo dài truyền thống Việt Nam khi trở về quê hương, khoe với bạn bè nét văn hóa và trang phục rất ấn tượng này”, Sydnee nói.Anh Rouston (27 tuổi, người Ấn Độ) lại thích thú với gánh hoa quả trên phố cổ. Anh thấy lạ khi ở đây người dân gánh hoa quả đi bán, thường ở quê hương anh người ta sẽ để trên sạp. Sau khi thấy gánh hàng này anh liền xin cô chủ chụp nhờ một bức hình để lưu lại làm kỷ niệm.Theo Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Nam Văn Bá Sơn, số lượt khách du lịch quốc tế đến đây vẫn chưa phục hồi so với thời điểm trước dịch, tuy nhiên, sau khi chính sách mở cửa lại, trong tháng 7 và 8/2022 ước đạt 187.000 lượt người, tăng gấp 20 lần so với 3 tháng đầu năm 2022.
Hoài Thương, một cô gái quê Nghệ An đã có chuyến trải nghiệm "thách thức giới hạn bản thân" ở rừng Taiga (Mông Cổ), nơi "tuyết phủ dày như chiếc chăn bông", nhiệt độ chạm mức -41 độ C.
Những ngày đầu xuân năm mới, du khách lại đổ về đền Cờn (TX Hoàng Mai, Nghệ An) cầu mong tài lộc, vạn sự bình an và không quên gieo quẻ, xem hạn may rủi trong năm.
Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân tới tham dự với màn trai giả gái mặt hoa da phấn đeo trống đánh bồng, chiều 30/1 (mùng 9 tháng Giêng).
Mùng 9/1 âm lịch (tức 30/1), tiết mục múa "Con đĩ đánh bồng" của những chàng trai giả gái tại hội làng Triều Khúc (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham gia.
Chuyên trang du lịch Traveller của tờ Sydney Morning Herald mới đây nhận định đồng bằng Sông Cửu Long là một trong những nơi hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2023 mà du khách không nên bỏ lỡ.
Quán bún cá của bà Văn trên phố Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) từng được CNN giới thiệu là một trong năm món ngon nhất định phải thử khi tới Hà Nội (ngoài phở). Hiện mỗi ngày, quán bán khoảng 400 bát, đón hàng trăm thực khách.
Trong 6 ngày đầu xuân Quý Mão, có hơn nửa triệu lượt khách đến hành hương, viếng núi Bà Đen (Tây Ninh). Theo báo cáo, số du khách đổ về đây tăng gần 40% so với dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Tích trò đúc bụt với các nghề sĩ nông, công được tái hiện trong lễ hội Đúc Bụt (Tam Dương, Vĩnh Phúc) thu hút đông đảo người dân và du khách khắp nơi về dự.
Vùng Landes ở tây nam nước Pháp, giáp với vịnh Biscay, được bao phủ bởi một rừng thông rộng lớn. Trên thực tế, đây là khu rừng 'thông biển' lớn nhất ở châu Âu, trước đây nổi tiếng với những người chăn cừu đi cà kheo.
Hàng ngàn người dân và du khách đã tới tham gia lễ hội thổi xôi diễn ra tại làng nghề Phú Gia (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội). Đây là làng nghề xôi nổi tiếng bậc nhất Hà thành, được thực khách khắp nơi yêu thích.
Lễ hội thi thổi cơm làng Thị Cấm (Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa được tổ chức sáng mùng 8 tháng Giêng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến theo dõi, cổ vũ.
Ngày 29/1/2023 (mùng 8 tháng Giêng), đông đảo người dân làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có mặt tại đình làng để tham gia Hội kéo lửa, thổi cơm thi truyền thống.
Tại quận Soho, trung tâm London, Hội đồng Thành phố Westminster quyết định sơn toàn bộ các bức tường nơi công cộng bằng một loại sơn đặc biệt nhằm ngăn chặn những du khách thích 'tiểu bậy'.
Nằm ẩn mình ở nơi rừng thiêng nên có lẽ vì thế, thác Hang Én được mệnh danh “nàng tiên của rừng thiêng” vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, chưa có sự tác động của bàn tay con người.