Về chợ phố Đòn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), nhiều người ngỡ ngàng bởi nơi đây vẫn còn cảnh mua bán bằng việc trao đổi hàng hóa ngang giá với nhau.
Phố Đòn là tên gọi khu chợ có từ thời Pháp thuộc tại xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước. Mỗi tuần chợ chỉ họp 2 phiên vào sáng thứ 5 và chủ nhật. Phiên chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của đồng bào dân tộc các xã vùng cao.Vào sáng sớm, người dân địa phương mang những sản phẩm mà họ kiếm được từ nhà đến bán dọc hai ven đường quốc lộ 15C. Việc mua bán ở đây cũng diễn ra rất nhanh gọn bằng hình thức trao đổi hàng hóa với nhau (theo hình thức đồng giá). Người dân tộc Thái nơi đây chia sẻ, chỉ cần họ “ưng cái bụng” là đổi. Đây cũng là nét văn hóa của người dân nơi đây.Từ sáng sớm tinh mơ, người dân 3 bản Son - Bá - Mười, Kịt, Toong Hoong vượt hơn 10km đường rừng núi, gùi hàng hóa xuống họp chợ. Phiên chợ bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 5h sáng đến khoảng 9h là thưa người, kết thúc lúc 11h trưa cùng ngày.Người phụ nữ mang cam đến đổi lấy bánh rán. Chợ phiên phố Đòn mang nét đặc trưng của phiên chợ vùng cao với các mặt hàng tự cung tự cấp là chủ yếu. Hàng hóa tuy đơn sơ nhưng phong phú về chủng loại với những sản vật như: Thổ cẩm, rượu cần, các loại rau rừng, côn trùng, hoa quả tươi… Đặc biệt, ở chợ phiên này có món chả cuốn được mọi người rất ưa chuộng.Đôi khi chỉ vài con chuột đồng, bó cải xoong nhà trồng được, con gà đồi, nải chuối xanh, mớ hạt cọ, vài thứ quả hái trong vườn hay tấm thổ cẩm mới dệt, họ cũng không quản đường xa mang đi họp chợ.Không khó để bắt gặp hình ảnh những phụ nữ ở các bản vùng cao gùi trên lưng cả yến su su, bí đỏ, mướp đắng, ngô, cải bắp hay nếp gạo nương... băng suối vượt rừng cõng hàng xuống chợ.
Phật giáo quan niệm rằng, đầu năm mỗi người có thể khởi những tâm niệm, những lời nói, những câu chúc và những hành động, việc làm tốt đẹp nhất đến với bản thân, gia đình và mọi người.
Từ cô gái nghèo, bà trở thành vợ ông bộ trưởng. Nhưng thời cuộc đổi thay, tình duyên không trọn, bà đành vò võ một mình vọng chồng nơi chung cư cũ nhất Sài thành.
Rằm tháng Giêng hay tết Nguyên tiêu là một ngày lễ quan trọng của người dân Việt Nam. Tuy vậy, không phải ai cũng biết nguồn gốc và ý nghĩa của ngày này.
Yêu nhau gần 1 thập kỷ, trải qua nhiều thử thách, cặp đôi vẫn bên nhau nhờ sự thấu hiểu và yêu thương, cùng tạo ra những khoảnh khắc đơn giản nhưng ngọt ngào.
Tình yêu là thứ nhiều người mưu cầu, theo đuổi. Khi hai người độc thân yêu nhau, điều đó thật đẹp. Nhưng một khi đã bước vào hôn nhân, chạy theo một cuộc tình với người khác là tội lỗi.
Một buổi chiều, giờ tan học tôi đứng ở cổng trường đợi mẹ. Thấy mẹ đạp xe tới gần tôi liền vui mừng gọi, mẹ nhìn tôi cười tươi chuẩn bị đạp xe sang đường, một chiếc xe máy lao tới và mẹ ngã.
Trong khi cô dâu đang đứng phía sau cùng bố chờ tới giây phút thiêng liêng thì vợ chồng bạn thân đã tiến tới sau lưng chú rể và diễn một màn kịch hoàn hảo.
Phát hiện vợ y tá ngoại tình với nam bác sĩ, người đàn ông đã đến bệnh viện cùng một tấm biểu ngữ, đồng thời đăng tải bản PDF dài 76 trang kể lại sự việc một cách tỉ mỉ.