Vợ chồng tôi không kìm kẹp, kiểm soát nhau

- Khánh Hà là cháu dâu của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn và không ít lần song ca trên sân khấu. Lần trở lại trong show sắp tới tại Hà Nội, chị sẽ mang điều mới mẻ gì cho khán giả?

Mỗi dịp về Việt Nam, hát trước khán giả quê nhà với tôi luôn có ý nghĩa. Lần này có điều đặc biệt hơn vì tôi sẽ tham gia concert Chuyện tình 2 ngày 7-8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chú Trịnh Nam Sơn là người thân trong gia đình, còn nhạc sĩ Đức Huy là người anh tôi yêu quý nhiều năm trong nghề. 

Tôi sẽ cùng chồng - ca sĩ Tô Chấn Phong hát 2 tình khúc lãng mạn của 2 nhạc sĩ. Chúng tôi đang dành thời gian tập luyện, chờ ngày ráp với ban nhạc để có tiết mục trọn vẹn. 

Khánh Hà tham gia concert 'Chuyện tình' 2 của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Đức Huy cùng chồng Tô Chấn Phong, diva Hà Trần... 

- Âm nhạc của chị ở hiện tại so với ngày trước, điểm khác biệt lớn nhất là gì?

Tôi nghĩ dù bao nhiêu tuổi thì cảm xúc của Khánh Hà với âm nhạc vẫn luôn như thế. Tôi vẫn hồi hộp, vui sướng, vừa xúc động… Tất tần tật những điều ấy chỉ có thể tồn tại được khi đứng trên sân khấu và trước đông đảo khán giả.  

Còn những thay đổi là phải có và chắc chắn sẽ phù hợp ở từng thời điểm. Tôi hạn chế thu âm nhiều như xưa, tập trung vào các bài mình hát hay, ghi dấu ấn hơn thay vì hát đại trà. Giọng hát tôi ít nhiều cũng ảnh hưởng bởi tuổi tác nhưng tự tin mình hát đậm đà, nồng nàn hơn nhờ trải nghiệm cuộc đời. 

- Chị và ông xã - ca sĩ Tô Chấn Phong hỗ trợ đối phương ra sao trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống?

Chúng tôi luôn giữ tâm thế thoải mái, san sẻ nhau nhiều việc. Anh Phong tạo điều kiện để tôi thỏa đam mê với âm nhạc. Đến tuổi này vẫn còn được hát, chạy show là một hạnh phúc với tôi. Thỉnh thoảng anh tháp tùng tôi đến các sự kiện, ngồi phía sau cánh gà chờ. Còn tôi để anh tự do với công việc kinh doanh cùng các cộng sự. 

Chúng tôi để mọi thứ thoải mái, không kìm kẹp, kiểm soát nhau. Dù sống chung nhà, ai cũng có không gian riêng. Tôi hay anh ấy cũng chưa bao giờ phải đắn đo về các mối quan hệ xung quanh. Mọi người đều xác định được vai trò của mình, nên biết cách chủ động để không khí trong gia đình luôn vui vẻ. 

Khánh Hà và ông xã Tô Chấn Phong là cặp đôi vàng của nhạc Việt. 

- Một danh ca nổi tiếng như Khánh Hà sẽ thế nào nếu đứng ở vai trò làm vợ, làm mẹ?

Cuộc đời Khánh Hà hoàn toàn dành trọn cho nghiệp ca hát. Cũng vì thế mà góc độ gia đình, tôi bị động thời gian. Có thời điểm tôi đi diễn suốt, cả tháng không có mặt ở nhà. 

Điều này tất nhiên cũng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nhiều cặp đôi thường không vượt qua được, “xa mặt cách lòng” dẫn đến chia tay. Nhưng tôi nghĩ đôi khi xa nhau cũng là cách để chúng ta bớt nhàm chán nhau. Biết đâu nhờ vậy mà hạnh phúc được dài lâu. 

Bù lại, những ngày rảnh rỗi, tôi luôn cố gắng bù đắp cho chồng con. Tôi thường có thói quen đi chợ mỗi sáng, vào bếp nấu các món ăn mọi người thích. Bữa cơm đầm ấm cũng là cách để gìn giữ hạnh phúc gia đình. 

Tôi chiều chồng nhưng không lép vế

- Ông xã kém tuổi, phong độ và đào hoa có bao giờ khiến chị lăn tăn suy nghĩ trong đời sống hôn nhân?

Vấn đề tuổi tác cũng từng khiến tôi trăn trở. Tôi từng mặc cảm nhưng chính chồng là người giúp tôi thay đổi suy nghĩ. Thực tế tôi hơn Phong 13 tuổi, không phải 20 tuổi như nhiều tin đồn trước đây. 

Càng bên nhau lâu, chúng tôi quan niệm mọi thứ ở đời phải có duyên có nợ. Chuyện đám cưới, kết hôn thì quá dễ, còn để ăn đời ở kiếp mới là điều hướng đến.  

Nhiều cặp vợ chồng bằng tuổi, hoặc người chồng lớn tuổi hơn vẫn… tan. Nói thế để thấy mọi thứ trong cuộc đời, nhất là hôn nhân vẫn chỉ mang tính tương đối thôi. 

- Chị từng chia sẻ: “Vì Phong nhỏ tuổi hơn nên tôi rất chiều chuộng”. Chị nói thế cũng khiến nhiều người suy nghĩ mình có phần lép vế, nhún nhường trong cuộc hôn nhân này chăng?

Chuyện tôi nhường nhịn, chiều chuộng Phong là đúng và tôi chia sẻ thật. Cuộc sống hiện đại, chuyện chồng chiều vợ hoặc ngược lại không quá quan trọng. Miễn cả hai biết nghĩ cho nhau tự khắc sẽ có cách để gìn giữ hôn nhân.

Mọi thứ đều xuất phát từ 2 phía chứ không "lép vế" gì cả bởi mỗi người đều là mảnh ghép phù hợp. Nếu chỉ đến từ một chiều chắc chắn không thể sống với nhau lâu như vậy đâu. 

- Trong đời sống vợ chồng, những tranh cãi được anh chị giải quyết thế nào?

Vợ chồng sống với nhau 32 năm mà không cự cãi nhau mới là chuyện lạ. Chúng tôi cũng có những giây phút bốc đồng, mâu thuẫn. Nhưng quan trọng là cả hai biết nhìn về mặt tích cực, ưu điểm của đối phương. 

Sau mỗi cuộc tranh cãi, tôi luôn là người gợi chuyện trước. Ông xã không nói nhiều nhưng có những cử chỉ, hành động xoa dịu vợ. Chúng tôi cũng có những lần ngồi lại phân tích đúng sai. Càng có tuổi, vợ chồng cũng hạn chế tranh cãi, có lẽ vì đã quá hiểu nhau. (cười)

- Các con của anh chị chia sẻ tình cảm thế nào với cha mẹ khi trưởng thành?

Con trai riêng của tôi đã lập gia đình, còn con của tôi và Phong năm nay cũng 27 tuổi, vừa dọn ra ngoài ở riêng. Đời sống ở Mỹ khác với Việt Nam nên có những điều giữa quan hệ bố mẹ và con cái phải chấp nhận. Dù không gần nhau thường xuyên, các con vẫn dành nhiều thời gian gọi điện mỗi ngày trò chuyện, cuối tuần tụ họp ăn uống rất vui. 

Tôi không chỉ dạy các con quá nhiều vì biết chúng đủ lớn khôn để biết mình nên sống thế nào cho đúng. Tôi tin mỗi đứa đều là người có ích cho xã hội vì được dạy dỗ, học hành đàng hoàng và có công việc tốt. 

"Nếu có kiếp sau, tôi mong mình vẫn là một cô ca sĩ". 

Chị tận hưởng cuộc sống hiện tại mình ra sao?

Tuổi này tôi vẫn đi hát vì yêu sân khấu, muốn tri ân khán giả. Trở về nhà, tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm người phụ nữ gia đình. Thời điểm này, tôi đi chậm lại để cảm nhận mọi thứ rõ hơn. Vợ chồng tôi cũng cố gắng gìn giữ sức khỏe qua các bài tập thể dục, sống lành mạnh, cuối tuần chở nhau đi thăm con, cháu nội. 

Tôi thấy mãn nguyện vì giờ phút này mình được an nhàn, hạnh phúc. Tôi không dám mơ mộng, đòi hỏi gì hơn. Nếu có kiếp sau, tôi mong mình vẫn là một cô ca sĩ, có cuộc sống như lúc này là quá đủ. 

Khánh Hà và Tô Chấn Phong hát 'Kỷ niệm chiều mưa':