Dưới đây là bài chia sẻ của cô:

Bố mẹ chồng cũ của tôi rõ ràng là không vui khi tôi ly dị con trai họ.

Ngay sau khi ly hôn, tôi lái xe thẳng đến nhà bố mẹ chồng tôi. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài, cởi mở nhưng cũng khó khăn và phức tạp.

Chúng tôi quyết định không chỉ trích, đổ lỗi hay đánh giá. Chúng tôi chỉ nói về một thứ quan trọng nhất, đó là bọn trẻ.

Chúng tôi quyết định gạt bỏ đi những khác biệt, cái tôi cá nhân sang một bên và chỉ tập trung vào điều thực sự quan trọng: gia đình, sự tha thứ, tình yêu.

Tôi nhớ về cuộc gọi trước đó của mẹ chồng khi mọi thứ vẫn còn căng thẳng giữa tôi và con trai bà. Bà đã nói: “Chà, nếu con không còn là con dâu của mẹ nữa, thì từ bây giờ con sẽ là con gái mẹ”.

Và bố mẹ chồng cũ đã đối xử với tôi đúng như vậy kể từ đó.

{keywords}
Ảnh bên trái là Kristina Kuzmic và mẹ chồng cũ, ảnh bên phải là mẹ chồng cũ và chồng mới của cô đang cùng nhau dọn bàn ăn.

Tuần này sẽ là một Lễ Tạ ơn nữa chúng tôi ở bên nhau. Tôi luôn được chào đón ở đó.

Khi tôi bắt đầu hẹn hò với người chồng hiện tại, tôi cho rằng họ sẽ không còn mời tôi đến Lễ Tạ ơn nữa. Nhưng không, lời mời còn được mở rộng cho cả anh ấy.

Đã nhiều năm nay, tất cả chúng tôi đều quây quần cho các dịp lễ.

Năm nay, một lần nữa chúng tôi lại ngồi ăn cùng nhau như một gia đình lớn. Chồng hiện tại của tôi giúp mẹ chồng cũ của tôi dọn bàn ăn và dọn dẹp như anh ấy vẫn làm hằng năm.

Năm nay, tôi ngồi nhìn chồng cũ của mình chơi trò siêu nhân với con trai tôi với người chồng thứ 2.

Không có cuộc ly hôn, tái hôn, con chung con riêng nào là dễ dàng cả. Theo một số cách, đó là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.

Nhưng công việc khó khăn đó, tiêu chí đặt bọn trẻ lên trước, đặt cái tôi của mỗi người đứng sau đều rất đáng giá.

Đăng Dương (Theo Love What Matters)

Bố chồng phũ phàng chê bai con dâu thua kém mẹ chồng

Bố chồng phũ phàng chê bai con dâu thua kém mẹ chồng

Tôi thấy buồn khi bị so sánh với mẹ chồng vì tôi quá lép vế so với mẹ chồng U50 của tôi.