Theo hãng tin Fox, giới chức thành phố và cảnh sát New York đã giới hạn số người tụ tập để chứng kiến quả cầu pha lê được thả vào thời điểm bước sang năm mới, ở mức 15.000 người. Những người tham dự lễ đón năm mới phải đeo khẩu trang, trình bằng chứng đã tiêm phòng và chỉ được phép vào khu vực quan sát sớm nhất là 3h chiều.

“Tôi bị kiểm tra thẻ tiêm phòng tới 4 lần. Tuy nhiên, điều đó cũng tốt. Nó cho thấy họ quan tâm tới chúng tôi”, Bryce Steven, 25 tuổi cho hay. Trong khi đó, Henry Brown, 57 tuổi, ở Manhattan cho biết: “Tôi đã đợi từ lúc 2h45 chiều”.

Số ca nhiễm ở Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục, trung bình hơn 265.000 ca/ngày. Trong đó, New York ghi nhận hơn 39.590 ca mới trong một ngày hồi đầu tuần này.

Theo kế hoạch, Thị trưởng mới của New York Eric Adams sẽ tuyên thệ nhậm chức sau khi quả cầu pha lê được thả xuống. Ông Eric Adams trước đó bày tỏ hy vọng rằng 2022 sẽ là một khởi đầu mới cho “khả năng phục hồi của chúng ta”.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet  

Hoài Linh

Thế giới 2022: Bức tranh nhiều gam màu nóng

Thế giới 2022: Bức tranh nhiều gam màu nóng

Khí hậu, đại dịch và căng thẳng giữa các quốc gia sẽ khiến năm 2022 tiếp tục gắn với nhiều sóng gió.