Một tù nhân Mỹ vừa khởi kiện chính quyền địa phương vì một con chuột cắn vào “bộ phận truyền giống” của anh ta và đòi bồi thường. Chính quyền địa phương phủ nhận cáo buộc này.

Peter Solomon đã kiện nhà tù vì đã để chuột làm mất "phẩm giá đàn ông" của ông ta. Ảnh minh họa.
Theo trang Medpulse của Nga, Peter Solomon, cựu chiến binh ở Việt Nam 54 tuổi đang ở trong tù thì bị chuột tấn công. Con chuột đã tàn nhẫn ngoạm vào cái của quý và tay của anh ta. Sau sự việc, Peter kiện chính quyền địa phương ra toà vì đã không làm gì để chống lại loài gặm nhấm đáng ghét này.

Theo lời anh ta, một con chuột điên đã nhảy bổ vào anh ta vào ban đêm. “Từ một cái lỗ trên tấm ga trải giường, con chuột bò ra. Tôi cố gắng hất nó ra thì nó lao vào tôi một cách hung dữ, cắn vào tay và chim tôi đến chảy máu”.

Nạn nhân của vụ “tai nạn kinh hoàng” ấy đệ đơn ra toà kiện chính quyền địa phương, tố cáo họ đã không hành động gì trước một số lượng chuột rất lớn thường xuyên chạy qua chạy lại trong phòng giam anh ta. Thêm vào đó, Peter đòi được bồi thường thiệt hại vật chất do con chuột làm chấn thương bộ phận làm nên “phẩm giá đàn ông” của anh. Số tiền bồi thường là bao nhiêu, anh ta để ngỏ để toà định giá. Anh ta bức xúc: "Ban quản lý nhà tù đã phớt lờ những phản ảnh của tôi chỉ vì tôi là người da đen”.

Đáp lại lời tố giác của anh, luật sư đại diện cho chính quyền hạt Nassau đã cực lực bác bỏ những lời cáo buộc, viện lẽ là hồ sơ khởi kiện thiếu những sự kiện chứng minh rằng chấn thương đó là nghiêm trọng và tỏ ý nghi ngờ về vấn đề chuột ở trong tù.

Qua lời tranh cãi giữa hai bên, quan toà Arthur Spatt tuyên bố tạm hoãn việc xét xử để sẽ tiếp tục điều tra thêm để đi đến kết luận cuối cùng:

"Сác bên còn phải làm rõ, con chuột cắn tù nhân Peter Solomon là chuột nhắt hay chuột cống, Solomon bị chuột cắn thật hay anh tự rạch ra để ăn vạ, bản chất và cấp độ của chấn thương ra sao”. Đó là lời viết trong biên bản cuối cùng của phiên toà.

Để định giá “của quý” đã có tiền lệ: Một vụ kiện tương tự xảy ra tại Mỹ vào năm 1999. Nhà du lịch người Canada kiện Hãng cà phê Starbucks vì chỗ ngồi trong toalet tại một trong những cửa hàng của mạng kinh doanh của họ ở New York lắp ráp sai quy chuẩn làm ông ta bị chấn thương ở dương vật.

Кhi Edward Skvarek nhổm người lên kéo cuộn giấy vệ sinh thì bị kẹp “của quý” giữa tấm sứ ngồi và miệng bệ xí (Do ông ta quá béo nên xử lý chậm chạp, khiến tấm sứ ngồi nghiến vào của quý bằng sức nặng toàn thân khi ông ta ngồi xuống, phải chở đi cấp cứu tại bệnh viện) để lại thương tích trầm trọng. Ông ta đòi bồi thường cho bản thân mình 1 triệu đôla vì “bị hư hỏng vĩnh viễn” cơ quan sinh dục và cho bà vợ của ông ta 500 nghìn đôla vì bị tước bỏ niềm vui về “chuyện ấy”.

Bảo Hà