Chỉ với chi phí 2,6 triệu, bạn đã có thể thăm thú Quảng Bình với Suối Mọoc, Hang Tối – Sông Chày, Động Thiên Đường…

Nhóm mình 3 người. Tổng chi phí: 2.600.000 vnđ/1 người.

- Phương tiện đi từ Hà Nội tới Quảng Bình: đi xe giường nằm Hưng Long, xuất phát tại Trần Khát Chân. Giá đợt mình đi là ngày lễ nên 250k/1 chiều (k = nghìn đồng). Giá không phải ngày lễ là 200k thôi.

- Phương tiện đi lại tại Đồng Hới, Quảng Bình: thuê xe máy 150k/1 ngày (chưa đổ xăng).

- Ngủ nghỉ: Khách sạn Ngân Hà ngay mặt biển (đường Trương Pháp) 650k/3 người/1 đêm.

- Ăn uống tại trung tâm thành phố: Cháo bánh canh cá lóc, Bánh bột lọc luộc/trần/ rán, Bánh nậm, Bánh khoái, Bánh bèo, bún bò huế, chè và vân vân ...

- Các điểm để khám phá: Hang tối - Sông chày, Suối Mọoc, Động Thiên Đường, Động Phong Nha Kẻ bàng, Bãi đá nhảy, Cồn cát Quang Phú, biển Nhật Lệ,...

{keywords}

Sông Chày – Hang Tối là một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi tới Quảng Bình.

Ngày 1:

- 7 rưỡi tối mình lên xe giường nằm, sáng hôm sau 5 rưỡi xe tới TP Đồng Hới. Tới bến cuối là ở đường Xuân Diệu. Rồi gọi thuê 2 xe máy. Trong lúc chờ thì có chạy ra quán bánh canh cá lóc ngay ngã tư gần đấy. (Quán cũng nhiều khách du lịch và người dân vùng đó ăn, ăn ngon và rẻ, 60k/3 tô kèm 2 miếng ram ăn cùng) rồi tạt qua quàn cafe đối diện ngồi chút hết 53k (1 nâu, 1 đen, 1 sinh tố xoài). Lấy xe phóng về khách sạn cất đồ, rồi chạy ra Bãi đá nhảy chơi. Đi từ trung tâm tới Bãi đá nhảy mất tầm 30 km. Tới nơi vào 1 quán rồi gọi đồ uống 35k 1 quả dừa, vì mình gọi 1 quả dừa thôi tại có mang đồ ăn theo nên bị thêm 20k tiền võng, 55k nhưng chị ý làm tròn thành lấy 50k. Rồi ra bãi đá và biển chụp ảnh, nghịch biển chán rồi về. 2h về ăn Bánh bột lọc và nậm ở Quán Mệ Xuân ở ngay đầu ngã 3 Lý Thường Kiệt và Lê Thành Đồng ăn hết 60k (1 đĩa lọc hấp, 1 lọc trần , 1 lọc rán, 5 cái bánh nậm). Ăn xong rồi về lại khách sạn ngủ đến 5h dậy.

- Bắt đầu chạy qua Cồn cát Quang Phú để chơi. Đi mất tầm 8km theo đường ven biển Trương Pháp là tới. Tới thấy nhiều xe máy đỗ bên trái rồi để xe . Nếu thích thì đi lên 1 tẹo có chỗ cho thuê ván trượt 30k 1 cái để trượt cát.

- Tối ăn uống tại quán Tứ Quý ở Đường 18 Cô Tám. Ăn no căng các loại bánh hết 300k. Xong chạy qua 86 Cao Bá Quát ăn chè, 36k cho 3 cốc thập cẩm.

{keywords}

{keywords}

Cảnh đẹp mê hồn của Bãi Đá Nhảy.

Ngày 2:

- 6 rưỡi dậy rồi ăn sáng, chuẩn bị áo tắm đồ bơi để đi Động Thiên Đường và Suối Mọoc. Đi mất hơn 60km để tới khu Phong Nha - Kẻ Bàng. Mình đi Động Thiên Đường trước. Vé vào cổng 250k/1 người. Từ cổng soát vé lên tới cổng động là tổng 3km. Bọn mình đi bộ để vào đường leo lên động, đi bộ mất hơn 1,6km thôi . Nếu thích thì mua thêm vé đi tàu điện dành cho ai lười giá 60k/1 chiều hoặc 100k/2 chiều đi từ điểm soát vé tới chân bậc thang leo lên. Động sâu 1 km, nên đi ké các đoàn có hướng dẫn viên để nghe miêu tả hình thù thạch nhũ.

- Tầm 2h bọn mình bắt đầu chạy về để đi suối Mọoc (ở trên đường vào Động Thiên Đường) đi từ Động Thiên Đường ra Suối Mọoc gần 10 km. Hôm mình đi là lễ nên khá đông. Vé vào cửa 540k/3 người (bao gồm tắm suối, chơi kayak và games). Bọn mình gọi 1 set gà nướng (1 con gà + 1 đĩa xôi giá = 350k), có thể mua thêm nước ngọt, bia, nước lọc (giá hợp lý, không quá đắt). Chơi chán rồi tầm 5h bọn mình bắt đầu chạy xe về khách sạn. Tối ăn linh tinh tại 1 quán pub ở số 4 Nguyễn Du - Buffalo pub & hostel. Đồ ăn tây khá ngon, đồ uống và đồ ăn ở đây giá rất hợp lý, nhân viên thân thiện. Rồi ăn xoài lắc, bánh tráng nướng bên đường. Về ngủ sớm.

{keywords}

Ngoài biển, Quảng Bình còn rất nhiều địa điểm khác để bạn thỏa thích bơi, tắm như Sông Chày, Suối Mọoc.

Ngày 3:

- 7 giờ dậy rồi chuẩn bị đi Hang tối. Lại đi đường cũ hôm trước đi 60km. Vào tới nơi mua vé. 270k mỗi người (không bao gồm vào Hang tối), chỉ tính đi zipline, chơi kayak và games trên sông. Nếu muốn đi cả Hang tối để khám phá hang, tắm bùn thì mua vé thành 450k. Chơi chán ở sông. 1 rưỡi mình bắt đầu về lại Đồng Hới. Đi mất tầm 1 tiếng rưỡi. Lại về lại quán cũ ăn 1 đĩa lọc trần , 2 quả trứng vịt lộn và 10 cái bánh nậm. Và mua cả quà mang về. Ăn xong rồi về lại Buffalo.

- Vì phải trả phòng khách sạn lúc 12h nên mình chuyển đồ và thuê nửa ngày ở bên Buffalo giá 125k (1 đêm là 250k). Rồi 4 rưỡi trả phòng, ngồi ăn uống nghỉ ngơi dưới quán . Rồi ra biển Nhật Lệ đi dạo chút 6 rưỡi về lấy đồ để ra bến xe để về lại Hà Nội.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Ăn uống ở Quảng Bình không lo chặt chém.

Một số điểm cần lưu ý

- Người dân ở đây khong dám bán hải sản đâu. Tại họ cũng sợ nếu khách làm sao thì nhà hàng sẽ liên luỵ. Cho nên nếu chỗ nào bán thì bạn phải cân nhắc nhé. Còn tắm biển thì không phải lo đâu vì mình thấy vẫn nhiều người tắm.

- Nên đặt vé xe giường nằm trước hơn 1 tuần vào các ngày lễ hoặc dịp cao điểm để tránh việc bị không có giường hoặc phải nằm giường phụ.

- Do mình đặt khách sạn muộn, đổi kế hoạch gấp nên đặt trước 2 ngày và đi vào đúng đợt lễ mình đi không có giá rẻ. Nếu bạn có kế hoạch, đặt trước 2,3 tuần thì cũng khá nhiều khách sạn đẹp và rẻ. Và đi đông ở ghép 5,6 người 1 phòng thì càng rẻ.

- Nếu ai muốn tiết kiệm chi phí hơn. Và đi đông. Có thể thuê dorm ở Hostel Buffalo. 1 phòng có 6 giường tầng, nhóm 6 người ở 1 phòng như vậy vừa rẻ vừa vui. Giá 1 giường dorm là 100k. Còn nếu muốn ở riêng thì có phòng đơn giá 200k (vệ sinh ở ngoài) và 250k (vệ sinh trong phòng). Mình đã ở rồi. Phòng sạch sẽ, điều hòa, nóng lạnh đầy đủ.

- Phải mang kem chống nắng theo để bôi khi đi xe máy, ra biển, đi chơi các điểm . Nắng Quảng bình khá gắt nên nên mặc áo chống nắng, đi giày và quần dài. Và mang cả túi chống nước để mang xuống suối chụp.

{keywords}

{keywords}

Nhiều trò chơi cho người ưa mạo hiểm, thích khám phá.

- Đi cồn cát Quang Phú thì nên đi tầm chiều tà vì lúc trời lặn cảnh rất đẹp và tha hồ mà có ảnh đẹp. Không bị nắng và nóng quá.

- Quán Tứ Quý thường rất đông. Nên ra sớm để ăn không phải đợi.

- Từ Đồng Hới vào Khu Phong nha Kẻ Bàng sẽ qua các điểm lần lượt là: Phong nha -> Hang Tối -> Suối Mọoc -> Thiên Đường. Vì Phong Nha cũng giống như Thiên Đường nên bọn mình không đi. Còn tuỳ các bạn sắp xếp.

- Động Thiên Đường: Nên mang theo áo nếu ai mang theo trẻ em vì sợ bị cảm hoặc sốc nhiệt. Nếu muốn không bị đông thì đi tầm 12h, 1h trưa.

- Suối Mọoc: Ở cửa soát vé sẽ không cho bạn mang đồ ăn vào đâu.

- Hang Tối - Sông Chày: Trượt zipline khá thích. Còn trên sông thì nhiều game khác để chơi lắm, nếu không thích trượt zipline.

- Chơi tại Thành phố Đồng Hới: Ban ngày thì các bạn còn có thể đi các địa điểm khác mà bọn mình không đi, đó là ra chụp ảnh, thăm quan tại Nhà thờ Tam Tòa, bãi biển Nhật Lệ, tượng đài Mẹ Suốt, cổng Quảng Bình Quang, chùa Đại Giác, bán đảo Bảo Ninh, mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Buổi tối thì chơi dạo biển bên bán đảo Bảo Ninh, đi ăn chè ở Cao Bá Quát, ăn kem ở Trần Hưng Đạo, hoặc uống café đánh bài tại Hai Bà Trưng, ăn cháo canh (nhiều quán).

- Buổi sáng trước khi mình đi Hang tối thì có chạy qua chợ Đồng Hới. Có ăn bánh mì xá xíu và uống nước mía. Bánh mì xá xíu Ti na 10k 1 ổ ăn khá ngon. Nếu các bạn thích thì mua qua tại chợ luôn, thấy nhiều thứ lắm.

- Do bọn mình đổi kế hoạch gấp . Thứ 7 đi mà thứ 2 mới lên kế hoạch đặt các thứ rồi lên lịch trình đi nên chi phí vẫn đắt. Chứ thực ra vẫn rẻ được thêm. Còn nếu mà muốn chi phí chỉ dưới 1tr5/người thì cũng được nhưng chả chơi được gì đâu. Ở nhà cho lành.

- Mọi người đi nhớ đừng vứt rác linh tinh. Đừng có đi đâu xả rác đến đấy, có gì nếu không có chỗ vứt cứ mang theo người mà chờ có thùng rác mà vứt. Chứ đợt mình đi thấy ý thức nhiều người kém lắm. Xả rác mọi chỗ mọi nơi, mặc dù có nhiều thùng rác.

Tuấn Anh (Khìn)