Dù thời tiết nắng nóng nhưng người dân làng nghề rèn Tiến Lộc (xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vẫn miệt mài với công việc bên bếp lửa của mình. Làng nghề này có truyền thống hàng trăm năm chuyên làm các sản phẩm như cuốc, xẻng, dao, kéo,...

Những lò than cả nghìn độ C vẫn hoạt động hằng ngày, bất kể thời tiết.
Người lao động vất vả bên lò than đỏ lửa.

Chúng tôi đến đầu làng nghề đã nghe thấy những âm thanh quen thuộc của tiếng búa, đe, quạt và cảm nhận sức nóng hừng hực từ các lò rèn tỏa ra.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1977) cho biết, để tránh nắng nóng mọi người trong làng thường dậy sớm, tranh thủ làm việc từ 4h sáng. Đây là nghề truyền thống nên dân làng phải chấp nhận để mưu sinh.

Đa số những người lao động ở đây đều làm thuê cho các chủ lò rèn để có thu nhập, chấp nhận không gian ngột ngạt, oi bức cạnh các lò nung sắt hàng nghìn độ C.

 Ông Thiều Ngọc Đỉnh có 30 năm gắn bó với nghề rèn.

Ông Thiều Ngọc Đỉnh cho hay: “Tôi làm nghề này 30 năm rồi, đây là nghề truyền thống của gia đình nên ngày nào tôi cũng ngồi bên cạnh bếp than. Những ngày này nhiệt độ nắng nóng quá cao, chúng tôi cũng phải thay đổi giờ giấc làm việc để ứng phó với cái nóng”.

Một phụ nữ bịt kín mít để tránh hơi nóng.
Hiện nay máy móc đã thay thế cho việc thợ dùng búa để tán sắt.

Theo các lao động làm việc ở lò rèn, mỗi tháng thu nhập của họ vào khoảng 5-7 triệu đồng/người.

Trần Nghị