- Giữa cái lạnh tê tái, trưa 10/1, tôi tìm đến nhà một người dân (phố Đội Cấn, Hà Nội) lặng lẽ bỏ tiền túi giúp người nghèo khó nhiều năm nay. Chị vội bỏ bát cơm đang ăn dở để trò chuyện. Cuộc trò chuyện liên tục bị ngắt quãng khi chị ra điều kiện "không đưa tên lên báo".

Mới hôm chủ nhật, chị phải vào viện kiểm tra sức khỏe. "Nhìn những người bệnh co ro trong cái lạnh buốt , tôi thấy nhói lòng. Rồi nghĩ phải làm cái gì đó".


Ý định hỗ trợ chăn ấm cho bệnh nhân lóe lên, chị triển khai ngay.  Đã nghỉ hưu, vốn "tự có" không nhiều, chị bấm máy cho mấy người bạn có điều kiện hơn. Nghe vây, người ủng hộ 3 triệu đồng người giúp 2 triệu. Số tiền có được, chị mua đem mua 160 cái chăn đem hỗ trợ cho những bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai.


Chưa được 2 tuổi, bé vẫn đi đào rẫy cùng bố và hàng xóm trong cái lạnh thấu xương. Ảnh chụp ở Yên Minh (Hà Giang) ngày 6/1. CTV Nguyễn Quang Thạch

Chủ nhân của blog Tờ Rang, một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng blogger nói, từ những chuyến công tác qua  các tỉnh miền núi phía Bắc, cô không thể kể hết bằng lời những khó khăn của đồng bào nơi đây.

Chỉ có thể đến, nhìn thì mới hay trong nhà nhiều hộ dân nơi đây là sự trống rỗng không có vật dụng gì giá trị.

Thậm chí, trời lạnh, người thường mặc đến 5 áo, hai quần vẫn lạnh tê tái, nhưng nhiều em nhỏ nơi đây không mảnh vải che thân.

Đó là nỗi ám ảnh để mỗi lần về xuôi, cô lại nung nấu ý định trở ngược. Trở lại để sẻ chia cho vơi bớt phần nào sự ám ảnh.

Gần 4 năm nay, mỗi năm có 3 đợt (Tết, đầu năm và mùa đông), cô cùng một nhóm sinh viên tình nguyện ở Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) đến những nơi cần hỗ trợ.

Những điểm đoàn đến đều do "thông tín viên" là Bộ đội Biên phòng "chỉ điểm". Do vậy, quần áo, tiền bạc, lương thực...được chuyển đến đúng địa chỉ như Xín Mần (Hà Giang), Mường Thín (Điện Biên), Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang)...

Ngày Chủ nhật 16/1 tới, đoàn sẽ tới xã Phú Lũng, huyện Yên Minh (Hà Giang) - xã có tỷ lệ hộ đói nghèo theo thống kê mới nhất chiếm đến gần 60%. Gần 200 gia đình lâm cảnh giáp hạt không có gì ăn.. Với thời gian quyên góp không dài, đoàn chỉ chọn 34 gia đình khó khăn nhất trong số đó đển chia gạo, cứu đói và phát quần áo ấm.

Hàng mang tới 34 gia đình khó khăn là 2 tấn gạo, 5 tấn quần áo và số tiền 20 triệu đồng. Tất cả số hàng có được là do sinh viên tình nguyện tranh thủ thời gian rảnh đi quyên góp.


Bà con ở Hà Giang nhận quần áo ấm. Ảnh chụp năm 2010 - Việt Hùng
Bác sĩ Ngô Mạnh Quân (Viện Huyết học truyền máu Trung ương) hàng ngày tiếp xúc với nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày.

Cùng với thời tiết lạnh giá, anh cũng đang nung nấu ý định  với nhóm sinh viên Học viện Ngân hàng tổ chức chương trình "Tết yêu thương" cho những bệnh nhân không thể về dịp Tết.

Trong số 500 bệnh nhân điều trị ở viện, có khoảng 100 bệnh nhi độ tuổi từ sơ sinh đến 12. Ngoài sự chăm sóc của các bác sĩ, y tá, các em còn nhận được sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức thông qua nhóm sinh viên tình nguyện tặng quà (khăn len, mũ len...).

Đó chỉ là 3 trong số hàng trăm, hàng nghìn...những "đốm lửa" đang lặng lẽ thắp sáng làm ấm lòng nhiều mảnh đời khó khăn.

Tất cả họ đều đang miệt mài, âm thầm chia sẻ - mà theo quan niệm của mỗi người, đó trách nhiệm, là nghĩa vụ đối với những người không những khổ mà còn nghèo. Khi chúng tôi liên hệ thông tin, họ đều e dè việc lên báo sẽ khiến việc đang làm giảm ý nghĩa.

Không ai bảo ai, đều tha thiết "không nêu tên trên báo" để việc làm được diễn ra đều đặn, bình thường, như chia sẻ của chủ nhân blog Tờ Rang: "Nhiều khi, thứ chúng ta cho đi chỉ là những manh áo cũ, nhưng với những người gặp hoạn nạn, khó khăn... thì sự sẻ chia đó là cả một tấm lòng, một tình yêu bao la...".

Mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động... với các bạn sinh viên là sự trải nhiệm thực tế. Hầu hết các bạn đều rất hào hứng.

Đinh Việt Hùng, sinh viên năm thứ 4 (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) bộc bạch, được đi một số nơi, em thấy có nhiều vùng còn nghèo.

Hùng quan niệm "là sinh viên nếu giúp được gì thì nên giúp. Và sinh viên nên làm nhiều việc tốt và ý nghĩa, dù đó là việc gõ cửa nhà ai đó xin quần áo cũ hay phải thức giấc sớm trong tiết trời lạnh giá để đem gạo, sách, bút, thịt...lên cho đồng bào khó khăn.


  • Nguyễn Hiền