Qtrung.JPG

TS. Nguyễn Trọng, nguyên Phó Giám đốc Sở KHCN TP. HCM, nguyên Chủ tịch Hội Tin học TP. HCM (HCA) đã kể lại những kỷ niệm đó...

Từ SaigonSoftwarePark...

Tháng 8/1996, anh Phạm Chánh Trực khi đó là Phó Bí Thư thường trực Thành ủy TP. HCM, Chủ tịch HĐND TP. HCM điện thoại cho HCA báo là có khách đến làm việc. Anh đề nghị Hội chuẩn bị báo cáo về một số kết quả phát triển tin học tại TP và đề xuất những vấn đề quan trọng nhất. Hôm sau, anh đã cùng Tổng Bí thư Đỗ Mười đến làm việc với Hội. Hệ thống Thông tin Địa lý WINGIS với một số ứng dụng bước đầu của nó đã được báo cáo với Tổng bí thư. Trong chuyến thăm đáng nhớ này, thay mặt BCH HCA tôi đã trình bày với các đồng chí lãnh đạo về việc cần sớm có một CVPM tại TP. HCM. Chúng tôi sử dụng chữ Software Park (CVPM) và chỉ dám mơ đến một tòa nhà đủ điều kiện làm việc cho vài chục công ty PM với tổng số chuyên viên cỡ 500 người, với những hỗ trợ nhất định của Nhà nước. Tổng bí thư đã ủng hộ đề xuất này và anh Phạm Chánh Trực đã thay mặt TP lĩnh hội những ý kiến đó. Sau đó là sự thuyết phục Trung ương về chủ trương này của TP. HCM mà những ngày đó là BCĐ Chương trình Quốc gia về CNTT được thành lập sau NQ49 /CP của Chính phủ về phát triển CNTT ở nước ta trong những năm 90. Anh Trần Thành Long, khi đó là Phó chủ tịch TP đã cùng tôi ra Hà Nội vài lần về vấn đề này. Tuy nhiên cũng phải nói rằng BCĐ thời đó chưa thật mặn mà với ý tưởng SoftwarePark. Còn ở TP thì triển khai đề án cũng thật khó khăn.

Liên quan đến đề xuất này, tôi muốn nói về ngôi nhà 123 Trương Định, nguyên là một cơ quan của thành ủy TP. HCM. Anh Phạm Chánh Trực đã vượt qua bao khó khăn để lấy cho bằng được dự án "Software Park TP. HCM 1996" ngôi nhà này. Anh còn gặp khó khăn gấp bội khi phải giữ nó trong tình trạng bỏ không, xuống cấp trong 3 năm để chờ đợi dự án được triển khai, chờ đợi nó được khởi công cải tạo lại vào giữa năm 1999!

Tới 30/4 năm 2000, Saigon Software Park đã được khai trương, dù nó đã không còn mang ý nghĩa khai phá như nó có thể có nếu như ý tưởng 1996 được triển khai sớm hơn. Đó là sản phẩm đầu tiên của TP mang dáng dấp sơ khai của ngành CNpPM TP. HCM.

... đến CVPM Quang Trung

Mãi đến 12/1999, công trường SaigonSoftwarePark trong phạm vi một tòa building còn ngổn ngang thì lịch sử đã không đợi chúng ta. Có lẽ quá sốt ruột nên một ngày giữa tháng 12/1999 tôi lại nhận được điện thoại trực tiếp của Bí thư Thành ủy Trương Tấn Sang. Anh nói đại thể là hôm nay họp HĐND TP, anh không dự mà muốn Hội Tin học đưa anh thăm vài công ty PM vì anh thấy dường như chuyện này chậm chạp quá. Tôi cùng anh Lê Trường Tùng (khi đó là Phó Chủ tịch HCA) dẫn Bí thư Thành uỷ tới thăm 2 nơi là Công ty Lạc Việt và PSV. Bí thư Thành uỷ đã tận mắt thấy khung cảnh làm việc của các kỹ sư phần mềm. Chiều đó, chúng tôi kết thúc chuyến thăm tại sân tòa nhà 123 Trương Định đang còn ngổn ngang. Đứng trầm ngâm suy nghĩ, anh Trương Tấn Sang hỏi tôi: Có phải CNpPM thành phố đi quá chậm không? Tôi đã trả lời anh là đúng như vậy, nó đi như không hề có hay có quá ít khát vọng của quốc gia, trong khi ta có rất nhiều cơ hội và lợi thế!

- Vậy công trình này (ý nói 123 Trương Định) thì sao? Anh hỏi.

- Đúng đây là đầu tư quan trọng của Đảng bộ và chính quyền thành phố cho CNTT. Công trình vẫn có ý nghĩa đối với CNpPM TP. HCM, tuy nhiên đã không còn tính đột phá như chúng ta trông đợi nó vào năm 1996. Tôi trả lời.

- Ta có thể tạo ra một giải pháp đột phá không? Anh Sang hỏi tiếp.

- Tôi trả lời: Nếu chúng ta triển khai nhanh được một CVPM theo đúng nghĩa tại TP thì đó sẽ là giải pháp đột phá cho CNpPM TP. HCM. Sau đó, tôi đã trình bày rất vắn tắt với BTTU về cấu trúc, chức năng và giá trị của một CVPM chuẩn quốc tế.

Anh Trương Tấn Sang hỏi:

- Vậy ta nên xây dựng CVPM chuẩn quốc tế cho TP ở đâu?

- Tôi đề nghị xây dựng tại Khu triển lãm Quang Trung. Tôi trả lời không chút do dự.

Anh Trương Tấn Sang đã ngay lập tức đồng ý việc khẩn trương xây dựng tại khu triển lãm Quang Trung một CVPM đúng tầm quốc tế cho TP. Anh nói:

- Vậy tôi đề nghị các anh chuẩn bị nội dung cho một cuộc họp cấp cao về vấn đề này. Tôi sẽ lo sao cho trước Tết âm lịch có cuộc họp cấp cao nhất của TP với sự có mặt của Thủ tướng và các Bộ liên quan, để hạ quyết tâm về chủ trương này, không để nó chậm trễ như công trình đầu tiên này (ý nói công trình 123 Trương Định).

Anh nhắc lại là trước Tết!

HCA đã khẩn trương chuẩn bị nội dung cho cuộc họp. Trung tuần tháng 1/2000, cuộc họp mà anh Trương Tấn Sang hứa đã được tổ chức tại phòng họp UBND TP. HCM. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, lãnh đạo các Bộ KHĐT, KHCN&MT (nay là Bộ KH &CN), Văn phòng Chính phủ… đã tham dự. Tại cuộc họp đó, Trung ương và TP đã kết luận về đề án CVPM Quang Trung, một quyết chiến điểm cho CNpPM TP. HCM và cả nước sẽ được triển khai nhanh với nỗ lực của TP và sự hỗ trợ của TW.

Đề án CVPM Quang Trung đã khởi đầu như vậy. Những bước triển khai nó trong những năm tiếp theo đã thể hiện quyết tâm rất lớn của lãnh đạo TP, trong đó phải kể đến vai trò quyết định của nguyên Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Sự quan tâm của lãnh đạo TP. HCM với tin học TP đã làm thăng hoa những ý tưởng của HCA đóng góp cho sự phát triển CNTT TP. HCM

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 119 ra ngày 3/12/2008