
Thi thể anh Thắng được đưa về nước bằng quan tài gỗ bọc kẽm bên trong. Được đưa về cùng với thi thể nạn nhân là hành lý tư trang và các hồ sơ giấy tờ liên quan. Trong đó, có kết luận điều cho thấy anh Thắng chết vì tai nạn lao động do ngã dàn giáo.
Ông Nguyễn Văn Lộc (60 tuổi, chú ruột của anh Thắng) cho biết: "Vợ chồng nó chuyển vào Bình Thuận làm ăn mấy năm trước, năm ngoài có nghe nó đi XKLĐ tôi thấy mừng cho nó, nhưng… ai ngờ giờ lại phải chịu cảnh lá vàng tiễn biệt lá xanh".
![]() |
|
Chị Thu và người em chồng đang mở va ly đựng đồ dung cá nhân của anh Thắng |
Nhìn thấy quan tài chồng, chị Thu òa khóc nức nở. Chị đã phải đợi suốt 6 tháng kể từ ngày biết tin chồng mất (11/7/2010).
Ngoài những người thân, ra đón thi hài anh Thắng còn có đại diện công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC), đơn vị đưa lao động Thắng đi Saudi Arabia.
![]() |
|
Không giấu được nỗi đau, chị Thu và người em chồng đã bật khóc trước linh cữu anh Thắng |
Trước khi khăn gói ra Hà Nội nhận thi hài anh
Thắng, chị Thu đang điều trị bệnh tim tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Ngày 20/1
tới chị sẽ lên bàn mổ. Trước mắt, chi phí cho ca mổ của chị Thu lên tới 70 triệu
đồng. Bệnh nặng, lâu nay kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào tiền chồng gửi
về.
Về
khoản tiền bảo hiểm lao động thiệt mạng do phía chủ sử dụng lao động
tại Saudi Arabia chi trả,
trao đổi với VietNamNet, đại diện công ty AIC cho biết: “Không dám
nói trước và sẽ cố gắng nhanh nhất có thể”.
Ngoài khoản tiền bảo hiểm lao động, người nhà lao động xấu số cũng được nhận 10 triệu đồng từ quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước của Bộ LĐTB&XH.
- Vũ Điệp

