Cá nhân Lệ Rơi cho rằng những hình ảnh đó không có nội dung khiến người ta "đỏ mặt" mà chỉ hài hước, buồn cười.


Vào Sài Gòn lập nghiệp một thời gian ngắn, Lệ Rơi đã khiến mọi người "choáng" khi liên tục được xuất hiện trên thảm đỏ của những sự kiện lớn nhất nhì showbiz Việt.

Nhưng nhiều người cho rằng, với bản tính hiền lành, Lệ Rơi sẽ rất khó khăn để có thể tồn tại lâu dài trong thế giới showbiz khắc nghiệt.

Tuy nhiên, mới đây, Lệ Rơi lại tiếp tục khiến dư luận vô cùng ngạc nhiên khi chia sẻ kế hoạch thành lập công ty truyền thông giải trí mang tên mình.

Ngoài dự định mở công ty riêng, Lệ Rơi còn "khoe" về quán bún chả hoành tráng, độc đáo tại trung tâm Sài Gòn vừa chính thức đi vào hoạt động của anh khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.

Song, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, động viên sự "dám làm" của Lệ Rơi thì cũng có những ý kiến trái ngược và cho rằng, anh bị "ảo tưởng sức mạnh" bản thân.

Thế nhưng, khi trò chuyện với Lệ Rơi về những ý kiến trái chiều trên, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy anh vẫn giữ được sự vô tư trong suy nghĩ, cái chân chất trong giọng nói và đặc biệt là quan điểm "không màng đến danh lợi" của mình.

{keywords}
Mô tả

 

"Tôi chỉ là thằng bán bún chả..."

- Bất ngờ với cái tên quán bún chả của Lệ Rơi ở Sài Gòn quá! Tại sao anh lại đặt là “Ba thằng khùng”?

Quán bún chả này do tôi và 2 người anh nữa chung vốn, chung sức làm với nhau. Cả 3 anh em đều “khùng” giống nhau. Vì vậy mới quyết định đặt tên quán là “Ba thằng khùng” đấy.

- Nghe đồn 1 trong 2 người đàn ông bí ẩn đó là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải không?

Không phải ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đâu. Cũng nhiều người hỏi tôi vậy. Nhưng thực ra tôi đã gặp anh Đàm Vĩnh Hưng bao giờ đâu.

Chỉ có là từ hồi xưa, lúc tôi bắt đầu gây chú ý ở trên mạng, bị “ném đá các kiểu”, rồi mọi người kéo đến nhà khủng bố tinh thần… thì có một cuộc điện thoại gọi đến xưng là Đàm Vĩnh Hưng.

Anh ấy tâm sự rằng: “Em bây giờ giống như một búp măng, anh không muốn người ta chà đạp làm gẫy em. Anh muốn giúp đỡ để em trở thành ngôi sao này nọ”.

Tuy nhiên, người nói chuyện điện thoại tự xưng là Đàm Vĩnh Hưng vậy thôi, chứ tôi cũng không dám chắc là ai cả.

- Quán bún chả của Lệ Rơi có nhiều hình dán, chữ viết độc đáo và buồn cười quá. Anh nghĩ ra đấy à?

Mấy hình đó chủ yếu toàn lấy ở trên mạng xuống. Mấy ông anh trong lúc ngồi “ngứa tay” không có việc gì làm thì dán lên cho vui thôi.

Khách ngồi đợi bún chả mang ra thì có thể xem cho vui. Cũng là một hình thức thư giãn, giải trí.

Ý tưởng thiết kế quán cũng là của mấy ông ấy. Tôi bảo rồi mà, có một ông anh tính nghệ sĩ lắm, còn “khùng” và “điên” nặng hơn tôi nhiều.

{keywords}

Ngay từ cửa ra vào đã được gắn một lời chào rất độc đáo, ấn tượng.

{keywords}

Phía trong quán dán rất nhiều những bức ảnh hài hước, thông tin quảng cáo và slogan gây cười.

- Nhưng có một số người bảo mấy hình đó nhìn hơi phản cảm đấy!

Nói về nội dung thì những bức ảnh đó không có nội dung gì cả, chỉ buồn cười thôi. Toàn là mấy bức ảnh với câu nói hài hước ở trên mạng ấy mà. Người ta vào ăn bún chả, xem hình cũng có thấy ai “đỏ mặt” đâu. (Cười).

- Thấy bảo bún chả ở quán anh bán giá rất cao?

Cơ bản tiền thuê mặt bằng cao, quán đặt ở trung tâm thành phố nên đắt lắm. Riêng tiền thuê cửa hàng ở chỗ đó đã 22 triệu/tháng, chưa kể các chi phí khác.

- Quán có đắt khách không?

Những hôm vừa rồi cũng thu được 2 triệu đến 2 triệu rưỡi/ngày.

Hiện giờ quán chỉ phục vụ 1 món là bún chả, mà số lượng khách ở khu vực đó cũng chỉ có thế thôi, chủ yếu là dân văn phòng. Họ ăn 1-2 hôm rồi chuyển sang món khác chứ ăn mãi bún chả làm sao được.

- Tại sao lại là bún chả mà không phải thứ khác?

Ông anh “khùng” mà tôi bảo ấy cũng là người ở Bắc vào, thích ăn bún chả lắm nên quyết định mở quán bún chả luôn. Mà sắp tới, nếu có thể bọn tôi sẽ mở mỗi quận 1 quán bún chả.

- Ồ, Lệ Rơi sắp trở thành ông chủ của chuỗi cửa hàng bún chả khắp Sài Gòn rồi nhỉ?

Nói thì tưởng oai, chứ thực ra cũng chỉ là “thằng bán bún chả” thôi (cười).

{keywords}

Trong thời gian sắp tới, thương hiệu bún chả "Ba thằng khùng" của Lệ Rơi có thể sẽ được mở rộng khắp tại TP. Hồ Chí Minh.

“Tài của tôi là nói phét”

- Còn chuyện công ty truyền thông giải trí mà anh mới chia sẻ mấy hôm trước thì sao?

Cũng đang có 1 số trục trặc nhỏ. Thủ tục thì cũng sắp hoàn thành rồi nhưng còn 1 số cái tôi vẫn thấy chưa ưng ý lắm.

Dạo này tôi cũng đang bận quay phim chiếu rạp nên không toàn tâm toàn ý cho công ty được.

- Nhưng chắc chắn công ty vẫn được lập chứ?

Bây giờ tôi vẫn đang túc tắc làm từng chút một. Khi nào xong xuôi đâu đấy, nhất định tôi sẽ thông báo.

- Anh đang đóng phim gì vậy?

Bộ phim có tên “Trùm cỏ”. Trong phim tôi vào vai thằng bụi đời ăn bờ ở bụi. Nội dung đả động đến 3 vấn đề của giới trẻ bây giờ.

Thứ nhất là việc giới trẻ nghiện chơi cỏ (cần sa – PV). Thứ 2 là việc đạo nhạc. Thứ 3 là đả động đến 1 thành phần gây sửng sốt và hoang mang cộng đồng mạng mang tên Lệ Rơi (cười to).

{keywords}

Tạo hình của Lệ Rơi trong bộ phim đang tham gia diễn xuất

- Sắp tới anh còn tham gia 1 game show truyền hình nữa hả?

Đúng rồi. Tôi đăng ký tham gia cuộc thi “Bạn có thực tài”.

- Lệ Rơi đăng ký tham gia cuộc thi với “thực tài” gì đấy?

Tài của tôi là nói phét (cười).

Theo Trí thức trẻ