Để bắt kịp chuyến tàu, một người đàn ông ở Trung Quốc đã bất chấp nguy hiểm trèo lên thành cầu và chờ tàu đi qua để nhảy xuống.

TIN BÀI KHÁC:

Ge treo lơ lửng trên thành cầu rồi rơi xuống nóc tàu
Một nhân chứng họ Zhang cho biết anh đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy người đàn ông treo lơ lửng trên thành cầu. Zhang hét to để gọi người tới giúp nhưng đã quá muộn. Người đàn ông đã tuột tay và rơi trúng đoàn tàu đang rời khỏi nhà ga Thanh Đảo.

Mặc dù vậy, người đàn ông họ Ge 40 tuổi này vẫn không hề hấn gì. Anh ta đã nằm bất động trên nóc tàu một lúc nhưng sau đó đã nhanh chóng đứng dậy.

Được biết, Ge định bắt chuyến tàu 8 giờ sáng tới Linxi, tỉnh Sơn Đông nhưng anh ta đã tới trễ. Ge không biết rằng đoàn tàu tới Linxi đã rời ga từ lâu và cứ nghĩ rằng đoàn tàu đang chuẩn bị chuyển bánh là tàu anh định bắt.

Trong lúc đang không biết làm thế nào để lên được tàu, Ge đã liều mình lao từ cây cầu cao 5 mét xuống đoàn tàu đang chạy.

Sầm Hoa (Theo Daily Chilli)