
Sáng ngày 17/10, mực nước tại Thủy điện Hố Hô đã giảm nhiều. Mặc cho thác lũ từ các cửa thủy điện chảy mạnh, hàng chục người dân lưu vực chân thủy điện vẫn liều mình mưu sinh dưới dòng nước lũ và những khối đất nguy cơ đổ ập xuống.
Người thì dùng kích điện chèo thuyền dí cá, người thì dùng búa đập các khối bê tông lấy sắt. Có những người khác thì liều mình chèo thuyền qua bên kia dòng nước để vớt gỗ.
Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh hai người đàn ông chèo thuyền bơi ra giữa dòng nước để vớt gỗ và chẳng may đã bị lật thuyền. Rất may sau đó họ đã bám được vào khúc gỗ lớn. Và tiếp tục lặn lấy thuyền lên.
Người dân thỏa sức vô tư mưu sinh nơi nguy hiểm mà không vấp phải sự kiểm soát của chính quyền địa phương và Ban QL Thủy điện Hố Hô.
Một số hình ảnh VietNamNet ghi lại:
|
Củi là sản vật đặc trưng của mùa lũ nơi đây. Người dân bất chấp nước lớn, chèo thuyền ra vớt. Ảnh: Duy Tuấn
Đưa thuyền xuống nước để sang bên kia sông vớt gỗ. Ảnh: Phi Long
Dùng búa đập các khổi bê tông để lấy sắt. Ảnh: Phi Long
Một gia đình chèo thuyền qua sông khi dòng nước đang chảy mạnh. Ảnh: Duy Tuấn
Người dân xúm quanh chiếc thuyền gỗ mới vớt được. Ảnh: Duy Tuấn
Cảnh hai người đàn ông chèo thuyền ra giữa dòng vớt gỗ và chẳng may bị lật thuyền. Ảnh: Duy Tuấn
Cảnh tượng diễn ra khiến nhiều người thót tim. Rất may họ đã không bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Duy Tuấn.
Dùng kích điện đánh bắt cá. Ảnh: Phi Long.
Liều mạng chèo thuyền ra dưới thác lũ cuồn cuộn chảy. Ảnh: Duy Tuấn.
Hai người dân bé nhỏ dưới dòng thác lớn. Ảnh: Duy Tuấn
Chiến lợi phẩm là một ít sắt vụn, người đàn ông này chèo thuyền đưa về. Ảnh: Duy Tuấn.
|
|
Sau đó tiếp tục chèo thuyền qua sông, chạy dưới dòng thác lũ. Ảnh: Duy Tuấn |
Duy Tuấn – Phi Long











