Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt Arne Slot, khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Liverpool và chủ nhà Ipswich Town vang lên.

Liverpool bế tắng trong hiệp 1 trận mở màn Ngoại hạng Anh 2024-25, nhưng sau đó là phong độ bùng nổ để giành chiến thắng 2-0.

Salah Ipswich Liverpool 2 0.jpg
Salah bùng nổ và đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

"Chúng tôi không thể tìm thấy nhịp điệu chung trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 thật thú vị", Arne Slot hài lòng với 3 điểm.

Người tạo nên bước ngoặt cho trận đấu là cái tên quen thuộc Mohamed Salah, thủ lĩnh không thể chối cãi của Liverpool.

Trên sân Portman Road, Salah thực hiện pha kiến tạo như dọn cỗ để Diogo Jota không thể không ghi bàn mở tỷ số ở phút 60.

Chính Salah ghi bàn nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 5 phút, khiến chủ nhà Ipswich Town hoàn toàn sụp đổ.

Đây là pha làm bàn thứ 9 của Salah trong các trận đấu thuộc vòng khai mạc Ngoại hạng Anh.

Trong lịch sử Premier League, kể từ 1992, không ai sánh được với Salah về thành tích này.

Chân sút người Ai Cập vượt qua các huyền thoại bóng đá Anh là Frank Lampard, Wayne Rooney và Alan Shearer để thiết lập kỷ lục mới về bàn thắng ở vòng mở màn.

Không chỉ vậy, với pha kiến tạo cho Jota, Salah tham gia vào 14 bàn thắng trong các trận vòng 1 Premier League.

Arne Slot Ipswich Liverpool 2 0.jpg
Arne Slot có dịp nở nụ cười trong trận ra mắt chính thức

Đây cũng là một kỷ lục khác của Salah, dù anh chỉ đang bước vào mùa thứ 8 ở Ngoại hạng Anh cùng Liverpool.

"Thật khó khăn, nhưng cũng ngọt ngào, chúng tôi là tập thể mạnh mẽ", Salah lên tiếng khi được hỏi về việc thiết lập kỷ lục mới cho Premier League.

Cầu thủ 32 tuổi mỉm cười: "Tôi thực sự rất vui khi đội giành chiến thắng. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục điều này... Tôi luôn vui khi bản thân ghi bàn và kiến tạo".

Màn bùng nổ của Salah giúp Arne Slot trở thành HLV thứ 2 ra mắt Liverpool ở Premier League bằng chiến thắng.

Người gần nhất làm được điều này là huyền thoại Gerard Houllier (Pháp) hồi tháng 8/1998 (trong vai trò đồng quản lý với Roy Evans).