Bae "Bengi" Seong-ung, cựu tuyển thủ của SK Telecom T1 và giờ đã chuyển sang Vici Gaming ở mùa giải 2017, đang bị đánh giá quá thấp so với những gì anh đã làm được, không chỉ tính riêng ở năm 2016, mà trong suốt sự nghiệp.

Trong khi nhiều người vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào Lee "Faker" Sang-hyeok hay Yoon "Peanut" Wang-ho và coi họ là những tuyển thủ số một, thì Bengi với sự đam mê mà anh truyền vào trong trận đấu xứng đáng là một người chơi tuyệt vời. Mà nói đúng hơn, Bengi là mẫu tuyển thủ mà đội của anh có thể nương tựa vào ở bất cứ thời điểm nào của trận đấu.


Tại sao lại là Bengi?

Cảm xúc và niềm đam mê là hai thứ Bengi thể hiện rõ nhất mỗi khi thi đấu

Có một thuật ngữ thường được sử dụng trong dân gian được gọi là vua bóng tối. Nó chỉ một người ẩn sau ánh hào quang chiến thắng và cố gắng hết sức mình để giúp sức cho một người khác đạt đến đỉnh. Bengi là một người chơi LMHT kiểu như vậy, đưa Faker ra ngoài ánh đèn sân khấu, trong khi bản thân anh cũng xứng đáng được tôn vinh như người đồng đội đã cùng mình chinh chiến suốt từ Mùa 3 cho tới nay...

Phần lớn fan hâm mộ nghĩ về SKT, họ hẳn sẽ liên tưởng ngay tới Faker. Đúng vậy, hầu hết mọi người đều như thế. Nhưng Bengi là tuyển thủ duy nhất trên thế giới, ngoài Faker, đã có được ba chức vô địch CKTG trong bộ sưu tập danh hiệu.

Không người nào tạo nên một đội tuyển, nhưng một thành viên có thể tạo ra sự khác biệt giữa thắng và thua. Khi bạn nhìn vào tầm ảnh hưởng của Bengi tại SKT ở nửa cuối CKTG 2016, giữa anh ấy và Kang "Blank" Sun-gu đều đã chơi 10 ván đấu trong vị trí đi rừng. Bengi có được 8/10 chiến thắng, so với chỉ 6/10 của Blank.

Bengi có hệ số 6-1 tính từ vòng Bán kết khi đối đầu với hai đội tuyển LCK là ROX Tigers và Samsung Galaxy, chỉ thua duy nhất một ván đấu ở trận Chung kết. Nếu không, hãy nhìn vào một thực tế khác là Bengi đóng góp 60% điểm Chiến Công Đầu cho SKT, trong khi Wolf cùng Blank chỉ khoảng 30% (lưu ý, Wolf góp mặt ở số ván đấu gấp đôi Bengi).

Bengi tỏ ra vượt trội Ambition, người đi rừng hàng đầu mùa giải 2016, ở nhiều khía cạnh

Tại CKTG, so với tất cả các tuyển thủ đi rừng khác, Bengi có số ván thắng nhiều nhất chiếm 80%. Xếp ngay sau là Kang "Ambition" Chan-yong của Samsung tiệm cận với 76% với 17 ván đấu. Bengi cũng là “trùm” về hệ số KDA tại CKTG 2016, với 5.8, trong khi người xếp ở vị trí thứ hai là Marcin "Jankos" Jankowski của H2k-Gaming là 5.0.

Tuy nhiên, sự đóng góp của một cá nhân trong LMHT không chỉ nhìn vào KDA và tỉ lệ tham gia hạ gục, mà nó còn nhiều hơn thế!

Đương nhiên, không thể không đề cập đến Bengi đã có một mùa giải LCK đáng quên. Trong hầu hết các trận đấu, Bengi luôn là người chơi dự bị và ít ai ngờ thể tỏa sáng tại CKTG. Trước CKTG 2016, Bengi không thể hiện tốt trong vai trò đi rừng, và trở thành mắt xích yếu nhất trong đội hình của SKT.

Sau đó, đội tuyển này đã ưu tiên sử dụng Blank trong phần lớn các trận đấu, để Bengi ở ngoài băng ghế dự bị khi anh này đã không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình trong lúc thi đấu. Bất cứ ai theo dõi Bengi thi đấu tại CKTG vừa qua đều so sánh với chính anh ở LCK và đều bất ngờ với hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. CKTG cũng chính là giải đấu quốc tế đầu tiên mà Bengi tham dự trong năm 2016, sau khi anh không được sử dụng ở bất cứ trận đấu nào tại Mid-Season Invitational ở Trung Quốc.

Bengi đã có một quãng thời gian khó khăn khi anh liên tục phải ngồi ngoài và để vị trí của mình cho Blank

Mặc dù Blank có những nhược điểm cá nhân, bao gồm những pha Trừng Phạt hụt quan trọng, giữ vị trí tồi trong giao tranh và ít khi gây được áp lực từ sớm tại MSI. Nhưng Bengi tại thời điểm đó (tháng 5 năm ngoái), đã liên tục “được báo cáo” sẽ quay trở lại đội hình bởi kinh nghiệm mà anh tích lũy được hơn hẳn người đồng đội cùng vị trí...và chuyện đó không xảy ra.

Tại LCK Mùa Hè 2016, mặc dù Bengi vẫn ngồi dự bị, nhưng anh vẫn được sử dụng trong những trận đấu lớn với ROX Tigers, CJ Entus và Samsung Galaxy. Và kết quả như đã thấy, SKT đã giành được chiến thắng trong tất cả các trận đấu Bengi được đưa vào đội hình chính giúp cho họ tiến sát tới việc hoàn thành nhiệm vụ giành vị trí hạt giống số một tại CKTG 2016.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, phong độ mà Bengi thể hiện ở đầu giai đoạn Mùa Hè lại không tiếp diễn cho tới cuối. Nó dẫn tới sự tin cậy nơi Bengi bị sụt giảm nghiêm trọng sau hai thất bại của SKT trước Longzhu Gaming và ESC Ever.

Tất nhiên, chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra sau đó. SKT thua KT Rolster ở Bán kết vòng play-off LCK Mùa Hè 2016, khi Bengi phải ngồi ngoài nhìn sự lựa chọn ưu tiên Blank được thi đấu, và SKT là hạt giống số hai của khu vực Hàn Quốc khi có nhiều điểm CP nhất. Vậy tức là SKT có được kết quả đó là do đã bỏ mặc Bengi ở ngoài?

Không, đương nhiên là không rồi! Sẽ không bao giờ có một “Bengi” nào đó đại diện cho cả tập thể “SK Telecom T1” cả. Nỗ lực của toàn đội đã sửa chữa tất cả, chính điều đó đã giúp họ đi đến trận đấu cuối cùng và đăng quang tại CKTG 2016.

Kết lại

Không ngoa khi mấu chốt của chức vô địch CKTG thứ ba mà SKT có được là do sự tỏa sáng rực rỡ của Bengi

Gạt tên Bengi ra khỏi cuộc đua giành danh hiệu tuyển thủ LMHT xuất sắc nhất năm (không chính thống) là điều không thể. Ở đẳng cấp cao nhất của đấu trường chuyên nghiệp tại Hàn Quốc và trên toàn thế giới, Bengi là một biểu tượng và xứng đáng với bất cứ giải thưởng danh giá nào.

Tuy nhiên, ý kiến của mỗi người về “sự vĩ đại” và “hay nhất” là khác nhau, nó không có bất cứ một chuẩn mực nào để dựa vào đó làm tiêu chí đánh giá. Với nhiều người, điều làm Bengi “giỏi nhất” là tầm ảnh hưởng cùng khả năng chớp lấy thời cơ của anh ấy. Khi SKT cần Bengi giúp họ giành được danh hiệu lớn nhất, anh đã làm được.

Bạn có thể tranh luận nhằm bác bỏ luận điểm trên về Bengi theo cách mà mình mong muốn. Mọi người sẽ luôn bị thu hút bởi Faker và khiến cho chủ đề này nhanh chóng sẽ là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Nhưng với nhiều người, sau những gì chứng kiến ở mùa giải 2016 vừa qua, Bengi là hay nhất.

Hãy chờ đợi xem Bengi thể hiện phong độ ra sao sau khi rời LCK để tới với LPL, một khu vực trong vài năm qua luôn gặp khó khăn ở các giải đấu quốc tế. Biết đâu đó ở một môi trường không có quá nhiều sức ép, không có Faker...Bengi lại được là chính mình?!

Không còn mang mác "Cánh Tay Phải của Chúa", Bengi sẽ được là chính mình?!

Ba Chấm