Caps lại một lần nữa chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà anh được coi là linh hồn của Fnatic ở mùa giải 2018 khi giúp cho đội tuyển này thống trị LCS Châu Âu và lọt vào tới trận Chung kết CKTG.

Caps vừa đoạt chức vô địch giải đấu Solo 1v1 trong khuôn khổ All-Star Las Vegas 2018, hay còn gọi là Siêu Sao Đại Chiến. Trong suốt ba ngày thi đấu, tân binh của G2 Esports đã vượt qua nhiều đối thủ “cứng cựa” lần lượt là Ceros (LJL Nhật Bản), Zeros (VCS Việt Nam), Maple (LMS Đài Loan), Uzi (LPL Trung Quốc) và Pabu (OPL Châu Đại Dương).

Đáng nói, dù gặp rất nhiều khó khăn ở trận Bán kết gặp Uzi, tuyển thủ đã đứng lên bục cao nhất tại giải đấu Solo 1v1 thuộc All-Star Los Angeles 2017, nhưng Caps vẫn giành chiến thắng chung cuộc nhờ những pha all-in quyết đoán với Aatrox cùng Yasuo.

Caps khởi đầu trận Chung kết gặp Pabu – tuyển thủ đã loại một loạt siêu sao LMHT khác gồm Doublelift, Faker RooKie ở những vòng đấu trước – không suôn sẻ. Cả hai quyết định lao vào nhau ngay từ cấp độ 1 khi mà lính còn chưa ra đường. Kết quả là Vayne của Caps đã thất bại trước Fiora trong tay Pabu sau một pha xử lý khéo léo trong bụi cỏ.Li

Bước sang Ván 2, Caps quyết định tin dùng Neeko – vị tướng mới nhất của LMHT vừa ra mắt vào tuần trước và đã được nhiều siêu sao sử dụng tại All-Star Las Vegas. Khi mà vẫn chưa tạo ra được áp lực cần thiết lên Irelia của Pabu, Caps đã ngay lập tức bị đối phương áp sát ngay từ phút thứ ba.

Và bằng khả năng tính sát thương chuẩn xác, Caps đã cân bằng tỉ số 1-1 khi Pabu đã bị trụ bảo vệ hạ gục.

Hai siêu sao tiếp tục sử dụng Neeko và Irelia tương tự như “kèo” đấu trước ở Ván 3. Nhưng lần này kịch bản đã đối khác, Caps liên tục né được những cú làm choáng của Pabu và gây ra lượng sát thương tối đa để hạ gục đối phương ngay ở phút thứ hai.

Như vậy, All-Star Las Vegas đã chính thức khép lại sau ba ngày thi đấu liên tiếp vừa qua. Năm nay, giải đấu LMHT quốc tế cuối cùng trong năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đem đến sự giải trí cùng những pha biểu diễn mãn nhãn, đẹp mắt cho fan hâm mộ toàn cầu - theo đánh giá của cây Tyler Ezberger, cây viết của ESPN Esports.

Các tuyển thủ sẽ có khoảng một tháng nghỉ ngơi trước khi bước vào mùa giải chuyên nghiệp 2019 khởi tranh vào tháng 01 năm sau.

ABC