Team SoloMid đã vượt qua Team Liquid vào sáng nay (11/3) và qua đó chấm dứt cơ hội chiến thắng cả hai lượt trận đi và về của xạ thủ Yiliang "Doublelift" Peng. Với việc còn ba trận chưa đấu tại vòng bảng LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018, cơ hội để TSM có mặt tại vòng play-off và vượt qua chính Liquid trên BXH là hoàn toàn có thể.

"Người anh em Doublelift đã ra đi nhưng anh ấy vẫn luôn ở trong trái tim của chúng tôi", TSM viết trên trang fanpage Facebook chính thức kèm bức ảnh viết tên đồng đội cũ lên thùng rác

Khi 2lift chạm trán với những người đồng đội cũ tại TSM là Søren "Bjergsen" Bjerg và Kevin "Hauntzer" Yarnell thì đây luôn là một câu chuyện thú vị. Bjergsen thậm chí còn phát biểu ở cuộc phỏng vấn sau trận đấu rằng, động lực chính thôi thúc anh thi đấu tốt để ngăn cản 2lift có được sự tự mãn khi giành chiến thắng.

Bất chấp drama, cả 2lift lẫn Bjergsen đều thi đấu rất nổi bật trong đội hình của TSM và Liquid. Tân binh đi rừng của TSM, Mike Yeung, cũng có một trong những màn trình diễn tuyệt nhất sự nghiệp khi anh được chơi vị tướng yêu thích của mình ở meta hiện tại, Olaf.

Điểm mạnh nhất của Mike Yeung là khả năng xâm lăng từ sớm, và với việc Dao Truy Tung đã bị xóa sổ ở phiên bản 8.4, thì giờ anh ta có thể thoải mái đảo đường mà không quá lo lắng về việc sẽ bị đối phương phát hiện.

Mike Yeung thường xuyên có những pha đấu Trừng Phạt 50/50 với đi rừng của Liquid, Jake "Xmithie" Puchero – và sự tự tin của anh chàng này đã được đền đáp.

Như thường lệ, sự xuống dốc của Liquid, luôn là vậy kể từ đầu mùa giải, là khả năng ngược dòng. Khi họ tìm được lợi thế từ đầu trận, Liquid có thể nghiền nát đối thủ và nhanh chóng lăn cầu tuyết để giành chiến thắng. Nhưng khi đối phương đã “bắt bài” được Liquid, họ thi đấu lạc lõng và hoàn toàn vô hại.

TSM luôn giữ vững khoảng cách chênh lệch từ 2000 tới 3000 Vàng – nhưng chừng đó là đủ để nhà ĐKVĐ từ từ thắt chặt gọng kìm và giành lấy điểm số chung cuộc.

Chiến thắng này của TSM đem đến tin buồn cho cả ba đội đang xếp bét bảng gồm OpTic Gaming, FlyQuest và Golden Guardians khi cơ hội giành quyền đi tiếp của họ đã chấm dứt sớm trước một tuần.

Vẫn còn ba đội tuyển đủ sức cạnh tranh cho hai suất cuối cùng để có mặt tại vòng play-off LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018 - gồm Liquid, TSM và Counter Logic Gaming

Mặt khác, chính TSM đang tự giúp họ tiến gần tới chiếc vé tham dự vòng play-off LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018. Nếu thắng tiếp Cloud9 vào 05g00 ngày mai (12/3), “cửa” của TSM sẽ còn sáng hơn thế.

Ở phía ngược lại, việc để thua TSM và bị chính đối thủ này cân bằng điểm số buộc Liquid phải sớm sốc lại tinh thần trong cuộc đua tranh gắt gao vào top 6 trên BXH. Và họ phải tìm cách giành chiến thắng trước Clutch Gaming, đội tuyển đang xếp hạng ba và đã sớm điền tên vào vòng trong, vào sáng mai để giành quyền tự quyết.

None (Theo Dot Esports)