SK Telecom T1 lại một lần nữa chứng tỏ họ không mạnh mẽ như tại CKTG cách đây một năm trong trận Bán kết gặp Royal Never Give Up vừa qua. Nó nằm trong một chuỗi những thất bại từ Khu Vực Đại Chiến cho tới LCK Mùa Hè 2017 – nhưng SKT vẫn vậy, rất ít khi khiến fan hâm mộ đánh mất hy vọng.

SKT vừa đánh bại đội tuyển chủ nhà của CKTG 2017, thậm chí còn được đánh giá nhỉnh hơn họ ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên là theo một kịch bản cực kỳ khó khăn khi SKT luôn trong thế bám đuổi RNG ở loạt Bo5.

Giờ thì SKT sẽ tạm thời yên tâm và chờ đợi đối thủ của mình ở trận Chung kết CKTG 2017 diễn ra vào lúc 14g00 ngày 04/11 sắp tới đây. Và trước khi biết được SKT có tiếp tục xây chắc được Kỷ Nguyên của họ hay không, hãy lắng nghe những tuyển thủ của họ nói gì sau khi đánh bại RNG với tỉ số 3-2.


Faker: Muốn giải quyết nhanh trận Chung kết sau ba ván đấu để…đi ăn

Ấn tượng của bạn về trận đấu ngày hôm nay là gì?

Tôi có ấn tượng tốt về Trung Quốc từ trước, nhưng những trận đấu tại đây khiến tôi có chút hồi hộp. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đã tạo ra những trận đấu rất giải trí.

Bạn đánh giá màn trình diễn của cá nhân mình ngày hôm nay thế nào?

Tôi đã mắc một vài sai lầm, nhưng tôi biết rõ mình chơi tốt Galio thế nào. Tôi được kỳ vọng là tuyển thủ xuất sắc nhất trận đấu, nên tôi không quá bất ngờ.

Nếu bạn phải đánh giá RNG?

Tôi nghĩ họ đã chơi rất tốt. Nếu tôi phải so sánh, tôi nghĩ chúng tôi đã thắng RNG bởi chúng tôi tập trung nhiều hơn vào cuối ván đấu. RNG đã và sẽ luôn luôn là một đội mạnh.

Tại sao bạn chỉ chơi Galio?

Tôi chọn Galio bởi tôi có thể đảo đường thoải mái trên khắp bản đồ. Tôi chọn vị tướng này cũng vì nó tạo ra sự thoải mái cho đồng đội.

Bạn nghĩ ai là người ưa nhìn nhất trong đội?

HLV kkOma trông khá là già rồi nhưng đang từ từ đẹp trai lại. Đối với cá nhân tôi, tôi nghĩ kkOma ưa nhìn nhất.

Khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất đối với SKT. Hai trận đấu liên tiếp kéo dài năm ván. Điều này ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn thế nào trước trận Chung kết?

Tôi nghĩ rằng do chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm. Những màn trình diễn nghèo nàn khiến chúng tôi buộc phải bước tới Ván 5 ở một vài trận đấu. Trước thềm Chung kết, tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đã cải thiện những sai lầm và khép lại trận đấu ở Ván 3. Đó là bởi tôi đang cực kỳ đói bụng vào lúc này. Tôi mong kết thúc trận Chung kết với ba ván đấu để có thể nhanh chóng đi ăn.

Tại vòng bảng bạn nói tất cả những gì đội hướng đến là chiến thắng. Vậy mục tiêu cá nhân của bạn là gì?

Mục tiêu đã và sẽ luôn là giành chiến thắng. Nếu mục tiêu của bạn không phải là chiến thắng, tôi nghĩ không có ý nghĩa gì tại CKTG. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong tương lai.

Trận Chung kết sẽ được diễn ra tại SVĐ Tổ Chim ở Bắc Kinh. Bạn mong sẽ được đối đầu với ai nhất?

Tôi đang rất muốn được chơi tại SVĐ Tổ Chim vì tôi không có nhiều trải nghiệm thi đấu tại một địa điểm có kích cỡ lớn như vậy. Tôi thực sự mong chờ trải nghiệm đó. Tôi không có bất cứ ai ưu tiên cả. Tôi muốn đối đầu như bình thường.

Bang: “Chúng tôi đã học được rất nhiều điều”

Theo quan điểm của bạn, thách thức lớn nhất mà bạn đã vượt qua ngày hôm nay là gì?

Khi chúng tôi thua Ván 1, tôi không quá lo lắng. Họ (RNG) đã thắng đẹp và thuyết phục. Khi chúng tôi thua Ván 3, tôi thực sự lo ngại. Chúng tôi đã có những lựa chọn mà mình muốn, và chúng tôi đã lên kế hoạch cho cả ván đấu đó rồi. Tuy nhiên, chúng tôi đã mắc phải quá nhiều sai lầm và để thua khá dễ dàng.

Sau thất bại của Ván 3, đó chính là bước ngoặt và thách thức dành cho chúng tôi. Đó là thách thức vì chúng tôi nghĩ rằng RNG sẽ tiếp đà hưng phấn.

Các bạn đã lấy lại động lực. Nó cũng đã xảy ra khi các bạn đấu với Misfits. Các bạn đã nhận rất nhiều lời chi trích ở đường dưới sau đó. Làm thế nào mà bạn thi đấu được như ngày hôm nay?

Tôi nghĩ trải qua trận đấu gặp Misfits vừa qua, chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ nó. Tham gia giải đấu này, chúng tôi đã không cân nhắc việc đối đầu với Leona hay Blitzcrank. Chúng tôi đã hoàn toàn bỏ qua chúng, những vị tướng không liên quan tới Lư Hương Sôi Sục.

Qua trận đấu đó chúng tôi đã đúc rút được nhiều bài học cho bản thân và cả về những vị tướng có thể được lựa chọn. Tôi nghĩ qua trải nghiệm đó, chúng tôi đã tập hợp lại chúng ở ba đến bố ngày trước và chơi tốt hơn ở trận đấu này.

Huni: “Tôi nghĩ mình đã chơi cực tệ”

Đám đông khán giả đã hô vang “RNG” rất to trên sân khấu. Bạn nghĩ gì về nó?

Đây là trải nghiệm lần đầu của tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghe thấy đông đảo khán giả cổ vũ cho đội địch to như thế cả. Bàn bắt đầu rung lắc và tôi có thể nghe thấy họ qua tai nghe. Đây là một cấp độ cổ vũ tuyệt vời dành cho RNG.

Bạn có lo ngại vì điều đó không?

Tôi nghĩ rằng đó là lý do vì sao chúng tôi thắng. (cười)

Có rất nhiều điểm không giống SKT chút nào ở Ván 1. Hai lựa chọn Gangplank và Blitzcrank, có phải các bạn có kế hoạch chơi tấn công chủ động hơn vào hôm nay?

Không phải chúng tôi chơi tấn cộng mà để đội hình được cân bằng. Nếu chúng tôi chọn Galio và một đường trên đỡ đòn khác cũng được chọn, thì sự cân bằng của đội hình không ổn khi bước vào cuối ván. Đó là một tình huống mà tôi cần một chuyên gia gây sát thương đường trên. Tôi đã được chọn cuối cùng và là một lựa chọn khắc chế, nhưng tôi đã không chơi tốt. Xuyên suốt các ván đấu tôi nghĩ mình đã chơi cực tệ ở phần lớn các ván.

Bạn luôn tự tin với Jayce và Huni vì đã rất thành công với chúng.

Ồ, đương nhiên là tôi tự tin với lựa chọn Jayce và Trundle của mình rồi nhưng điều này khác biệt. (cười) Tôi chơi tệ hại ở Ván 1,2 và 3. Đó là điều không may.

Lần này, thay vì Blank chơi dự bị, thì Peanut lại chơi dự bị. Môi trường huấn luyện của đội bạn như thế nào?

Tôi biết hôm nay chúng tôi đều không đúng phong độ. (cười) HLV nói với tôi chơi chủ động và chỉ tập trung vào đi đường. Khi đi đường với Letme, tôi nhận ra anh ta không phải là một người đi đường mạnh mẽ. Có những lúc tôi đã có thể lấy trụ trong vòng 10 phút. Tôi nghĩ đó là bởi Ván 4 và 5 diễn ra rất thuận lợi. Tôi nghĩ thành công của chúng tôi tới từ lựa chọn Gnar. Vị tướng này là một lựa chọn cực kỳ an toàn và đẩy đường rất tốt.

Bạn nghĩ gì và muốn gặp ai ở trận Chung kết?

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào trận Chung kết. Tôi dự định sẽ không lo lắng và thi đấu như một trận Chung kết mùa giải thông thường. Tôi nghĩ Samsung sẽ đủ điều kiện vào trận Chung kết. Đó là bởi phong độ của họ hiện tại đang là rất tốt. Họ cũng là đội duy nhất vượt qua vòng Tứ kết với tỉ số 3-0. Tôi tin tưởng chắc Samsung đang rất mạnh, nhưng chúng tôi là SKT không có gì phải sợ. Chúng tôi có thế mạnh của riêng mình.

Peanut: "Khi chơi dự bị lúc này, tôi có thể hoàn toàn tập trung vào trận đấu"

Bạn cảm thấy nhẹ nhõm thế nào khi vừa kết thúc những ván đấu của trận Chung kết?

Tôi chắc chắn là thấy nhẹ nhõm rồi. Tôi không thể lý giải bằng lời rằng mình hạnh phúc thế nào khi giành chiến thắng trận đấu này. Từ LCK Mùa Hè 2017, tôi đã rất  khó khăn. Tôi thực sự vui mừng về màn trình diễn cá nhân ở những ván đấu vừa qua. Đây là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời với tôi.

Tôi chỉ có thể tưởng tượng áp lực của bạn khi chơi dự bị ở những ván đấu bị dồn vào thế chân tường. Bạn có thể nói một chút cho chúng tôi biết những gì HLV nói với bạn và làm thế nào để bản thân bạn vượt qua được áp lực đó?

Tôi nhận được rất nhiều lời khuyên từ HLV và đồng đội, nhưng tôi nghĩ tôi đã có suy nghĩ khác. Thông thường khi tôi nhập cuộc, tôi thường lo lắng rằng mình sẽ phải ngồi dự bị một vài lần. Khi chơi dự bị lúc này, tôi có thể hoàn toàn tập trung vào trận đấu.

Tôi nhớ tại MSI, bạn luôn nở nụ cười, và đó là điểm đặc biệt của Peanut. Vậy sự tự tin của bạn thế nào ở tất cả những trận đấu quan trọng vừa qua vả cả tại Chung kết CKTG?

Tôi nghĩ trải qua Ván 5 ngày hôm nay, tôi đã lấy lại toàn bộ sự tự tin của mình. Tôi sẽ luôn phát lại Ván 5 trong đầu mình. Cứ tiếp tục đà này. Sự tự tin và tinh thần của tôi sẽ rất cao trước thềm Chung kết.

Ba Chấm (Theo Inven Global)