Có quá nhiều điều lạ kỳ đã giải quyết được ngay lập tức hoặc cũng có thể cho đến nay nó vẫn là những chuyện liên quan đến nội bộ của các đội tuyển tham dự GPL Mùa Hè 2015 mà những người hâm mộ LMHT chẳng thể nào lý giải nổi…

GameSao đã tổng kết lại những điều sau đây để khép lại một mùa GPL rất lạ kỳ, mà ở đó người Việt đã hoàn toàn thua trước người Thái:

“Gạt” Shyn ra ngoài, GFL tin dùng Fury hơn?!

Bước vào vòng bảng thứ hai GPL Mùa Hè 2015, GFL được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng nhất cho chức vô địch. Điều này đến từ kỹ năng cá nhân cực cao của mỗi thành viên trong đội và phần nào đó, những SofM, Shyn, KoW hay Violet đã cho thấy độ gắn kết và khả năng xoay chuyển chiến thuật tốt của mình…

Fury (giữa) vẫn chưa thể hiện được nhiều tại GPL Mùa Hè 2015. (Ảnh: xemgame)

Thế nhưng, ngay từ những trận đấu đầu tiên, người ta không còn thấy Shyn ở vị trí xạ thủ quen thuộc, mà thay vào đó là một chàng trai trẻ tuổi có rất ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là Fury. Fury là một cái tên không đến nỗi xa lạ lắm khi thi thoảng, anh chàng này vẫn được GFL “cài cắm” vào một vài trận đấu không còn nhiều ý nghĩa của cả đội.

Mặc dù ở những lần đó, Fury đều thể hiện khá tốt và cho thấy tiềm năng của mình, nhưng không thể khẳng định, anh sẽ vượt qua người đàn anh Shyn nếu xét về mọi mặt. Thật vậy, Fury khi được “lắp” vào vị trí xạ thủ sánh đôi cùng với Scary, GFL luôn bị rơi vào thế bất lợi vì đường dưới quá yếu kém.

Không có Shyn trong vai trò xạ thủ, GFL chưa chắc có được vị trí thứ ba chung cuộc. (Ảnh: VED)

Từ khả năng đi đường, trao đổi chiêu thức hay đối đầu cùng với bộ đôi xạ thủ - hỗ trợ bên đối phương, Fury và Scary đều thua thế khiến GFL liên tục bị các đội tuyển khai thác vào đó. Tuy đã được đội trưởng Violet đỡ lời khá nhiều sau những màn thể hiện rất thiếu thuyết phục đó, nhưng rốt cục, Fury vẫn phải về vị trí dự bị quen thuộc để Shyn đánh xạ thủ và đó cũng là quyết định đúng đắn khiến GFL có được hạng ba chung cuộc tại GPL Mùa Hè 2015.

3 đánh 1, không chột mà cũng chẳng què!

BKT đã trả đủ cả vốn lẫn lời với chức vô địch GPL Mùa Hè 2015 cùng suất tham dự Wildcard. (Ảnh: VED)

Có quá nhiều lợi thế để người hâm mộ LMHT Việt Nam lại một lần nữa hi vọng, chức vô địch GPL Mùa Hè 2015 sẽ ở lại quê nhà thay vì được trao cho một đội trong khu vực ĐNÁ khác.

Đầu tiên, GPL Mùa Hè 2015 là giải đấu thứ hai mà các đội tuyển hùng mạnh ở khu vực Hồng Kông và Đài Loan đã chuyển sang thi đấu ở LMS. Tiếp theo, sự đầu tư mạnh mẽ và có chiều sâu ở các đội tuyển LMHT Việt Nam đã khiến cho họ trở thành những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch vượt lên trên so với số ít các đối thủ cùng khu vực ĐNÁ. Và cuối cùng, GPL Mùa Hè 2015 lại được tổ chức tại Việt Nam với sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả nhà…

Nhưng đây là eSports, là thể thao điện tử và diễn biến sẽ không như những gì chúng ta dự đoán. Ở vòng Bán kết GPL Mùa Hè 2015, có tới 3 đội tuyển Việt Nam góp mặt bao gồm: SAJ, BM và GFL và đấu chọi lại với các “gã khổng lồ” này chỉ có mộ BKT “đơn thương độc mã”. Kết quả, BKT vẫn xuất sắc “vùi dập” cả GFL và SAJ với 3 ván đấu thắng trắng không gỡ.

Cơ hội vẫn còn cho các đội tuyển Việt Nam “phục thù” người Thái, khi sang đến SEA Qualifier (vòng loại ĐNÁ tranh suất dự Wildcard) Việt Nam vẫn có 3/4 đại diện. Nhưng điều đáng buồn, BKT vẫn tiếp tục nhẹ nhàng đánh bại cả GFL và SAJ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi.

Phải chăng, LMHT đang có dấu hiệu thụt lùi lại? (Ảnh: VED)

Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra để lí giải về chiến thắng của BKT: họ quá xuất sắc, chuẩn bị tốt hơn và các vị trí của họ thi đấu gắn kết, ổn định hơn…Nhưng nhìn chung, các đội tuyển Việt Nam phần nào đã cho thấy mình bị “hụt” lại một bước với người Thái trong bộ môn LMHT mặc dù đã quyết “ăn thua đủ” với họ bằng cách này hay cách khác, chẳng hạn như vụ việc SAJ thay Curot bằng Lovida ngay trước thềm SEA Qualifier để củng cố lực lượng…

Nên nhớ rằng, với những cá nhân là nòng cốt chính của SAJ vào thời điểm hiện tại là những: Minas, Auzeze hay Jinkey…SF5 đã đánh bại BKT để có được ngôi vương tại GPL Mùa Xuân 2015.

Làm mọi cách để chiến thắng mà vẫn cứ thua?!

Curot bị "đá" vì SAJ muốn thắng BKT?! (Ảnh: VED)

Cộng đồng LMHT với số lượng đông đảo bậc nhất trong nền thể thao điện tử ở Việt Nam hiện nay chưa bao giờ sục sôi và “nóng” đến như vậy trong những ngày vừa qua. Đó là khi đội tuyển SAJ quyết định bỏ đi người chơi đường giữa đã cùng họ bay cao tại GPL Mùa Hè 2015 để thay bằng Lovida của SF5 ngay trước khi SEA Qualifier được khởi tranh.

Tất cả đều có chung một tâm lý, sốc nặng! Họ không thể hiểu nổi tại sao SAJ lại đưa ra một quyết định đã được chuẩn bị trước nhưng theo một cách chóng vánh đến vậy! Bởi lẽ, trong đoạn trailer giới thiệu thành phần 4 đội tuyển góp mặt tại SEA Qualifier, cả Curot và Lovida đều mang trên mình chiếc áo của SAJ và SF5 như thường lệ.

Phải đến gần lúc SAJ lên sàn đấu với SF5, tất cả mới vỡ lẽ: Curot đã bị SAJ “đá”! GameSao sẽ không bàn đến lí do vì sao Curot bị thay bởi Lovida ở một thời điểm nhạy cảm như vậy trong cả cuộc đời thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp như cái cách đưa tin của nhiều trang mạng hoặc các status của chuyên gia dạo gần đây. Bởi tất cả vẫn chỉ có người trong cuộc (Ban huấn luyện của SAJ, nội bộ VED…) mới hiểu nhất. Chỉ xin nói đến khía cạnh tình cảm và cách nhìn nhận những đóng góp của Curot cho SAJ trong suất mùa giải dài đằng đẵng vừa qua.

Anh chàng này đã tiến bộ lên rất nhiều qua từng trận đấu, từng giai đoạn và thực sự bừng sáng ở giai đoạn cuối cùng của GPL Mùa Hè 2015. Chính điều này đã được Tinikun – HLV của ASUS ImbaFate – một chuyên gia thể thao điện tử  có uy tín của Việt Nam khẳng định trong một buổi trao đổi trực tuyến với VETV. Tinikun còn cho rằng, Curot là “của hiếm” của LMHT ĐNÁ bởi phong thái thi đấu điềm tĩnh, đĩnh đạc hao hao với Easyhoon của SKT T1.

Lovida nhạt nhòa, kém hiệu quả khi được SAJ lựa chọn cho vị trí người đi đường giữa. (Ảnh: VED)

Thế nhưng, có lẽ suy nghĩ của Ban huấn luyện của SAJ lại có đôi chút khác biệt, khi họ đã chọn Lovida nhằm giành lấy tấm vé có cơ hội tham dự Chung kết Mùa?! Kết quả, SAJ thất thủ và dấu ấn mà Lovida để lại là vô cùng mờ nhạt khiến mọi sự thay đổi và toan tính của HLV Lee cùng cộng sự tan thành mây khói.

Đây sẽ là một ký ức buồn đối với riêng SAJ và là một sự thất vọng cùng cực của cá nhân Curot khi anh bị “gạt” ra một cách tức tưởi đến vậy. Liệu có Curot ở đường giữa, SAJ có đánh bại được BKT và đem đến niềm vui sướng và sự tự hào cho người Việt Nam khi có một đội tuyển nước nhà dự CKTG? Đây chắc chắn sẽ là một câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp!

June_6th