Nếu là fan hâm mộ LMHT, hẳn bạn không còn xa lạ gì với Lee “Faker” Sang-hyeok, đường giữa của SK Telecom T1, tuyển thủ số một thế giới.

Faker đang sở hữu ba chức vô địch CKTG và đã kiếm được hơn một triệu USD tiền thưởng (hơn 22,5 tỷ đồng), theo một báo cáo vào hồi tháng 9 năm ngoái – khiến anh độc chiếm ngôi đầu BXH thu nhập của các tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp.

Nhưng “Faker không chỉ đơn giản là một game thủ đâu”, theo như nhiều cư dân mạng Hàn Quốc bàn tán trên các trang mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của trang Insight (Hàn Quốc), Faker từ hồi còn học cấp 2–3 đã luôn là một học sinh ưu tú – thậm chí anh chàng sinh năm 1996 còn luôn duy trì thành tích top 1% ở trường. Faker chỉ xem game như một sở thích để giải trí.

Vào một ngày nọ, Faker đã đạt hạng nhất Xếp Hạng Đơn tại máy chủ LMHT Hàn Quốc. Và bởi tò mò về thực lực của bản thân nên anh bắt đầu tham gia các giải đấu nghiệp dư dành cho thanh thiếu niên tại xứ kim chi.

Từ đó, Faker đã lọt vào “mắt xanh” của SKT và nhận được lời đề nghị gia nhập tổ chức. Đó cũng là thời điểm mà cậu học sinh cấp ba bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp.

Bố tôi mong muốn tôi có thể vào đại học, còn tôi thì muốn đón nhận thử thách này”, Faker trả lời một cuộc phỏng vấn trong quá khứ được Insight dẫn lại. “Tôi chưa từng hối hận về chuyện bỏ học.

Rốt cục, Lee Sang-hyeok đã quyết định trở thành game thủ chuyên nghiệp vào năm 16 tuổi – đó cũng là khởi nguồn của biệt danh Quỷ Vương Bất Tử khi Faker đã sở hữu tất cả những danh hiệu vô địch cao quý nhất mà một tuyển thủ LMHT có thể giành được trong sự nghiệp sau năm năm.

Ngay sau khi biết tới thông tin trên, nhiều fan hâm mộ của Faker trên mạng Internet đã phản ứng: “Học cũng giỏi mà chơi game cũng tuyệt, đây là sự thật hả?”, “Nếu mà quyết định vào đại học khi đó thì anh ấy giờ chắc đã là quân nhân rồi”…

Chịu (Theo Insight)