SK Telecom T1 vừa đánh bại ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch LCK Mùa Xuân 2018, KSV eSports, vào tối qua (11/02) với tỉ số 2-0. Dù vừa trải qua chuỗi năm trận thua liên tiếp, SKT vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía fan hâm mộ lẫn giới chuyên gia – nhất là sau chiến thắng thuyết phục vừa qua.

Tân binh đi rừng Park "Blossom" Beom-chan là tác nhân chính đem về điểm số cho SKT. Nhưng không thể kể đến hai người hùng đã gắn bó với SKT trong suốt những thăng trầm đã qua là đường giữa Lee “Faker” Sang-hyeok và xạ thủ Bae "Bang" Jun-sik.

Hai tuyển thủ kỳ cựu này đã trình diễn phong độ tuyệt vời trong suốt loạt Bo3 vừa qua – đặc biệt tại Ván 2, khi họ giúp SKT hoàn toàn đè bẹp KSV.

Sau trận đấu, Faker và Bang, hai người giành được MVP, đã được mời ở lại tham gia cuộc phỏng vấn với caster của SPOTV:

Cả hai bạn, hai tuyển thủ kỳ cựu trong trận đấu ngày hôm nay, đều đã có những pha xử lý quá tuyệt vời. Hãy nói cho chúng tôi biết cảm xúc của các bạn về chiến thắng này.

Faker: Trận đấu ngày hôm nay rất quan trọng với chúng tôi bởi nó quyết định khá nhiều tới số phận đội tôi có lọt được vào vòng play-off hay không. Dù tôi có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn vui mừng khi chúng tôi thắng trận. Tôi sẽ có thể về nhà với tâm trạng vui vẻ.

Hai bạn trông rất tự tin – sự tự tin như thể các bạn sẽ giành được một loạt các chiến thắng nữa từ bây giờ vậy.

Faker: Màn trình diễn của chúng tôi hôm nay là rất tốt, và các tuyển thủ KSV cũng luôn rất giỏi. Nhưng có cảm giác như là họ đã thi đấu ngày hôm nay với tâm lý căng thẳng. Ngay cả khi chúng tôi đang trong chuỗi trận thua liên tiếp, chúng tôi vẫn là SKT T1. Nó không ảnh hưởng tới việc chúng tôi có giành quyền chơi tại vòng play-off hay không. Đó là lý do tại sao tôi tự tin ngày hôm nay.

Tâm điểm thuộc về Bang ở cả hai Ván 1 & 2. Màn trình diễn của bạn hôm nay thực sự ấn tượng.

Bang: Đồng đội của tôi đã cho tôi mọi thứ và nó cho phép tôi chơi dễ dàng. Cặp đường giữa-đi rừng của chúng tôi đã sớm giành lợi thế, và do đó, nó giúp tôi có khoảng thời gian thi đấu dễ chịu.

Trundle đã gặp khó khăn ở quãng đầu ván đấu, nó khiến cho diễn biến khó lường hơn. Tuy nhiên, Bang đã vượt qua nó và giành chiến thắng.

Bang: Tôi có thể phải xem lại ván đấu để hiểu cặn kẽ về những gì đã xảy ra, nhưng tôi biết rằng có khoảng cách về chỉ số lính ở đường trên. Tôi có được lựa chọn tuyệt vời – Ezreal – và nó cho phép tôi đánh sập trụ ngoài đường dưới. Tôi nghĩ pha đó là một phần quan trọng. Tôi đã làm khá tốt việc mà mình cần phải làm.

Faker, bạn đã có một pha solo-kill Crown ở ngay trụ địch.

Faker: Ván đấu đã gần như an bài ở thời điểm đó nên pha solo-kill không có quá nhiều ý nghĩa. Và chiêu cuối của Cassiopeia thực sự khá là khó né, nhưng khi tôi đã tăng tiến sức mạnh tốt, tôi có thể giữ bình tĩnh và chơi cẩn trọng.

Có rất nhiều thứ để nói về trận đấu này…Ví dụ như tình huống sau khi Ornn kích hoạt chiêu cuối, Faker đã lao vào với Kassadin và dọn dẹp mọi thứ. Mọi người kêu gọi nhau thế nào trong pha đó?

Faker: Khi mà quãng thời gian để trao đổi là rất hạn hẹp trong những tình huống như anh đã nhắc tới, đội của tôi thực hiện các pha kêu gọi đơn giản trong kênh chat như là, “Tôi bắt được anh ta rồi”, hoặc cái gì đó tương tự vậy.

Hai tân binh của đội, Blossom và Park “Thal” Kwon-hyuk, đều đang thể hiện tốt theo thời gian. Là những người đàn anh, bạn có điều gì muốn nói với họ không?

Bang: Tôi tin rằng điều quan trọng là giúp đỡ các tân binh của bất cứ đội tuyển nào. Tôi cũng từng là tân binh, nên tôi biết những gì mình cần nói với họ. Nhưng rồi lại một lần nữa, tôi không cần phải nói quá nhiều bởi HLV Trưởng đã lo điều đó.

Các tân binh trong đội của chúng tôi đều đang làm tốt cả về cuộc sống hàng ngày trong teamhouse. Nên HLV Trưởng chỉ chủ yếu tư vấn cho họ những gì trong game mà thôi.

Faker: Blossom có cá tính rất mạnh, nên cậu ấy không giữ khoảng cách bản thân với những đồng đội khác. Còn về Thal, cậu ấy khá là kín tiếng và thích làm những gì mình muốn trong im lặng. Tôi không có khả năng nói với họ bất cứ điều gì cả, thật đấy.

Faker, bạn đã lên Linh Hồn Lạc Lõng cho Kassadin, tại sao vậy?

Faker: Tôi có chút lo ngại, nên tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi mắc phải lỗi này. Tôi đã định mua một Gậy Bùng Nổ nhưng thay vào đó lại bất ngờ mua Linh Hồn Lạc Lõng.

PraY (King Jong-in) tỏ tình với bạn trong một đoạn video (10 Questions 10 Answers). Bạn có điều gì muốn nói với anh ấy không?

Faker: Cám ơn.

Các bạn lên kế hoạch gì cho dịp nghỉ lễ (Tết Nguyên Đán) rồi?

Bang: Chúng tôi sẽ bày tỏ lòng thành kính với bậc tiền bối của mình. Ngoài ra, tôi cũng đã lên kế hoạch đá bóng nhưng chân lại đau. May mắn là ngày hôm nay tôi nghĩ mình đã khỏi hẳn.

Faker: Tôi đang dự tính đi thăm thú đâu đó với gia đình và thư giãn.

Trận đấu ngày hôm nay cũng là trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Các bạn có điều gì muốn nói với fan hâm mộ không?

Faker: Chúng tôi đã thắng ngày hôm nay với tỉ số 2-0 và giờ tôi nghĩ mình sẽ có thể tận hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ. Tôi hy vọng các fan hâm mộ cũng có một kỳ nghỉ tuyệt vời.

Bang: Chúc mừng năm mới! Tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả các bạn. Chúng tôi sẽ làm tốt nên xin hãy theo dõi chúng tôi. Cám ơn các bạn.

Gnar_G (Theo Inven Global)