Trước khi lên máy bay đến với Tây Ban Nha để tham dự giải đấu 2016 All-Star Barcelona (ASE – hay còn được biết tới với cái tên Siêu Sao Đại Chiến), Lee “Faker” Sang-hyeok của SK Telecom T1 đã trả lời một cuộc phỏng vấn ngắn với trang Daily eSports về những kỳ vọng của anh ở giải đấu LCK Hàn Quốc sắp tới.

Tôi hy vọng LCK 2017 sẽ còn cạnh tranh hơn nữa”, Faker chia sẻ. “Tôi nghĩ rằng sẽ có thêm động lực cho tôi để làm việc chăm chỉ hơn. Nó sẽ vui vẻ đây. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cần phải cố gắng hết sức mình vì thế tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ vui.

Đội hình Siêu Sao Hàn Quốc chụp hình tại sân bay trước khi di chuyển tới Barcelona, Tây Ban Nha

Faker, tuyển thủ đã có ba lần vô địch CKTG, vừa nhận được 81% số phiếu bầu của fan hâm mộ cho vị trí đường giữa trong lần thứ ba dự All-Star. Thay vì tự mãn, có vẻ như Quỷ Vương Bất Tử đang muốn giành hết tất cả những danh hiệu trong giải đấu diễn ra từ ngày 08-11/12 sắp tới đây tại Tây Ban Nha.

Tôi đã có mặt tại All-Star ba lần rồi, nên tôi nghĩ tôi đã quen thuộc với nó”, Faker nói. “Thay vì có được sự thoải mái như tôi đã từng, tôi muốn làm việc chăm chỉ và vui vẻ nên tôi có thể cho người hâm mộ thấy một màn trình diễn tốt.

"Mata có bảo tôi anh ấy sẽ mang ra quân bài gì đó thú vị, nên tôi cũng muốn mang thứ gì đó tới đáp lễ anh ấy", Faker chia sẻ trước trận đối đầu solo 1v1 với tân hỗ trợ của KT

BTC ASE 2016 đã xếp Faker đối đầu với bản hợp đồng mới nhất của đại kình địch KT Rolster, hỗ trợ Cho “Mata” Se-hyeong, tại chế độ solo 1v1. Và khi được hỏi anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra, đường giữa của SKT đã đưa ra dự đoán.

Tôi không biết. Tôi nghĩ mình sẽ phải chơi xem thế nào đã”, Faker úp mở. “Tôi đã khá thất vọng về màn thể hiện năm ngoái với Anivia bởi tôi đã bị cướp đi chiến thắng khỏi tay do thực sự lạnh cóng.

Tất nhiên sau khi SKT chính thức công bố bổ sung đường trên Heo “Huni” Seung-hoon cùng tuyển thủ đi rừng Han “Peanut” Wang-ho, nhiều người đang tò mò xem Faker nghĩ gì về hai đồng đội mới, nhưng có vẻ như họ chưa có dịp gặp gỡ.

Tôi chưa gặp họ do tôi vẫn còn đang trong kỳ nghỉ”, Faker giải đáp thắc mắc. “Tôi nghĩ họ sẽ làm tốt thôi.

Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn mà nội dung chủ yếu là hài hước với OGN PLUS, Faker cũng làm sáng tỏ lý do tại sao anh quyết định ở lại với SKT trong mùa giải 2017.

Faker khẳng định, chính các điều khoản trong bản hợp đồng mới đã giữ anh ở lại với SKT

Sau khi bất ngờ được một vị khách đặc biệt – Cpt.Jack – chào và đặt câu hỏi, Faker khẳng định anh đã được nhiều đội nước ngoài tiếp cận và tiết lộ thêm: “Tôi đã quyết định sẽ tốt hơn cho tôi là ở lại Hàn Quốc sau khi xem xét các điều khoản của bản hợp đồng đề nghị (mà SKT đưa ra).

Nhiều người cho rằng, tôi ở lại bởi tôi thích đồ ăn Hàn hoặc tôi không muốn bận tâm học tiếng Trung Quốc. Nhưng thành thật thì không gì trong số đó ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Các điều khoản của hợp đồng là những gì thuyết phục tôi ở lại”, Faker tiếp lời.

Vào cuối tháng 11 vừa qua, một bài viết trên trang Ilgan Sports đã dẫn lời một nguồn tin giấu tên, đang làm việc trong ngành công nghiệp eSports, đưa ra ước tính về số tiền SKT có thể đã dùng để “dụ dỗ” Faker ở lại.

Tôi nghĩ là SKT đã đề nghị Faker ít nhất ba tỷ Won Hàn Quốc (hơn 2,5 triệu USD)”, nguồn tin của Ilagan Sports cho biết. “Nó lớn hơn rất nhiều so với (số tiền) trung bình của một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp và gần bằng các VĐV bóng bầu dục kiếm được.

Faker được cho là nhận được số tiền lương gấp ba lần hiện tại để cam kết gắn bó với SKT ở mùa giải 2017

June_6th (Tổng hợp)