Được tài trợ bởi hãng tuyền thông YY nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng quyền sở hữu và điều hành lại là một tổ chức Hàn Quốc, Huya Tigers được xem là nơi quy tụ những game thủ có những quãng đường sự nghiệp thăng trầm khác nhau. Tuy mới được thành lập trong năm nay song Tigers cũng có đủ tiêu chuẩn để tham gia Champions năm tới, đó sẽ là cơ hội lớn để các thành viên nâng cao tên tuổi của mình. Ở vòng loại G-Star, Tigers đã giành được chiến thắng thuyết phục trước Prime Xenics, một khởi đầu hoàn hảo và trở thành chú ngựa ô đáng gờm ở mùa giải mới.

Đường trên

Song "Smeb" Kyung-ho, người đi đường trên của Huya Tigers là hiện tượng đáng chú ý nhất tại G-Star lần này. Trước đây khi mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu cùng Incredible Miracle, thành tích bết bát và phong độ không ổn định của anh đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ ban huấn luyện cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, đó là khi Smeb chơi trong một tập thể mà phải gánh chịu nhiều áp lực tâm lý cũng như gánh nặng thành tích, còn ở trong hàng chờ solo thì hoàn toàn khác. Một khi cởi bỏ được xiềng xích tâm lý, Smeb được đánh giá là một trong những người đi đường trên có tầm cỡ ở Hàn Quốc. Sở dĩ có sự khác biệt lớn như vậy là vì chơi online anh có thể thoải mái sử dụng các tướng có xu hướng sát thương chủ lực, nhưng ở trong đội hình của IM thì anh chỉ được sử dụng các tướng có xu hướng tank mà thôi.

Đầu quân cho Tigers, Smeb đang dần lấy lại phong độ giống như khi anh chơi online. Anh đã có thể hợp tác cùng người đi đường giữa và xạ thủ đường dưới trở thành bộ ba carry, khiến sức mạnh của Tigers trở nên rất đáng sợ. Màn trình diễn mãn nhãn của anh tại G-Star vừa rồi với vị tướng Jayce cùng một pha Quadrakill khiến người hâm mộ cảm thấy rất phấn khích. Dẫu sao thì đó cũng là chuyện đã qua rồi, còn trong tương lai liệu Smeb có giữ được phong độ đỉnh cao như hiện tại hay không vẫn là một ẩn số, nhưng cũng nên chúc mừng anh vì đã rũ bỏ được quãng sự nghiệp đen tối khi còn ở IM và bắt đầu tạo dựng tên tuổi cho riêng mình tại Tigers. 

Đường dưới

Kim "PraY" Jong-in đã từng là một trong những xạ thủ đường dưới đẳng cấp nhất Hàn Quốc. Bản lĩnh của anh thể hiện sắc nét nhất là trong các mùa giải 2012 và 2013, lúc đó anh còn chơi cho Najin Black Sword và đã giành được chức vô địch tại All Star ShangHai 2013. Tuy đã có khoảng thời gian không mấy êm đềm trong sự nghiệp song bây giờ anh đã trở lại Champions cùng Huya Tigers để một lần nữa chứng thực cho mọi người thấy sức mạnh của cựu vô địch Champions. Đầu óc sắc bén và tài lãnh đạo của anh là điều rất cấn thiết đối với một đội mới như Huya Tigers. Còn Kang "Gorilla"' Beom-hyeon thì không cần phải bàn cãi, với những gì anh đã thể hiện tại Chung kết thế giới mùa 4 cùng vị tướng Thresh, Kang được hy vọng sẽ trở thành người chơi hỗ trợ số một Hàn Quốc trong tương lai.

Vị trí rừng

Người đi rừng của họ sẽ là Lee "Lee" Ho-jin, thành viên có ít kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp nhất song lại trưởng thành rất nhanh trong đội hình Tigers. Sự nghiệp ban đầu của Lee trong màu áo Najin Black Sword vào mùa hè khiến cộng đồng hâm mộ trông đợi rất nhiều vào sự thể hiện của anh trong tương lai. Vị tướng mà Lee thường sử dụng nhất là Lee Sin nhưng cũng nên dè chừng khi anh cầm Elise cùng với bản đồ rừng mới (thành tích 4-1, KDA 7,1). Hiện tại, rất nhiều người đi rừng đẳng cấp ở Hàn Quốc đều "xuất khẩu lao động" cho nên đây sẽ là cơ hội rất tốt để Lee đánh bóng tên tuổi.

Đường giữa

Cuối cùng là người trấn thủ đường giữa, Lee "Kuro" Seo-haeng. Mặc dù số liệu thống kê thành tích của Kuro không được bắt mắt cho lắm khi có 46 trận thắng, 48 trận thua nhưng nếu chỉ dựa vào đó mà phán xét tài năng của anh thì quá võ đoán. Mặc dù anh không phải là mẫu "mid lane carry" điển hình nhưng khả năng tranh chấp đường và bao bọc của anh cực kỳ tốt. Suốt thời gian chơi cho Najin Black Sword, Kuro thường xuyên thi đấu dựa vào khả năng đó của mình và có thành tích khả quan hơn, 14-8 cùng KDA 5,2. Huya Tigers hoàn toàn có thể dựa vào tài năng của vị đội trưởng này để suy tính các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Lời kết

Có thể thấy, Huya Tigers là một sự pha trộn độc đáo giữa các thành viên đều có quá khứ không mấy tốt đẹp thế nhưng tập hợp lại với nhau, họ sẽ trở thành một địch thủ rất đáng gờm đối với các đội tuyển khác. Mới chỉ thi đấu cùng nhau 5 trận nhưng có cảm giác như 5 thành viên đã cùng nhau chinh chiến từ lâu lắm rồi. Nó có thể là sự cố gắng vượt lên chính mình hoặc nói là khả năng thiên bẩm của họ cũng không ngoa, dẫu sao thì 5 con hổ đói đ ã sẵn sàng trở lại trong năm 2015.

T.B