Sau sáu năm chinh chiến tại LCS Bắc Mỹ và chỉ có thành tích cao nhất là hạng tư, Team Liquid cuối cùng cũng đã lần đầu tiên giành quyền chơi tại một trận Chung kết sau khi đánh bại Echo Fox vào sáng nay (01/4).

Lần đầu tham dự một kỳ LCS Bắc Mỹ là vào năm 2013, Liquid, khi đó còn được biết tới với tên gọi Team Curse, đã năm lần giành vé tham dự vòng Bán kết. Mặc dù vậy, Liquid chưa bao giờ đạt thành tích cao hơn như vậy – nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ giờ.

Liquid được đánh giả nhỉnh hơn Echo Fox ở khoản áp đặt thế trận trong loạt Bo5 hôm nay sau khi đã đánh bại Cloud9 ở trận Tứ kết tuần trước. Nhưng khi trận đấu chính thức bắt đầu, fan hâm mộ khó lòng nhận ra sự chênh lệch giữa hai đội.

Điểm Chiến Công Đầu được Echo Fox ghi ngay sau pha xâm lăng đầu tiên từ sớm đã báo hiệu một ván đấu “đẫm máu” của hai đội. Thay vì tập trung vào các mục tiêu lớn, cả Liquid lẫn Echo Fox đều chủ động tìm kiếm các điểm hạ gục.

Mỗi phút đều nổ ra một pha giao tranh mới ở đâu đó trên bản đồ và thương vong chia đều cho cả hai. Khi đã xác định được lối chơi như vậy, không có gì ngạc nhiên khi cả hai đội đều không có đủ tiền đề lăn cầu tuyết. Nhưng sự khác biệt đã đến từ một vị tướng xạ thủ đang rất thịnh hình ở metagame hiện tại: Caitlyn.

Yiliang "Doublelift" Peng đã có màn trình diễn siêu việt và được BTC trao tặng danh hiệu MVP của trận Bán kết 1 LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018. Nó bắt nguồn từ khả năng gây sát thương khủng khiếp của Caitlyn trong các pha giao tranh.

Cả hai đội đều có những quyết định lao vào giao tranh thông minh, tính toán kỹ càng để giành chút ít lợi thế, nhưng chừng đó là không đủ để họ lao vào hang Baron. Nhưng điểm nhấn của Ván 1 lại tới từ khả năng bắn từ tuyến sau của Caitlyn.

Công thức Caitlyn đem về chiến thắng đột ngột biến mất ở Ván 3, khi Echo Fox vừa cân bằng tỉ số 1-1. Thay vì chơi thiên về tấn công như Echo Fox, Liquid đã quay trở lại chiến thuật kiểm soát toàn bản đồ - một sự thay đổi đem đến hiệu quả ngay tức thì.

Hai ván đấu cuối cùng là sân khấu trình diễn của riêng Liquid. Echo Fox chẳng thể theo kịp những bước di chuyển linh hoạt của Liquid và khiến họ liên tục bị đối phương bắt lẻ.

Việc sở hữu hàng loạt các điểm hạ gục khiến Liquid có tiền đề để lăn cầu tuyết. Và Echo Fox chẳng còn gì để ngăn cản Liquid khi mà Caitlyn đã chưa để đạt đến ngưỡng sức mạnh cần thiết trong thế thua toàn diện…

Cục diện vòng play-off LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018 sắp đi đến hồi kết

Giờ thì Liquid sẽ di chuyển tới Miami, Mỹ để chuẩn bị cho trận Chung kết LCS Bắc Mỹ đầu tiên trong lịch sử của họ vào lúc 03g00 ngày 09/4.

Liquid sẽ chờ đợi đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp Bán kết 2 giữa Clutch Gaming vs 100 Thieves – diễn ra vào lúc 02g00 ngày mai (02/4). Ngược lại, đội thua sẽ chạm trán với Echo Fox trong trận tranh hạng 3-4 – được tổ chức vào lúc 03g00 ngày 08/4.

Nếu như Liquid vô địch LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018, họ sẽ là đội tuyển thứ tư lên ngôi vương tại giải đấu LMHT danh giá nhất khu vực.

2016 (Theo Dot Esports)