Hôm qua (01/12), KT RolsterLongzhu Gaming đã giành vé tham dự trận Chung kết LoL KeSPA Cup 2017 sau khi đánh bại tương ứng Samsung Galaxy cùng SK Telecom T1.

Một trận đấu với đầy rẫy những duyên nợ, khi chính Samsung đã khiến KT phải ở nhà xem CKTG 2017 để rồi nâng Cúp Summoner tại SVĐ Tổ Chim, Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 04/11 vừa qua.

Chủ nhân của danh hiệu LoL KeSPA Cup cùng 40 triệu Won tiền thưởng (36,000 USD) sẽ được xác định sau cặp đấu diễn ra vào lúc 15g00 hôm nay (02/12). Nhưng trước đó, chúng ta hãy cùng lắng nghe Kim “PraY” Jong-un của Longzhu và Cho "Mata" Se-hyeong nói gì sau vòng Bán kết đã qua.


Bạn đã lọt vào trận Chung kết rồi. Cảm xúc của bạn thế nào?

HLV Trưởng đã nói với bọn tôi, "Nếu không thể đánh bại SKT thì thà thua ngay từ Tứ kết". (cười) Tôi rất hạnh phúc vì những nỗ lực của chúng tôi trong quá trình luyện tập đã được thể hiện trong trận đấu hôm nay.

Peanut chỉ vừa mới gia nhập Longzhu cách đây không lâu. Liệu có khó khăn gì về về khả năng phối hợp đồng đội không?

Phối hợp đội, các vị tướng và cách bố trí đội hình... chúng tôi đã cố gắng hết sức để lắp ghép tất cả những điều này vì Peanut. Tuy nhiên, dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đã làm hết sức để có thể đạt được kết quả tốt nhất trên sàn đấu. Chúng tôi cũng sẽ cho mọi người một màn trình diễn thật tốt ở trận Chung kết.

Peanut nở nụ cười tươi cùng với hai đồng đội mới là Khan và Bdd khi đánh bại SKT

Hôm nay bạn chơi Jhin tuyệt hay.

Trong Ván 2, tôi cần phải hạ được Gnar với chiêu cuối của mình. (cười) Nhưng mà nó lại không được như tôi đã nghĩ. Cá nhân tôi cho rằng Jhin là một vị tướng tuyệt vời. Đó là lý do tôi liên tục sử dụng vị tướng này.

Trong Ván 2, bạn cảm thấy thế nào khi Azir và Jarvan né được các kỹ năng của mình?

Tôi thấy mừng vì mình đã không phải chạy quanh để bảo toàn mạng sống. (cười) Tôi đã có một khoảng thời gian thoải mái vì tôi chơi một vị tướng có thể tấn công từ rất xa.

Ngày mai các bạn sẽ chơi trận Chung kết với KT. Bạn sẽ đã chuẩn bị thế nào cho trận đấu này?

Không giống như LCK, chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu này. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngay ngày mai nên bọn chúng tôi không có bất cứ quân bài ẩn nào cả. Với sự phối hợp mà bọn tôi đã thể hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình. Một HLV mới cũng vừa gia nhập đội và anh ấy sẽ giúp đỡ bọn tôi rất nhiều.

Tại 2017 All-Star Event, đối thủ thi đấu 1vs1 đầu tiên của bạn là SwordArt. Bạn có tự tin sẽ đánh bại anh ấy không?

Phải đối đầu với ai đó như kiểu Uzi ngay đầu tiên sẽ rất nguy hiểm. Tôi vui vì có một trận đấu với một tuyển thủ hỗ trợ. Tôi không nghĩ có bất cứ một tuyển thủ hỗ trợ nào trong quá khứ đi xa được trong giải đấu 1vs1. Tôi muốn được thấy Faker thi đấu hết sức mình để nâng cúp cho đội Hàn Quốc.

Meta hiện tại tạo lợi thế rất lớn cho các đội có lối chơi tấn công. Bạn có nghĩ nó hợp với lối chơi của Longzhu không?

Không hẳn. Tôi nghĩ bọn tôi thắng đơn giản là vì chúng tôi chơi tốt. Nhưng tôi cho rằng vai trò của AD sẽ bị giảm đi đôi chút - khi đứng ở phía sau để mở giao tranh hoặc hỗ trợ đồng đội.

Bạn có muốn nói gì với nữa không?

Hai năm liên tiếp đội của tôi đã có mặt ở trận Chung kết KeSPA Cup. Tôi đã không kỳ vọng rằng mình có thể lọt vào trận Chung kết năm nay, nhưng khi đã làm được, tôi rất muốn đội mình sẽ giành chiến thắng. Tôi luôn biết ơn các fan hâm mộ vì đã luôn cổ vũ chúng tôi. Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn tới những thành viên trong ban huấn luyện đã luôn tận tụy với công việc của họ.


Bạn cảm thấy thế nào khi có mặt tại trận Chung kết?

Đã lâu rồi chúng tôi mới thắng nên tôi vui cực kỳ vui sướng. Khi chúng tôi không hài lòng với kết quả ở cuối mùa giải trước, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tập luyện chăm chỉ hơn.

Các bạn đã để thua 0-3 trước Samsung ở trận Chung kết Vòng loại Khu vực. Chiến thắng này có khiến bạn cảm thấy tốt hơn ở phương diện nào đó không?

Không, tôi không nghĩ vậy.

Dĩ nhiên, KeSPA Cup là một giải đấu quan trọng. Nhưng nó không quá quan trọng như CKTG.

Bạn cảm thấy thế nào khi chứng kiến Samsung đoạt được danh hiệu vô địch CKTG?

Tôi đã dao động…đặc biệt khi tôi thấy họ ôm chầm lấy nhau sau chiến thắng, và vui vẻ cùng nhau. Đó là khi tôi thấy và cảm nhận được các tuyển thủ Samsung gắn bó với nhau thế nào. Đó là một buổi lễ mà chỉ những người có khả năng và đạt được điều gì đó mới có thể được tham dự.

Trong Ván 2, đường dưới của Samsung dường như rất mạnh mẽ.

Ngày hôm nay, chúng tôi đã xây dựng đội hình xoay quanh đường dưới với suy nghĩ “bền bỉ và sống sót”. Tuy nhiên, Ván 2 quá khó để chịu đựng được…

Bạn muốn gặp đội nào ở trận Chung kết?

Tôi không thực sự quan tâm đến điều đó, nhưng về cá nhân thì tôi muốn gặp SKT. Tôi muốn chia sẻ những ván đấu hấp dẫn với họ. Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Đó sẽ là một trận chiến hấp dẫn.

Tại sao bạn lại quyết định ở lại với KT?

Tôi đã rất thất vọng với màn trình diễn của mình…nhưng tôi biết sự thật là mình có thể làm tốt hơn. Đó là lý do tại sao tôi ở lại.

Không chỉ có tôi, tất cả các tuyển thủ trong đội đều đã cố gắng hết sức – nhưng có một vấn đề mà không ai có thể khắc phục được. Trong mùa giải tiếp theo, chúng tôi sẽ khắc phục các vấn đề đó và trình diễn phong độ tốt hơn.

Bạn có muốn nói thêm gì nữa không?

Khi đội của tôi không thể giành quyền tham dự CKTG, suy nghĩ của tôi bị cuốn vào vô số những ý nghĩ khác nhau. Tôi đã phải chật vật đấu tranh tinh thần. Tuy nhiên, nhờ fan hâm mộ đã cổ vũ nên các tuyển thủ của chúng tôi đều đã lấy lại được động lực – mong muốn làm tốt hơn trong mùa giải tới.

Tôi muốn gửi lời cám ơn đặc biệt tới fan hâm mộ. Tôi cũng muốn cám ơn tới các thành viên trong đội ngũ huấn luyện của chúng tôi. Xin hãy tiếp tục quan tâm tới và cổ vũ chúng tôi.

ABC (Theo Inven Global)