Vòng loại LCS mùa Xuân 2015 khu vực châu Âu đang hứa hẹn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết do có sự trở lại mạnh mẽ của các gương mặt cũ, điển hình là Giants Gaming. Kể từ mùa giải thất bại năm 2013, cho đến tận bây giờ chúng ta mới được chứng kiến 'gã khổng lồ' trở lại đấu trường đỉnh cao, và liệu lần này họ có thể tạo nên một cơn địa chấn hay không?

Từng là một trong 8 đội tham gia LCS mùa Xuân 2013, Giants Gaming khiến người hâm mộ hết đỗi thất vọng khi có chuỗi thành tích 8-20 vô cùng bi đát, cay đắng nhất phải kể đến trận thua 2-3 oan nghiện trước đối thủ bị xem là chiếu dưới, Team Alternate. Bị xuống hạng kể từ lúc đó, Giants Gaming phải đối mặt với chuỗi tháng ngày đầy gian nan nếu muốn quay trở lại với đấu trường LCS. Mặc dù đã gây được ấn tượng tại các giải đấu nhỏ hơn như Gfinity LondonBlack Monster Cup nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Thời gian trôi nhanh cho đến tháng 7 năm 2014, Giants Gaming lúc đó đã có được một đội ngũ mới khác xa so với thời điểm năm 2013 nhưng cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn. Trở lại với LCS chỉ chưa đầy một tháng, tổ chức chủ quản đã quyết định bổ sung thêm người hỗ trợ Fernando "Rydle" Soria vào đội hình Giants với tham vọng vượt qua được vòng loại sắp tới.

Có thể nói, sự trở lại đầy ngoạn mục của Giants đã khiến LCS châu Âu trở nên đáng theo dõi hơn rất nhiều bởi ngay từ khi mới 'hạ sơn', họ đã đánh bại được đối thủ cứng cựa MilleniumReason Gaming để chiếm lấy tấm vé tham dự LCS.

Trong suốt giải đấu đó, đáng chú ý nhất là người đi đường giữa của họ, Isaac "xPePii" Flores. Anh đã có những trận đấu hủy diệt cả Ascenion và Millenium với vị tướng Pháp sư thăng hoa - Xerath. Các đội khác nhận thấy sự nguy hiểm của anh đã ngay lập tức dành 1 pick ban cho Xerath nhưng không may cho họ, xPePii đã cho thấy dù với vị tướng nào anh cũng có thể làm nên chuyện. Ở trận gặp Reason Gaming, LeBlanc trong tay anh liên tục cày nát đội hình đối phương không thương tiếc và tái đấu với Millenium, hồ ly Ahri cũng đã bật chế độ 'đồ sát' nguy hiểm không kém.

Với màn trình diễn thăng hoa như vậy, không lạ khi xPePii trở thành tâm điểm của Giants tại Vòng loại mở rộng nhưng nếu bỏ qua tầm quan trọng của các vị trí còn lại thì quả là thiếu sót. Người đi đường trên Jorge "Werlyb" Cassanova và xạ thủ Adrian "Adryh" Perez đã có những pha tỏa sáng với nhiều vị tướng khác nhau trong khi các đối thủ chỉ chăm chăm vô hiệu hóa xPePii. Ngay đến jungler Federico "Fr3deric" Lizondo cũng có thể gánh team khi anh đã có một trận khá hay với tướng Kha'Zix.

Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để chứng minh thực lực của Giants ở lần trở lại này, tuy nhiên, với sự phục vụ của Rydle, một shot-caller tinh ranh và nhanh nhạy chắc chắn sẽ khiến Giants Gaming trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Gã khổng lồ đích thực

Kể từ sau All-Star Paris 2014, nhiều đội Liên Minh Huyền Thoại phương Tây đã luôn lo âu về tình trịnh cơ sở hạ tầng trong khu vực mình quá lạc hậu, do đó, nhiều tổ chức đã sẵn sàng chi ra một khoản tiền kếch sù để cải thiện tối đa bộ khung hỗ trợ cho các tuyển thủ con cưng. Giants là một trong số đó. Có trụ sở chính tại Tây Ban Nha, Giants Gaming là tổ chức có thâm niên trong lĩnh vực eSports và ngoài LMHT ra, họ còn tài trợ cho các đội DOTA 2, FIFA khác. Với danh tiếng của mình, tổ chức này dễ dàng có được những phi vụ chuyển nhượng khá thành công như bộ đôi quản lý - Rogelio Galvin và German Dominguez - cùng huấn luyện viên trưởng David Alonso Vicente để sẵn sàng cho mùa giải 2015 khắc nghiệt.

Mặc dù mới quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp nhưng Giants Gaming đã nhanh chóng cho thấy mình là một đối thủ cực kỳ khó chịu khi đả bại được nhiều tên tuổi châu Âu khác, như Millenium, Reason Gaming... Và sau những năm tháng gian khổ không danh hiệu, giờ đây họ đã trở lại với đội ngũ gồm các tuyển thủ đầy tài năng, cơ sở hạ tầng được cải thiện tối đa và đã sẵn sàng rung chuyển trời Âu.

T.B