Curse Gaming sát nhập với Team Liquid

Kể từ khi được thành lập bởi Victor “Nazgul” Goossens cách đây 15 năm tại đấu trường StarCraft nói riêng, Team Liquid đã ngày càng phát triển và trở thành một trong những cái tên khá nổi tiếng trong làng eSports thế giới tính tới thời điểm này. Tổ chức này sở hữu những đội Hearthstone, StarCraft 2, DOTA 2, Super Smash Brothers và bây giờ bắt đầu xâm lấn nền tảng cạnh tranh Liên Minh Huyền Thoại bằng đội hình trước đây được biến đến với cái tên Curse Gaming.

Dĩ nhiên, các thành viên của Curse vẫn sẽ được giữ nguyên cũng như các bộ phận hỗ trợ cần thiết khác, trong đó có cả Steve “LiQuiD112” Arhancet, chủ cũ của Curse Gaming  giờ là đồng sở hữu của đội tuyển cùng với Nazgul.

Việc Curse Gaming sát nhập với Team Liquid lần này không hẳn là điều đáng ngạc nhiên cho lắm bởi thực tế nếu họ không tìm kiếm một tổ chức đỡ đầu mới thì mọi nỗ lực giành giật suất tham dự LCS sẽ tan thành mây khói do tổ chức Curse có tới hai đội được tham gia.

Và bây giờ thì Curse Gaming đã có thể tiếp tục thực hiện mơ ước của mình dưới cái tên mới, Liquid Legends, và họ đã sẵn sàng thách thức những tên tuổi lớn ở đấu trường châu Âu.

Với bom tấn đáng chú ý là ADC Gwang-jin “Piglet” Chae đến từ SKT T1 K cùng người chơi hỗ trợ hàng đầu của Mỹ, Alex “Xpecial” Chu, làn đường phía dưới của Liquid sẽ là nỗi khiếp sợ của bất kỳ đối thủ nào. Bản hợp đồng tiếp theo của họ ở làn đường giữa sẽ là Jae-hoon “Fenix” Kim, người thay thế cho Joedat “Voyboy” Esfahani đã ra đi. Vị trí rừng vẫn sẽ do Christian “IWillDominate” Rivera đảm nhiệm và đường trên là Diego “Quas” Ruiz.

Ngoài ra, cũng sẽ có một vài thành viên khác từ Curse Gaming chuyển sang Team Liquid như Juan “Hungrybox” Manuel Debiedma và Kashan “Chillin” Khan từ bộ môn Smashstars, Du “NuckleDu” Dang từ bộ môn Street Fighter và một nhóm LMHT bậc thách đấu nữa.

Nhìn chung, việc sát nhập giữa hai tổ chức lần này đều mang lại lợi ích cho cả đôi bên khi Team Liquid thì có lịch sử lâu đời trong làng eSports còn đội LMHT của Curse gần đây lại khá lên cơ khi đứng thứ 4 tại vòng playoff và rất có tiềm năng trong tương lai. Hãy cùng đón xem Liquid Legends sẽ thi đấu tại LCS thế nào vào ngày 24 tháng 1 sắp tới đây.

Counter Logic Gaming nhận án phạt lần 2

Và lý do lần này là họ đã lén lút đi lại với cựu thành viên đường trên của Dignitas, Darshan “ZionSpartan” Upadhyaya. Mặc dù anh đã gia nhập vào CLG từ ngày 7 tháng 11 năm 2014 thế nhưng vẫn có những lời cáo buộc cho rằng CLG có mối quan hệ bất chính với anh khi vẫn còn đang phục vụ Dignitas.

Theo Riot Games, Yiliang “Doublelift” Peng đã tiếp cận Upadhyaya và lôi kéo anh ta gia nhập CLG. Chính vì vậy, Doublelift sẽ bị phạt 2.500 USD, CLG bị phạt 2.000 USD và Upadhyaya sẽ không được thi đấu cùng họ trong tuần đầu tiên của LCS. Nhìn chung, mức tiền phạt lần này vẫn khá nhỏ so với con số 10.000 USD mà CLG phải nhận hồi tháng 12 khi có mối qua lại đáng ngờ với William “Scarra” Li (cựu huấn luyện viên của Dignitas).

Riot tuyên bố rằng hình phạt này đã được giảm nhẹ đi do phía CLG tỏ ra khá hợp tác trong quá trình điều tra. Nhưng sự “hợp tác” này chỉ xảy ra khi mà đội bị trừng phạt thẳng tay sau trường hợp liên quan đến Li mà thôi.

Có lẽ, phải sau 2 lần liên tục nhận mức phạt khá nặng từ Riot Games như thế này thì Counter Logic Gaming mới chừa đi cái tật lén lút lôi kéo thành viên các đội tuyển khác.

Unicorn of Love, chú ngựa ô của LCS

Khi nhắc đến cái tên Unicorn of Love, chắc hẳn nhiều người sẽ cho rằng cái tên này khá ngớ ngẩn bởi nó hơi bị mộng mơ quá. Thế nhưng huấn luyện viên của họ, Fabian "MasterOfSheepy" Mallant lại cười và nói rằng:

"Ban đầu, tôi còn định đặt tên đội là Rainbow Bunny Love cơ."

Tuy nhiên, nếu dẹp chuyện cái tên ngớ ngẩn đó sang một bên thì phải nói rằng đội tuyển mới nổi gồm 5 chàng trai cá tính đang trở thành hiện tượng bậc nhất của làng LCS châu Âu. Họ thường xuyên thi đấu với những pick cực độc cùng phong cách thi đấu sáng tạo khiến mọi ánh mắt của khán giả phải săm soi chú ý.

ADC của đội, Pontus “Vardags” Dahblom nói:

"Mới đầu, chúng tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại cho vui thôi. Năm người chúng tôi đã chơi cùng nhau khoảng một năm, chủ yếu là chỉ đấu rank để nâng cao kỹ năng và tìm kiếm niềm vui. Sau này, khi kỹ năng đã được cải thiện đáng kể chúng tôi mới tham gia một vài giải đấu nhỏ lẻ để thử sức của mình. Và cứ như vậy cho đến thành tựu ngày hôm nay."

Tuy chưa chính thức thi đấu trận nào tại LCS cả thế nhưng Unicorn of Love lại được khá nhiều người hâm mộ yêu mến. Người đi đường trên của đội, Vizicsacsi chia sẻ:

"Tôi cho rằng dù tên đội của bạn có thế nào thì việc được chú ý hay không cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó. Với Unicorn of Love, chúng tôi gây được nhiều sự chú ý như bây giờ là vì những biểu hiện của cả đội tại giải đấu lớn đầu tiên. Ví dụ như ở vòng playoff Challenger Series, khán giả đã khá ngạc nhiên khi chúng tôi sử dụng Cassiopeia đi đường giữa và Swain đường trên. Còn ở Spring Promotion, khán giả Hungary đã cổ vũ cho chúng tôi hết mình ở game 3 với Millineum với Poppy đi đường trên. Nói chung, việc pick tướng không giống ai đã trở thành thương hiệu của chúng tôi."

Giống như bao đội LMHT huyền thoại chuyên nghiệp đầu tiên được sinh ra, Unicorn of Love là sự gắn bó giữa những người bạn thân thiết và nếu nhìn vào những trận đấu của họ, chúng ta có thể thấy dù là trong các giải đấu tầm cỡ như IEM San Joe thì họ vẫn muốn tất cả cảm thấy thật vui vẻ, thoải mái (như Twisted Fate đi rừng). Nếu xét về mặt tâm lý, đây chính là liều thuốc giải tỏa hữu hiệu nhất đối với một giải đấu có áp lực cao như LCS.

Sheepy nói:

"Tuy nhiên, khi pick những tướng khắc hẳn với meta thông thường cũng đồng nghĩa trận đấu sẽ chuyển biến theo chiều hướng khác nhau và thắng thua sẽ quyết định bởi khả năng điều khiển tướng của người đó. Mọi chiến thắng của Unicorn of Love tính đến thời điểm này đều là thành quả của những buổi luyện tập không ngừng nghỉ của cả đội, đó là cả một quá trình dài."

Quả thật, mọi việc cho đến nay khá suôn sẻ với Unicorn of Love khi họ đả bại được đương kim vô địch LCS Bắc Mỹ Team SoloMid và chỉ thất trận trước Cloud9 tại chung kết IEM San Joe. Hiện, trong khi đang chuẩn bị tinh thần để tham gia LCS châu Âu, Unicorn of Love đang nỗ lực gây ấn tượng bằng cách thách đấu với các đội tuyển hàng đầu trong khu vực, sau những thành tích tại IEM vừa rồi, họ hoàn toàn được coi là chú ngựa ô tại giải đấu sắp tới đây.

Theo Sheepy, mục tiêu lớn nhất của họ tại LCS châu Âu 2015 lần này là có thể hạ gục Alliance, anh nói:

"Với tư cách là một huấn luyện viên, tôi rất hy vọng đội của mình có thể có môi trường phát triển thuận lợi như gaming house và trụ lại LCS. Điều gì đến sẽ đến, việc chúng tôi cần làm gì là nỗ lực hết sức mình mà thôi."

T.B