Hai trong số những bất ngờ lớn nhất tại All-Star Los Angeles 2017 vừa kết thúc cách đây ít ngày là việc đội chủ nhà Siêu Sao LCS Bắc Mỹ không thể vượt qua vòng bảng và ngược lại, Siêu Sao GPL Đông Nam Á lại chứng tỏ họ đại diện cho một khu vực LMHT lớn.

Nguyên nhân lớn tới từ thái độ tiếp cận, động lực thi đấu của các tuyển thủ khi tham gia các trận đấu. Mục tiêu chính của Riot Games khi thay đổi format của All-Star LA - loại bỏ hoàn toàn các chế độ vui nhộn, biểu diễn – nhằm tăng tính cạnh tranh tại sự kiện.

Nét mặt nghiêm túc của cặp PrillA trên sàn đấu All-Star LA chẳng khác gì những lúc họ thi đấu ở các giải đấu khác

Điều này phần nào đã chứng minh sự thành công khi trận Chung kết giải đấu 5-vs-5 truyền thống giữa Siêu Sao GPL vs Siêu Sao LMS Đài Loan kéo dài tới sáu giờ đồng hồ khi cả hai bên đều tỏ rõ quyết tâm muốn giành chiến thắng.

Nhưng việc biến một sự kiện All-Star Event trở nên nghiêm túc, cạnh tranh hơn đã buộc phải tước đoạt đi cái “chất”, cái hồn của nó. Trong những năm trước, sự kiện là nơi để các tuyển thủ tham dự thư giãn, thể hiện cá tính nhiều hơn sau hành trình đầy căng thẳng tại CKTG.

PraY và Heo "Huni" Seung-hoon bày tỏ rõ sự thoải mái trên sân khấu All-Star Barcelona 2016

Sau sự kiện, Kim "PraY" Jong-in, xạ thủ của Longzhu Gaming, đã chia sẻ cảm nghĩ của anh về All-Star LA vừa qua.

Trong suốt những đợt phản hồi ý kiến, tôi cho rằng (All-Star LA) quá cạnh tranh trong năm nay”, PraY nói và được lược dịch bởi trang tin Game Is Hard. “Nó không còn là lễ hội như trước, mà là một sự tiếp nối của CKTG.

Bộ đôi đường dưới của Siêu Sao LCK đang tranh thủ tập luyện ở phòng nghỉ bên trong cánh gà tại All-Star LA

Điều này càng đúng hơn với đội Siêu Sao LCK Hàn Quốc khi họ đã phải trải qua lịch trình thi đấu dày đặc, căng thẳng trong cả một mùa giải. Từ vòng bảng, vòng play-off LCK Mùa Hè rồi tiếp đến là bước chuẩn bị cho CKTG và thi đấu trên sân khấu trước đám đông khán giả trị Trung Quốc. Tiếp nối là LoL KeSPA Cup 2017 và kết lại bằng All-Star LA.

Trước đây, All-Star Event là cơ hội để các tuyển thủ xả hơi và biết rõ hơn về các đồng nghiệp tới từ nhiều khu vực LMHT khác trên thế giới. Nhưng năm nay thì không. Tuyển thủ tới từ tất cả các khu vực đều tryhard và gần như chúng ta không được thấy những cử chỉ thân thiện từ phía họ trước và sau mỗi trận đấu.

Nó quá căng thẳng”, xạ thủ kỳ cựu nói thêm. “Tôi chơi cùng những đồng đội mà mình chưa từng thi đấu từ trước, và vẫn còn đó áp lực để buộc không được thua một trận đấu.

PraY không muốn khép lại một kỳ All-Star LA không theo ý mình, nên anh đã đồng ý thỏa thuận với xạ thủ của đội Siêu Sao LCS Châu Âu, Martin "Rekkles" Larsson, để khởi xướng một trận đấu solo Garen.

Rekkles ôm trầm lấy PraY dù vừa thua cuộc trong màn 1-vs-1 trước đó ít giây

Nhưng khi anh cố gắng dàn xếp với đối thủ ở vòng tiếp theo của giải đấu solo 1-vs-1, Jian "Uzi" Zi-hao, xạ thủ của Siêu Sao LPL, thì lại không nhận được sự đồng ý.

Uzi tỏ ra rất nghiêm túc tại All-Star LA, nhưng chẳng ai có thể trách anh ấy được cả. Xạ thủ sinh năm 1997 cũng đã phải chịu sức ép nặng nề từ lượng fan đông đảo ở nước nhà, đặc biệt với một khu vực có niềm tự tôn dân tộc cao như Trung Quốc – họ luôn coi Uzi là biểu tượng của nền LMHT chuyên nghiệp kể từ Mùa 2.

Uzi cho biết, anh cùng những người đồng đội Siêu Sao LPL đã hội quân và chuẩn bị trước thời điểm khai mạc All-Star LA một tuần. Bên cạnh đó, xạ thủ số một của khu vực LPL cũng bày tỏ sự thán phục với các đồng nghiệp tới từ LCK

PraY cũng chia sẻ những câu chuyện vui về đường giữa Lee "Faker" Sang-hyeok, người đồng đội trong màu áo Siêu Sao LCK đã đánh mất hộ chiếu và ngay lập tức được nhiều fan hâm mộ nhận ra tại sân bay.

Và rõ ràng, Faker đã có quan điểm riêng của mình về Bitcoin, đồng tiền ảo đang gây “sốt” toàn cầu. Trong bữa ăn tối sau All-Star LA cùng với những nhân viên của Riot, Faker đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn về Bitcoin.

Cuộc trao đổi diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ”, PraY tiết lộ. “Chúng ta biết rằng Sang-hyeok có quan điểm cực kỳ rõ ràng về những điều cụ thể.

Faker là người có mặt tại sân bay muộn nhất trong số sáu thành viên của Siêu Sao LCK trước khi di chuyển sang Los Angeles, Mỹ để tham dự All-Star LA

Khép lại sự kiện, PraY cũng đã được thư giãn đôi chút. Anh ấy đã biết nhiều hơn về người đồng đội Lee "CuVee" Seong-jin, người nổi tiếng trong khu vực LCK với thái độ tích cực, và được coi là một tuyển thủ tốt bụng tại Samsung Galaxy.

CuVee rất thân mật, đáng yêu lắm”, PraY chia sẻ. “Tôi luôn là fan của Sang-hyeok nhưng giờ thì tôi nghĩ mình đang là fan của CuVee rồi.

None (Theo Dot Esports)