Sáu giờ đồng hồ với năm ván đấu cống hiến như trong Xếp Hạng Đơn…là những gì người hâm mộ vừa được chứng kiến trên sàn đấu studio LCS Bắc Mỹ - nơi diễn ra trận Chung kết All-Star Los Angeles 2017 giữa Siêu Sao LPL Trung Quốc vs Siêu Sao LMS Đài Loan.

Và Siêu Sao LPL là đội đã giành được thắng lợi chung cuộc ở giải đấu có ít tính chất nghiêm túc, thêm phần giải trí hơn nếu so với những giải đấu LMHT quốc tế trong năm như Mid-Season Invitational hay CKTG.

Đó là lý do tại sao khi trận Chung kết khai màn vào sáng nay (11/12), ít ai nghĩ rằng nó có thể kéo dài tới sáu giờ đồng hồ - trở thành nơi thi thố tài nghệ “cân não” bậc nhất của những tài năng sáng giá tới từ hai khu vực LMHT LPL và LMS.

Sau màn “thử lửa” dài hơn ké dài năm ván đấu, LPL là đội nhỉnh hơn so với LMS để lần đầu tiên giành chiến thắng tại một kỳ All-Star Event.

Hai đội bước vào trận quyết đấu cuối cùng tại All-Star LA với hai luồng suy nghĩ: vui vẻ, giao lưu và nỗ lực để đoạt vinh quang…Và kết quả là chúng ta có một loạt Bo5 khó quên.

Những sự lựa chọn “đặc dị” là thứ không thể thiếu trong những màn đối đầu kiểu như này. Chúng ta lần thứ hai được chứng kiến Annie đường trên hiện diện tại All-Star LA rồi đi kèm với nó là vô vàn những pha băng trụ mạo hiểm cực độ khiến Đấu Trường Công Lý “đẫm máu” hơn bao giờ hết.

Liệu đây có phải bản chất của giải đấu All-Star Event?

Tất cả những ván đấu đã qua đều kéo dài, thậm chí còn chạm tới ngưỡng 80 phút đồng hồ. Đó chủ yếu là bởi những tuyển thủ muốn đem tới tính giải trí và đôi khi là băng tới hai trụ bảo vệ để tìm kiếm một điểm hạ gục dù không quá cần thiết?!

Điều này biến trận Chung kết giải đấu 5-vs-5 truyền thống tại All-Star LA trở nên rất cân bằng – và người theo dõi chẳng thể nào dự đoán được đội nào sẽ giành chiến thắng khi mà những pha “ăn miếng trả miếng” là không hề thiếu.

Mặc dù không được đánh giá cao về mặt chuyên môn, nhưng vẫn có những cá nhân để lại dấu ấn đậm nét.

Đầu tiên phải kể tới người đi rừng Hung "Karsa" Hau-Hsuan của Siêu Sao LMS. Ngay cả khi anh cùng những người đồng đội có một ngày thi đấu thất bại nhưng Karsa vẫn thể hiện được cái “chất” của anh, cướp thành công Baron rồi Rồng Ngàn Tuổi để khiến khán giả buộc phải reo hò.

Hai người còn lại là cặp hỗ trợ Hu "SwordArT" Shuo-Chieh và Tian "meiko" Ye khi họ đều biết cách gánh đội xuyên suốt loạt Bo5 đã qua. Dù không tạo ra những pha xử lý đẹp mắt với độ rủi ro cao, nhưng cả SwordArT lẫn meiko đều chứng tỏ tại sao họ lại là hỗ trợ tốt nhất khu vực và có tên trong đội hình Siêu Sao.

Khoảnh khắc khán giả có mặt tại studio LCS tràn lên sát sân khấu để cùng chung vui với chiến thắng của Siêu Sao LPL tại All-Star LA

Kết lại, lối chơi kiên nhẫn và thiên về kiểm soát trận đấu của LPL có phần vượt trội so với LMS kết hợp cùng sự “hổ báo” vốn có là những nguyên nhân cơ bản giúp Jian "Uzi" Zi-hao lần đầu tiên có cơ hội nâng cúp vô địch trong sự nghiệp thi đấu dài hơi của anh.

Tổng hợp highlights trận Chung kết giải đấu 5-vs-5 truyền thống tại All-Star LA giữa Siêu Sao LPL vs Siêu Sao LMS

Dù đến với giải đấu All-Star LA với tinh thần giao lưu hay quyết “ăn thua đủ” đi chăng nữa thì mỗi phút trình diễn của Siêu Sao LPL trong trận Chung kết kéo dài sáu giờ đồng hồ đều rất ấn tượng.

Và hơn ai hết, họ xứng đáng với chức vô địch LMHT quốc tế cuối cùng của mùa giải 2017!

Uzi ngại ngùng khi được các đồng đội trao tặng vinh dự nâng cúp vô địch All-Star LA

Chịu (Theo Dot Esports)