Sau màn ra mắt ấn tượng ở tuần thi đấu đầu tiên của LCS châu Âu Mùa Hè 2015 với Rengar, chàng trai trẻ tuổi có bề ngoài mảnh khảnh cùng kiểu tóc nghịch ngợm và cặp kính hơi quá cỡ đã cùng người đội trưởng, Bora “YellOwStaR” Kim tham gia một cuộc phỏng vấn. Biểu cảm, lạc quan và ăn nói lưu loát, Kim “Reignover” Yeu-jin đã đem đến một thái độ dễ chịu và một tinh thần đồng đội bất ngờ với đội hình mới của Fnatic.

Từ đầu mùa giải đến giờ, Reignover đã làm việc không biết mệt mỏi bên cạnh những người đồng đội mới của Fnatic. Và chính người đi rừng mới nổi này cũng góp phần quan trọng trong những thành công quốc tế cùng nội địa của Fnatic thời gian gần đây.

Game Over?

Là những tuyển thủ người Hàn quyết định rời xa quê hương trong giai đoạn nghỉ sau giải đấu Mùa Đông, Reignover cùng Huni đã chính thức gia nhập vào đội hình của Fnatic với không ít hoài nghi tới từ người hâm mộ. Reignover có vẻ như chưa đủ trình độ để chơi cho Fnatic. Anh ta đã có kinh nghiệm tham dự ba mùa OGN với tổ chức Incredible Miracle (IM), nhưng chưa lần nào trong số đó đủ sức vượt qua vòng bảng.

Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi khi trở thành một game thủ chuyên nghiệp, nên tất cả mọi thứ đều mới lạ và vui vẻ. Tôi đã học được rất nhiều thứ khi chơi trong tập thể đội. Đó là một quãng thời gian bổ ích”, Reignover chia sẻ. “Tôi đã học được rất nhiều các kiến thức cơ bản về thi đấu đội. Và bằng việc thua rất nhiều các trận đấu, tôi có thể tìm ra điểm yếu của mình và cải thiện chúng.

Trong những thất bại đó, Reignover không thể vượt qua được những áp lực và thiếu đi khả năng sử dụng những kỹ năng định hướng. Để từ đó, anh chàng này bị đi kèm với tai tiếng không đáng có dó và luôn tìm cách chối bỏ.

Nó không hoàn toàn đúng sự thật”, anh ta nói. “Tôi luôn luôn cố gắng trong mọi trận đấu, và tôi thậm chí không thể bị cảm xúc ảnh hưởng trong trận đấu vì tôi đã tập trung hết mức. Thường thường, tôi chỉ chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc sau khi thua trận.”

Sau khi bị loại khỏi vòng playoff tại Hot6ix Mùa Xuân 2014, Reigover rời khỏi tổ chức. Anh ta nghỉ ngơi một thời gian và cố gắng gia nhập SKT T1.

“Đầu tiên, tôi không nghĩ tới việc rời khỏi IM, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và tôi quyết làm điều đó trong một mùa giải”, Reignover nói về quyết định ra đi. “Phần lớn những thành viên cũ (của IM) đều đã rời đội, và tôi cảm thấy mình cần một bước ngoặt. SKT T1 bắt đầu thông báo chính thức (tìm kiếm người đi rừng), tôi quyết định rời đội cũ và thử mình với một thử thách mới ở một đội tuyển mới.

Sau khi thử việc tại SKT T1, Reigover nhận được lời mời tham gia Fnatic từ Huni, người đã gia nhập đội từ trước. Bước ngoặt đã xuất hiện khi anh ta muốn đến với một đội không phải ở Hàn Quốc, và đây sẽ là một vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất của châu Âu từ trước tới nay.

Một giải đấu LCS Mùa Xuân đáng nhớ

Màn ra mắt của Reigover trong màu áo của Fnatic là khi anh ta cầm Rengar và có được KDA là 7/3/11 khiến người hâm mộ và các tuyển thủ khác đổ dồn sự chú ý vào. Anh ta tiếp đà ở ngày thi đấu thứ hai với chỉ số 4/2/10 khi trình diễn một vị tướng off-meta là Olaf. Vị tướng được sử dụng nhiều nhất có một tỉ lệ chiến thắng rất cao là 71%, Rengar vẫn là một lựa chon ổn của Reigover mặc dù anh ta thừa nhận mình thích chơi những vị tướng đi rừng dạng đỡ đòn nhất.

Tôi luôn luôn thích chơi các vị tướng đỡ đòn, nên mỗi khi các tướng đi rừng chống chịu được tăng sức mạnh, tôi đều vui cả. Có một quãng thời gian Nasus là một tướng đi rừng thường được sử dụng. Tôi thực sự thích thú chơi tại thời điểm đó vì tôi có thể thực sự 1v5 được”, Reignover vui vẻ chia sẻ.

Khi metagame chuyển dần sang sự ưa thích các vị tướng dạng đỡ đòn, Reignover có những thống kế ấn tượng về Rek’Sai, Nunu và Gragas trên chặng đường đến với chức vô địch LCS châu Âu của Fnatic. Để tránh việc phải lựa chọn các vị tướng đi rừng “ăn cỏ” ở đầu trận đấu, Reignover chơi những vị tướng đỡ đòn có xu hướng chủ động tấn công, tận dụng sức càn lướt của Fnatic.

Fnatic có một phong cách chơi khá độc đáo. Họ lấy lợi thế bằng cách tấn công trên khắp bản đồ và lăn cầu tuyết từ đó”, anh ta lý giải về nguồn sức mạnh ở đầu trận đấu của mình. “Tôi là một người chơi rất “hổ báo” và tôi luôn muốn giao tranh vì tôi tin tưởng vào kỹ năng của mình. Và tôi nghĩ sự hung hăng trong cách chơi của mình có ảnh hưởng tích cực đến màn trình diễn của tôi.

Mặc dù lối chơi hoang dã của Reignover đem lại những nét tích cực cho toàn đội, nhưng trận Chung kết với Unicorns of Love kéo dài tới 5 Game với rất nhiếu thứ lộn xộn đáng nói. Fnatic đã giành chiến thắng tại LCS Mùa Xuân 2015, kiếm một suất dự 2015 Mid-Season Invitational, nhưng nhìn chung, kỳ vọng về họ ở giải đấu Chung kết Thế giới sắp tới của họ là khá thấp.

Tiệc bất ngờ tại MSI 2015

Sau MSI 2015, Reignover cùng Fnatic ngay lập tức đã gỡ bỏ toàn bộ các định kiến từ phía người hâm mộ về màn trình diễn của họ trong những trận đấu. Trong trận đấu đầu tiên tại MSI 2015, đội tuyển tới từ Bắc Mỹ, TSM đã cố gắng cản trờ Fnatic trong việc chọn tướng bằng cách cấm đi Rumble, Hecarim và Vladimir để “đánh chột” Huni. Huni cầm Cassiopeia, Reignover lựa chọn Gragas và cả hai đã ngay lập tức đánh sập đường trên của TSM.

Reignover lại một lần nữa áp dụng lối chơi tấn công vào đầu trận đấu để mở ra cơ hội thành công cho Fnatic tại MSI: “Tôi nghĩ (thành công của chúng tôi là) bởi vì chúng tôi có lối chơi tấn công độc đáo và đã có kinh nghiệm trên những sàn đấu lớn trước MSI khi tham dự trận Chung kết tại Madrid với 6000 người hâm mộ.

Màn trình diễn của Fnatic tại vòng bảng giúp cho Fnatic nhận được vé vào vòng Bán kết với đội tuyển được yêu thích nhất tại MSI, SKT T1.

“Tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn sẽ đánh bại ahq trong loạt Bo5”, Reignover nói về các đối thủ tiềm năng. “Với EDG, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội nếu chúng tôi có những lượt cấm/ chọn tốt và nếu chúng tôi có thể chơi theo cách của mình.

Khả năng giữ bình tình dưới những áp lực và thể hiện được thế mạnh của họ là những gì đã giúp cho Fnatic đưa trận đấu gặp SKT T1 tới với Game 5. Đáng chú ý trong Game 5, Nunu của Bae “Bengi” Seong-ung bên phía SKT T1 đã hoàn toàn đè bẹp Reignover để giúp cho đội của anh ta giành chiến thắng chung cuộc khi đưa ra một quyết định khắc chế tướng đi rừng cực kỳ sáng tạo.

“Chúng tôi học được nhiều thứ và đổi đường và gây áp lực trên bản đồ”, Reignover nói về lần đầu tiên được tham dự MSI của Fnatic. “Thật khó để học được ngay lập tức, nhưng chúng tôi đang tìm hiểu.

Hướng tới Mùa Hè

Giờ đây, với nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn và việc đa dạng hóa được khả năng đi rừng của mình, Reigonover tiếp tục phóng xa tầm mắt: “Mục tiêu của bản thân tôi là trở thành người đi rừng hay nhất Chung kết Thế giới.

Reignover cũng vừa có một khởi đầu mạnh mẽ tại vòng bảng LCS châu Âu Mùa Hè 2015. Trong trận đấu đầu tiên của Fnatic với đội đã lọt vào Chung kết Mùa Xuân, Unicorns of Love, anh chàng đi rừng Hàn Quốc kết thúc ấn tượng với chỉ số 1/1/14 và tham gia 100% vào các mạng hạ gục của đội. Một lần nữa, Reignover lại biết cách chứng minh mình đóng vai trò quan trọng thế nào trong thành công của Fnatic.

Trong quá khứ chưa xa lắm, Reignover đã được gán cho cái biệt danh là: “Game Over” để nói đến sự thiếu tập trung dưới những áp lực. Màn thể hiện của anh ta tại LCS châu Âu Mùa Xuân 2015 đã làm im lặng những người đã đặt ra nghi vấn về quyết định đem về người đi rừng cũ của IM của Fnatic. Hiệu suất đáng nể của Reignover tại MSI còn khiến những người thường xuyên chỉ trích về số lượng tướng chơi được có vẻ “tầm thường” của anh phải ngậm miệng.

Giờ đây, Reignover đang đặt mục tiêu để tiếp tục có được thành công trong nước và cơ hội khác để chứng minh bản thân tại một giải đấu cấp quốc tế.

June_6th (GameSao.vn)