Một trong những người chơi hỗ trợ hàng đầu thế giới, Bora “YellOwStaR” Kim đã quay trở lại khoác áo Fnatic sau giai đoạn nửa đầu của mùa giải 2016 thi đấu cho Team SoloMid ở LCS Bắc Mỹ.

YellOwStaR đã có một giải đấu Mùa Xuân thành công với TSM, khi cán đích ở vị trí Á quân nhưng vẫn không thể thôi “nhớ nhà”.

Ban đầu, chúng tôi đem về YellOwStaR để cải thiện vấn đề kêu gọi cho đội, nhưng rất nhanh chóng, mọi thứ trở nên rõ ràng khi lối chơi trong vai trò hỗ trợ là thứ gì đó không khớp với đội”, TSM cho biết trong đoạn thông báo. “Mặc dù đã có một bước tiến lớn kết thúc ở vị trí thứ hai tại vòng play-off LCS Bắc Mỹ, chúng tôi đã được YellOwStaR tiếp cận và bày tỏ mong muốn được quay trở lại Châu Âu. Cuối cùng, cả hai bên đã đồng ý và cho rằng, nó sẽ là điều tốt nhất cho anh ấy.

Sao Vàng không thấy thoải mái với cuộc sống ở Bắc Mỹ.

Tuyển thủ người Pháp chơi mùa giải cuối cùng cho Fnatic vào năm 2015. Đội hình huyền thoại năm đó đã giành chiến thắng ở cả hai giải đấu LCS và lọt tới vòng Bán kết CKTG 2015. Với người hâm mộ Fnatic, sự ra đi của YellOwStaR vào năm ngoái đánh dấu sự kết thúc của một chu kì vĩ đại của đội và kéo theo một mùa giải không mấy thành công.

YellOwStaR là người đã tái thiết lại Fnatic sau sự ra đi của hai trụ cột là Enrique “xPeke” Cedeño Martínez và Paul "sOAZ" Boyer để tới với Origen cuối năm 2014. Khi hai tuyển thủ người Hàn là Heo "Huni" Seung-hoon và Kim "Reignover" Yeu-jin rời đội để tới với Bắc Mỹ thi đấu cho Immortals, YellOwStaR đã phải đối mặt với một viễn cảnh tiếp tục tái thiết lại Fnatic một lần nữa trong sự nghiệp.

Ngày hôm nay: Huni & Reignover rời đội, một lần nữa đẩy tôi vào thế khó: hoặc là xây dựng một đội mới hoặc xem xét các lựa chọn khác”, YellOwStaR nói tại thời điểm đó. “Không bao giờ là một điều dễ nghe, nhưng sau khi suy nghĩ thận trọng, tôi đã có cơ hội gia nhập vào một đội ở đẳng cấp tốt nhất của mình tại Bắc Mỹ và có cơ hội để trải nghiệm một lối sống cùng môi trường mới.

Người đội trưởng huyền thoại của Fnatic đã về nhà!

YellOwStaR tiếp bước Martin "Rekkles" Larsson, người đã quay trở lại Fnatic sau một thời gian ngắn ngủi chơi cho Alliance (giờ là Elements) ở LCS Châu Âu Mùa Xuân 2014. Sao Vàng sẽ thế chỗ Klaj, tuyển thủ mới được Fnatic đôn lên từ đội Học Viện, chỉ ngay sau khi cựu đội trưởng bày tỏ ý định quay trở lại Châu Âu.

Hẳn cổ động viên của Fnatic đang rất vui sướng khi biết được thông tin này. Các chàng trai trong màu áo vàng đen đã phải chật vật trong suốt giai đoạn nửa đầu của mùa giải 2016, và lần đâu tiên trong lịch sử hình thành, phát triển, Fnatic không góp mặt tại trận Chung kết LCS.

Tuy Fnatic chưa chính thức xác nhận về phi vụ chuyển nhượng đáng chú ý bậc nhất giai đoạn còn lại của mùa giải 2016, nhưng đoạn video sau đây đã thay cho tất cả.

Đến lúc để quay trở lại làm việc”, YellOwStaR nói trong đoạn video có tên: “Giấc Mơ California”.

Các đội tuyển tại Châu Âu chắc chắn sẽ làm cho cọn đường đến với chức vô địch LCS của Fnatic khó khăn và đầy tính cạnh tranh hơn trước. Đơn cử như H2K, Giants Gaming và Team ROCCAT đã củng cố lực lượng của họ bằng hàng loạt những thay đổi trước thềm LCS Châu Âu Mùa Hè 2016.

Vẫn chưa rõ sự trở lại của YellOwStaR sẽ đem đến cho Fnatic những thành công gì trong thời gian sắp tới. Nhưng người hâm mộ nên đặt cược vào anh, bởi YellOwStaR xứng đáng được coi là một trong những hỗ trợ hay nhất trong lịch sử LMHT chuyên nghiệp Châu Âu.

CẬP NHẬT

Fnatic chính thức thông báo vụ ký kết này trên trang web của họ. Trong bản thông báo, HLV trưởng Luis "Deilor" Sevilla Petit nói rằng: “Bora có tinh thần làm việc đáng kinh ngạc, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao dồi dào và hiểu biết về trò chơi kết hợp cùng khả năng kêu gọi đầy giá trị và hướng dẫn cho đội.

Ông tiếp lời: “Trên tât cả, anh ấy đã có sẵn khả năng phối hợp với Rekkles, hiểu biết về tổ chức, đội ngũ HLV và người hâm mộ. Anh ấy là mảnh ghép hoàn hảo cho đội.

June_6th (Theo Daily Dot)