T1 khởi đầu thất vọng tại LCK Mùa Hè 2020

Ryu “Keria” Min-seok, tuyển thủ hỗ trợ 17 tuổi, đã góp công lớn vào chiến thắng kịch tính của DRX trước T1 trong trận ra quân tại LCK Mùa Hè 2020 diễn ra vào tối qua (17/6).

Đánh bại nhà ĐKVĐ với tỉ số 2-1, DRX đã có màn khởi động không thể hoàn hảo hơn tại giải đấu LMHT số một Hàn Quốc. Nhờ chiến thuật kiểm soát bản đồ triệt để thay vì lao vào giao tranh, DRX đã vượt lên dẫn trước 1-0 nhưng T1 đã giữ được sự tỉnh táo để cân bằng tỉ số.

T1 là đội được đánh giá nhỉnh hơn ở Ván 3 quyết định nhờ sự chuẩn bị kỹ càng trong giai đoạn Cấm/Chọn. Họ đã có sự toan tính kỹ càng khi chơi xoay quanh Kayle trong tay đường trên “Canna”.

Trong khi đó, DRX gây bất ngờ với một đội hình “dị” gồm Lee Sin, Ziggs và Bard. Tưởng như họ đã lâm vào thế bí với những vị tướng trên nhưng kịch bản đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác.

T1 chậm dãi giành được lợi thế ở khoảng thời gian đầu ván. Nhưng trước khi họ hoàn tất màn lội ngược dòng trong loạt Bo3, T1 đã vấp phải màn trình diễn tuyệt đỉnh tới từ Keira. Di chuyển đầy tự tin bằng Hành Trình Kỳ Diệu (E), hỗ trợ trẻ tuổi bên phía DRX đã tung ra những pha Thiên Mệnh Khả Biến (R) hiệu quả mở ra cơ hội cho những người đồng đội.

T1 vẫn nắm trong tay quyền kiểm soát nhưng họ lại không biết làm cách nào để kết liễu ván đấu. Khi mà thời gian trôi đi quá lâu, DRX bỗng lật ngược thế cờ và đẩy thẳng vào Nhà Chính Nexus để giành chiến thắng chung cuộc.

T1 đã thiếu quyết đoán và chính nó khiến họ phải chịu thất bại ngay trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng LCK Mùa Hè 2020.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định một điều gì đó. Nhưng nếu đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử LMHT Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung cứ chơi như thế này thì fan hâm mộ có quyền nghi hoặc về khả năng bảo vệ thành công chức vô địch LCK. Bởi chơi chậm và chắc không còn hiệu quả khi đối đầu với những đội tuyển hàng đầu của LPL và LEC.

Sau đây, DRX sẽ gặp Gen.G vào lúc 18g00 ngày 19/6. Về phía T1, họ sẽ phải nhanh chóng giành điểm trước Hanwha Life Esports trong trận đấu diễn ra vào 18g00 ngày 20/6.

Mystic ghi Pentakill, giành “cú đúp” MVP giúp Afreeca thắng trận

Trận khai mạc LCK Mùa Hè 2020 giữa Afreeca Freecs vs SANDBOX Gaming đã không làm tất cả khán giả theo dõi trực tiếp phải thất vọng.

Mystic là ngôi sao sáng nhất ngày khai mạc LCK Mùa Hè 2020

Trong khi nhiều người đang tập trung sự chú ý vào “kèo” đấu đường trên thì xạ thủ kỳ cựu của Afreeca,  Jin “Mystic” Seong-jun, đã chứng minh rằng chính anh mới là nhân vật tâm điểm.

Sử dụng Aphelios – xạ thủ mạnh mẽ bậc nhất metagame hiện tại – Mystic đã xoay chuyển tình thế trong giao tranh nổ ra ở Ván 1 và có được cú Pentakill đầu tiên của giải đấu. Aphelios đã Quét Sạch đội hình SANDBOX đang đứng túm tụm với lượng sát thương khổng lồ và được trợ lực bởi Cuồng Cung Runaan.

Aphelios đang trở thành mục tiêu hứng chịu nhiều chỉ trích nhất của cộng đồng LMHT bởi sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Xạ thủ “Innaxe” của FC Schalke 04 cũng vừa có pha 1v4 thành công với vị tướng này tại vòng bảng LEC Mùa Hè 2020 hồi cuối tuần trước.

Riot Games vẫn đang lắng nghe ý kiến phản hồi và sẽ giảm sát thương chiêu cuối ở bản cập nhật 10.13 sắp tới nhằm cân bằng Aphelios.

Với Mystic, đây là cú Pentakill thứ ba trong sự nghiệp kéo dài từ năm 2013 của tuyển thủ 25 tuổi. Pentakill đầu tiên của anh có được tại vòng bảng LPL Mùa Hè 2017 trước Oh My God, trong khi tình huống Quét Sạch kẻ địch thứ hai cũng được ghi trong trận gặp SANDBOX ở vòng bảng LCK Mùa Xuân 2020.

Phong độ chói sáng của Mystic giúp anh được BTC trao tặng danh hiệu MVP ở cả hai ván thắng của Afreeca trước SANDBOX.

Đối thủ tiếp theo của Afreeca là đội tuyển mới giành quyền thăng hạng, Team Dynamics, vào lúc 15g00 ngày 20/6.

ABC