TSM 2:0 P1

Giờ thì đã rõ ràng! Team SoloMid không trình diễn một phong độ quá thuyết phục tại Khu Vực Đại Chiến Xanh Lam 2017 (mặc dù vô địch) chỉ bởi các đại diện tới từ LCS Châu Âu đã chơi quá tồi. Giờ thì những nhà ĐKVĐ đã quay trở lại LCS Bắc Mỹ và vừa thể hiện sự áp đảo hoàn toàn trước Phoenix1 bằng chiến thắng 2-0.

TSM luôn thi đấu rất tốc độ kể từ LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 khởi tranh. Với sự trở lại của xạ thủ Yiliang "Doublelift" Peng, họ đã có đủ nhân sự để thực hiện những pha kêu gọi quen thuộc.

Một bộ máy đã vào guồng, có điểm hạ gục, đánh sập trụ bảo vệ và rồi đẩy đường thật nhanh để tiếp tục hướng tới những mục tiêu lớn tiếp theo, rồ di chuyển ra hang Rồng…TSM đang chơi rất nhanh, chuẩn xác và gây áp lực lên toàn bản đồ với những bước di chuyển chính xác.

Không chỉ có những pha kêu gọi chính xác, họ còn đang mạnh dạn thử nghiệm những đội hình mới để đảm bảo đã sẵn sàng cho hành trình tại CKTG 2017.

P1 đang nhận được rất nhiều sự chú ý nhờ tân binh đi rừng mới tuyển mộ, Mike “MikeYeung” Yeung. Nhưng khi vấp phải một TSM đang đạt phong độ đỉnh cao và khát khao thể hiện sức mạnh hơn bao giờ hết, P1 đã không thể làm gì hơn.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là P1 đã dễ dàng buông xuôi ngay từ đầu. Xuyên suốt Ván 1, cũng là thắng lợi thuyết phục nhất mà TSM giành được ở loạt Bo3, P1 là đội nắm quyền chủ động ở nửa đầu. Nhưng khi mắc phải những sai lầm chí mạng, P1 đã không còn nắm trong tay quyền tự quyết và để cho TSM xoay chuyển cục diện.

Ván 2 lại chứng kiến một bộ mặt tích cực hơn hẳn hẳn của P1. P1 bắt đầu giành được những lợi thế cần thiết từ sớm và buộc TSM phải chơi theo cách của họ. P1 đang khuấy đảo cả bản đồ và giành chiến thắng ở một vài pha giao tranh mấu chốt rồi có luôn bùa lợi Baron.

Tuy nhiên, mọi thứ không sớm kết thúc với TSM. Sau hàng loạt những pha quăng khó hiểu của P1, một hy vọng lóe sáng lên với TSM. Mặc dù P1 đang có lợi thế khổng lồ, nhưng TSM đã không còn phải lao vào giao tranh trong thế thua thiệt rõ ràng.

Nếu bạn để ý tới biểu đồ lượng Vàng sau khi ván đấu kết thúc, bạn có thể tự cảm nhận ra viễn cảnh của pha quăng không tưởng từ các thành viên P1. Nhưng nó sẽ chẳng thể nào tồi tệ hơn khi P1 buộc phải nhìn TSM lội ngược dòng ngoạn mục để kiếm lấy một chiến thắng chung cuộc.

TSM (Đội Đỏ) vs Dignitas (Đội Xanh)

Mặc dù P1 thất trận, nhưng đây không phải là một kết quả quá bi đát. Bởi lẽ P1 đã tiệm cận sát với sức mạnh của TSM ở Ván 2, nhưng họ đã không thể đưa ra được những quyết định sáng suốt, để thua cuộc chiến về tâm lý với những nhà ĐKVĐ.

Trước Khu Vực Đại Chiến Xanh Lam 2017, kịch bản ở hai ván đấu vừa qua là khó có thể tưởng tượng ra. Nhưng giờ thì nó đã đem lại cho P1 và các fan hâm mộ một kỳ vọng kết thúc vào top 5 khi vòng bảng LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 khép lại.

BXH LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 sau Ngày 2 - Tuần 6

Với TSM, điều quan trọng ở đây là họ đã không cho P1, một đối thủ đã chơi tốt tại Khu Vực Đại Chiến Xanh Lam 2017, bất cứ một cơ hội nào tác động tới bảng tỷ số.

Giờ thì TSM vẫn còn kém Counter Logic Gaming, đội đang dẫn đầu BXH, một điểm. Và họ hoàn toàn có cơ hội san lấp cách biệt sau cuộc chạm trán với Team Liquid, đội bét bảng, vào líc 05g00 ngày mai (17/7).

Kết quả và lịch thi đấu Tuần 6 LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017

Chaser rời bỏ Dignitas

Team Dignitas đã nói lời chia tay với người đi rừng Lee “Chaser” Sang-hyun, theo thông báo của tổ chức được phát ra vào buổi tối ngày hôm qua (15/7).

Chaser gia nhập Dignitas hồi đầu mùa giải 2017 sau khi rời khỏi Longzhu Gaming, đội tuyển LMHT hiện đang thi đấu tại LCK Hàn Quốc. Chaser, cùng với đường trên Kim “Ssumday” Chan-ho, đều được Dignitas đem về đội hình thi đấu chính thức cho mùa giải 2017 tại LCS Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, trong khi Ssumday dần chứng tỏ được bản thân trong màu áo vàng đen, thì Chaser lại không quá nổi bật. Chaser đã không cho thấy sự ăn ý với những đường khác trong đội hình Dignitas và tỏ ra thiếu tự tin trên sàn đấu. Kỹ năng cá nhân mờ nhạt và những pha gank thiếu quyết đoán là đủ để mô tả về màn trình diễn của tuyển thủ người Hàn.

Chaser đã không xuất hiện trong màu áo vàng đen của Dignitas cách đây hơn một tháng

Vào ngày 10/6, Chaser chính thức bị đẩy lên băng ghế dự bị lần đầu tiên khi Dignitas đã lựa chọn Lee "Shrimp" Byeong-hoon, cựu tuyển thủ của APEX Gaming, thay thế anh. Kể từ đó, Chaser không một lần xuất hiện trên sàn đấu cùng với Dignitas – mặc dù thường xuyên xuất hiện sau cánh gà cùng với đội ngũ nhân viên hỗ trợ.

Đó là một trải nghiệm tốt để sống tại Bắc Mỹ với tư cách là một game thủ chuyên nghiệp, và tôi đang tìm kiếm một cơ hội để thử lại lần nữa”, Chaser hồi đáp khi được hỏi về quãng thời gian sinh sống tại Mỹ. Ngoài việc quay trở lại quê nhà Hàn Quốc, kế hoạch trong tương lai của Chaser vẫn chưa được hé lộ.

Dignitas hiện đang xếp hạng tư trên BXH LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 với hệ số 6-5, cùng với hai đội tuyển khác là Cloud9Team EnVyUs. Họ chuẩn bị có trận đấu gặp P1 vào lúc 02g00 ngày mai (17/7).

2016 (Theo Dot Esports)