Tuần đấu khai mạc tại LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018 chưa phải là những gì tồi tệ nhất mà Team SoloMid phải gánh chịu.

Hai thất bại thảm hại trước đó đã được ông chủ của tổ chức thừa nhận và gửi lời xin lỗi tới toàn thể fan hâm mộ. Cả năm tuyển thủ và ban huấn luyện của TSM cũng đón nhận những lời chỉ trích thậm tệ từ các trang mạng xã hội và Reddit.

Chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới trước OpTic Gaming vào ngày hôm qua (28/01) chưa nói lên được nhiều điều và thậm chí nó còn bị lãng quên ngay tức thì khi TSM vừa để thua trận thứ ba sau bốn trận đã đấu tại LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018.

Echo Fox chính là “kẻ thủ ác” đánh sập hy vọng về một sự trở lại ngoạn mục của nhà ĐKVĐ. Không chỉ bởi nhược điểm khi thi đấu ở phía Đội Đỏ tiếp tục được TSM thể hiện rõ ràng, mà Echo Fox cũng chơi cực tốt vào sáng nay (29/01).

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đi rừng Joshua "Dardoch" Hartnett và Heo "Huni" Seung-hoon đã giúp Echo Fox chễm chệ trên đỉnh BXH với thành tích bất bại – điều mà TSM vẫn thường xuyên làm được ở những mùa giải trước đây.

Đáng nói, TSM mới là đội tạo ra khoảng cách chênh lệch khổng lồ trước Echo Fox trong cặp đấu này. Họ sớm gây áp lực lên Huni khi giúp cho đường trên Kevin "Hauntzer" Yarnell có pha solo-kill ngay dưới trụ. 

Những tình huống đảo đường gank tốt đã đem về một vài điểm hạ gục từ sớm dành cho đường giữa Søren "Bjergsen" Bjerg. Có vẻ như việc TSM để cho Echo Fox thoải mái lựa chọn Zoe và dùng Malzahar để khắc chế cô nàng này đã phần nào đem lại tác dụng.

Với 10,000 Vàng chênh lệch, TSM tiến hành những pha đẩy vào căn cứ của Echo Fox. Nhưng đây lại là quyết định sai lầm của những chàng trai mặc áo trắng-đen. Đối mặt với đội hình chuyên cấu rỉa, TSM đã hoàn toàn bất lực trước nỗ lực phòng ngự của Echo Fox.

Vấn đề lớn nhất của TSM là họ đã không tính toán hợp lý. TSM đang có lợi thế từ những đợt lính siêu cấp ở hai đường trên và giữa và chúng đang gây sức ép ở hai trụ bảo vệ Nhà Chính Nexus của đối thủ. Lẽ ra TSM nên kéo dãn đội hình Echo Fox và buộc họ phải lựa chọn giữa bảo vệ Nhà Chính Nexus với nhà lính đường dưới.

Thay vào đó, đi rừng Mike “Mike Yeung” Yeung lại bất ngờ nhảy thẳng vào, gây khó cho chính đồng đội và buộc nhiều người bên phía TSM phải nằm xuống. TSM bị kẹt lại giữ trụ bảo vệ và chiêu cuối của Gangplank khiến cho mọi nỗ lực trước đó của họ đã vỡ vụn.

Sau tình huống đó, Echo Fox đã có đủ cơ sở để giành lại thế trận và gây sức ép ngược trở lại.

Echo Fox không mắc sai lầm tương tự như đối thủ trong việc kiểm soát toàn bản đồ. Họ luôn thắng thế trong các pha giao tranh và không bao giờ tụt lại nữa. Echo Fox đang thi đấu cứ như thể họ là đội tuyển số một khu vực LCS Bắc Mỹ vào thời điểm hiện tại.

Với TSM, thất bại này không chỉ đơn giản là do họ ở bên Đội Đỏ hay một đội hình lạ lùng, hoặc bất ngờ với thể thức Bo1…khi họ là đội nằm thế chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu.

TSM đang gặp trục trặc thật sự mà chưa có dấu hiệu khắc phục được. Vào tuần sau, TSM sẽ lần lượt chạm trán với Golden Guardians100 Thieves.

Trong khi đó, Echo Fox sẽ gặp Counter Logic Gaming và OpTic trong vị thế đội tuyển số một LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018.

Kết quả và lịch thi đấu Tuần 2 -3 LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018

TSM hiện đang xếp áp chót trên BXH LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2018

2016 (Theo Dot Esports)