Một loạt tin vui đang đến với Team Liquid khi họ vừa hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng trước Team SoloMid tại trận Chung kết LCS Mùa Xuân 2019 vào sáng nay (14/4).

Theo đó, trong tập mới nhất của “Hotline League” do nhà báo esports uy tín Travis Gafford thực hiện vào hôm qua (13/4), Steve Arhancet cùng Andy “Reginald” Dinh – hai chủ sở hữu của Liquid và TSM tương ứng – đã đặt cược 100,000 USD (hơn 2.3 tỷ đồng) cho trận đấu tìm ra nhà vô địch của LCS Mùa Xuân 2019.

Kể từ khi vòng play-off của LCS Mùa Xuân 2019 bắt đầu, ông chủ của Liquid và TSM đều đã có những màn trash-talk qua lại nhằm hâm nóng cho trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải.

Tôi không thể chờ đợi để đè bẹp Team Liquid”, Reginald tweet với giọng điều đầy tính khiêu khích đối thủ. “Họ sẽ chẳng giành được bất cứ thứ gì nếu không (dùng tiền) mua (các tuyển thủ) tài năng.

Arhancet cũng cho thấy mình không phải tay vừa khi tweet đáp trả Reginald bằng lý lẽ tương tự: “Andy đặt tên đội là Team Solo Mid bởi vì đó là vị trí duy nhất có đủ khả năng.

Đây không phải là lần đầu tiên các ông chủ tại LCS “gạ kèo” tiền bạc. Trước đó, tại vòng bảng LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018, Reginald cũng đã gửi lời thách đấu với những chủ sở hữ khác tại giải đấu, đặt cược 10,000 USD cho đội vô địch.

Và kết quả như chúng ta đã biết, Liquid đã thắng ngược TSM với tỉ số 3-2 trong trận Chung kết LCS Mùa Xuân 2019 cách đây ít giờ. Với danh hiệu LCS thứ ba liên tiếp, Liquid đã nhận được 200,000 USD – với một nửa là số tiền thắng cược – cùng tấm vé duy nhất đại diện khu vực LMHT Bắc Mỹ tới Việt Nam tham dự 2019 Mid-Season Invitational (MSI).

Liquid sẽ bắt đầu chiến dịch MSI 2019 tại Vòng 2 thuộc Vòng Khởi Động – được tổ chức vào đầu tháng sau tại GG Stadium, TP.HCM.

Điểm mặt những đội tuyển đã sớm có mặt tại Vòng Khởi Động MSI 2019

ABC (Theo Dot Esports)