Sau ba ván đấu chóng vánh, G2 Esports đã hủy diệt Fnatic vào rạng sáng nay (19/4) để bảo vệ thành công chức vô địch LEC Mùa Xuân 2020. Trong lần hiếm hoi thể hiện vị thế của nhà ĐKVĐ từ đầu mùa giải 2020, G2 đã không làm fan thất vọng để có lần thứ ba liên tiếp thống trị LMHT châu Âu.

Trong vài tuần qua, fan hâm mộ có quyền đặt nghi vấn về tham vọng cũng như thái độ thi đấu của G2 với những gì họ đã làm tại vòng play-off LEC Mùa Xuân 2020.

Ngay trong vòng đấu đầu tiên, G2 thất thủ trước tân binh MAD Lions và bị đẩy xuống Nhánh Thua. Ở những trận đấu tiếp theo, dù vẫn thắng nhưng G2 không còn cho thấy sự áp đảo như những mùa giải trước.

Nó trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn của Fnatic và G2 đương nhiên bị đánh giá thấp hơn tại Chung kết LEC Mùa Xuân 2020. Số đông tin rằng Fnatic sẽ đòi lại ngôi vương bằng một chiến thắng dễ dàng trước đại kình địch lâu năm.

Nhưng cũng giống với hai lượt trận tại vòng bảng, G2 lại thêm một lần nữa biến Fnatic thành bại tướng nhờ lối chơi thuyết phục.

Ngay từ những giây phút nhập cuộc, G2 đã chiếm thế thượng phong. Họ mạnh dạn đột phá và sáng tạo với những sự lựa chọn hiếm thấy gồm Lulu, Kog’Maw và Janna rồi đảo đường tốc độ, chơi bao sân bên cạnh sự kiên nhẫn ít khi thể hiện.

Trong khi đó, Fnatic lại tỏ ra chậm chạp trước cách chơi đầy hứng khởi bên phía G2. Nổi tiếng với khả năng gây áp lực từ sớm nhưng những vị tướng được Fnatic lựa chọn lại cần thời gian để tăng tiến sức mạnh.

Kết quả là Fnatic luôn bị G2 đè bẹp trong những pha giao tranh mà không thể tìm ra cách khai thác điểm yếu của đối phương.

Ván đấu duy nhất chứng kiến hai đội thực sự “ăn miếng trả miếng” là khi Fnatic đã bị dồn vào thế đường cùng trong loạt Bo5. Fnatic đã chọn những vị tướng mà họ cảm thấy tin tưởng nhất ở Ván 3.

Với Gragas của đi rừng “Selfmade” và Azir trong tay đường giữa “Nemesis”, Fnatic đã làm tốt ở giai đoạn đầu ván. Thế nhưng một vài sai lầm nhỏ trong khâu giữ vị trí đã khiến Fnatic phải trả giá đắt, tạo đà cho G2 vượt lên chiếm ưu thế cho đến khi bất lực nhìn đối thủ tràn vào nhà.

G2 đã lại một lần nữa đăng quang tại LEC và cân bằng thành tích bảy lần vô địch LMHT châu Âu với chính Fnatic. Đây là lần vô địch LEC thứ năm liên tiếp của “Caps”, và là thứ bảy trong sự nghiệp của “Perkz”.

Perkz và Caps đã giành tổng cộng chín chức vô địch LEC

Hỗ trợ "Mikyx" của G2 chia sẻ sau khi nhận danh hiệu MVP Chung kết LEC Mùa Xuân 2020

Trước khi bước vào trận Chung kết, đi rừng “Jankos” của G2 đã có lần thứ hai liên tiếp nhận được danh hiệu MVP của LEC. Được mệnh danh là “Vua Chiến Công Đầu”, tuyển thủ 24 tuổi lại vừa trải qua một giải đấu đỉnh cao khi là tuyển thủ ghi được nhiều điểm hạ gục nhất vòng bảng LEC Mùa Xuân 2020, 96 kills.

Ngoài ra, Jankos còn dẫn đầu trong mọi thống kê ở vị trí đi rừng về chỉ số hỗ trợ, KDA, tỉ lệ Chiến Công Đầu, lượng Vàng trung bình sau 10 phút và sát thương trung bình gây lên tướng.

G2 đã xây chắc vị thế số một khu vực cùng ngôi Á quân CKTG và chức vô địch Mid-Season Invitational năm ngoái. Chắc chắn rằng họ sẽ chưa dừng lại cho đến khi nâng Cúp Summoner!

ABC