- Nếu trước đây mỗi khi ra đường, Lô Thủy rất trau chuốt vẻ bề ngoài thì giờ đây cô để mặt mộc, đầu cắt ngắn và mặc quần áo đơn giản đến khó tin.

Cú sốc khi hôn nhân đổ vỡ

Lô Thủy lý giải rằng, sở dĩ cô có sự thay đổi về diện mạo đến "chóng mặt" là bởi sốc khi hôn nhân đổ vỡ. "Hai năm qua tôi hầu như chỉ ở nhà, tu tại gia (ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật), tạm dừng công việc giảng dạy ở ĐH Nghệ thuật Quân đội. Và chính những ngày ở nhà một mình đó, tôi nhận ra mình có thêm tài lẻ như may vá, nấu ăn,..." - Lô Thủy chia sẻ.

Nữ ca sĩ bảo rằng trước khi kết thúc cuộc hôn nhân, cô đã có 4 năm yêu và 2 năm chung sống dưới một mái nhà với người đàn ông không theo nghệ thuật. Có lẽ vì tin và vì quá yêu nên khi lời chia tay được nói ra cũng là lúc cô cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng, cuộc sống tưởng chừng như rơi xuống địa ngục. Đối với cô, chữ "Tình" rất nặng và sâu.

"Hãy đi đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng sẽ thấy tuyệt vọng đẹp như một bức tranh" - câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sớm giúp Lô Thủy vượt qua những buồn đau. Cô bắt đầu một cuộc sống thật của mình, không phù du như trước mỗi khi ra đường phải trải chuốt, mặc quần này áo nọ cho đẹp đẽ, long lanh. Lô Thủy tự tay cắt phăng mái tóc dài và thích để mặt mộc nhất có thể.

 

Lô Thủy với mái tóc cắt ngắn...
Lấy lại sự cân bằng nhờ nhạc Trịnh

Album "Mộc quỳnh" và "Mộc sen" đánh dấu sự trở lại của Lô Thủy sau thời gian khá dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Từng có 12 năm được đào tạo thanh nhạc trong môi trường chuyên nghiệp (Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam), Lô Thủy là một giọng ca giàu nội lực có thể hát nhiều dòng nhạc của nhiều tác giả. Song, dường như âm nhạc Trịnh Công Sơn đã chọn cô, như một sắp đặt của định mệnh.

Lô Thủy chia sẻ rằng sau những biến cố chuyện tình cảm cá nhân, những câu ca thấm đẫm chất thiền của vị nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn như là điểm tựa giúp cô lấy lại sự cân bằng, đồng thời cô cũng "ngộ" ra nhiều điều về cuộc sống. "Khác với hai album trước về nhạc Trịnh, lần này tôi hát nhẹ nhàng hơn, từng lời ca tiếng nhạc như một câu chuyện tình dài nói về cuộc đời tôi" - Lô Thủy nói.

Có thể nói rằng dù không chịu ảnh hưởng của Khánh Ly - một đỉnh cao miễn tranh luận ở dòng nhạc Trịnh, nhưng nghe Lô Thủy hát Trịnh Công Sơn, nhiều người đã liên tưởng đến một Khánh Ly thứ hai bởi lối trình diễn mộc mạc gần như bản năng, thoát ly mọi màu mè phô trương kỹ thuật và những gì cô thể hiện trong hai album mới ra mắt thêm minh chứng điều này.

 

Khi duyên số chưa đến, có tìm cũng không được

Chỉ có tình yêu mới bù đắp được khoảng trống do tình yêu để lại, Lô Thủy đã bù đắp khoảng trống của mình bằng một tình yêu mới?, hỏi Lô Thủy và được trả lại bằng nụ cười bẽn lẽn. Cô bảo rằng cuộc sống không có tình yêu thì rất tẻ nhạt. Nhưng có những giai đoạn, mỗi con người bắt buộc phải một mình. Một mình để trải nghiệm, để nhìn lại tất cả.

Cá nhân cô thấy mình cần thiết phải một mình thêm một giai đoạn nữa. Một mình để tạo cơ hội cho mình thấm thía được nỗi đau của hạnh phúc và để đón nhận một cơ hội khác. "Cái gì phải đến sẽ đến. Khi duyên số chưa đến, có tìm cũng không được" - nữ ca sĩ bùi ngùi tâm sự.

Lô Thủy bảo những câu nói đầy nhân ái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Được yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá. Không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu. Hãy sống thật người. Sống như ngày mai ta với họ không còn nữa. Hãy yêu cho dù gió sẽ cuốn đi tất cả"... đã và sẽ còn theo cô.

Sơn Hà