-  Đôi mắt hoe đỏ của người cha đang hướng về đứa con trai nguy kịch nằm trên giường bệnh vì bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.

TIN BÀI KHÁC

Lần lượt những toa thuốc được đưa ra kèm theo số tiền ngày càng tăng lên nhưng căng bệnh quái ác vẫn liên tục biến chứng khó lường khiến gia đình mất ăn, mất ngủ.

Bệnh viện ung thư Đà Nẵng, Khoa tạo máu là nơi tập trung những ca bệnh nguy kịch nhất tại khu vực miền trung. Có thể nói, nhiều bệnh nhân khi đến đây đều cùng chung một tâm trạng lo lắng, run sợ vì sợ người thân của mình ra đi lúc nào không biết.

Gia đình anh Võ Văn Hiển nhiều ngày qua đã mất ăn, mất ngủ, đôi mắt đỏ hoe rớm lệ vì đứa con trai bất hạnh mắc phải căng bệnh nghiệt ngã ung thư máu giai đoạn cuối.

Con trai anh Hiển tên là Võ Văn Danh sinh năm 1997, gia đình trú tại tổ 18, thôn Tú Cẩm, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Do hoàn cảnh gặp khó khăn về mặt kinh tế nên Danh phải nghỉ học sớm rồi đi vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê sống qua ngày.

{keywords}

Anh Hiển và người con bị ung thư máu đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.

Nhưng không may cho chàng thanh niên này khi mà công việc chưa đi vào quỹ đạo ổn đình thì bệnh tật lại ập xuống đầu. Vào ngày 19/01/2014, Danh phát hiện ra mình bị bệnh rồi được đưa thẳng vào bệnh viện Huyết học quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu điều trị tổng hợp giường A8, các Bác sĩ đã chuẩn đoán ra căng bệnh nan y ung thư máu.

Gia đình cần số tiền rất lớn để chữa bệnh cho Danh, nhưng biết lấy đâu ra số tiền chữa bệnh này khi mà cả gia đình thu nhập chính chỉ từ việc nhà nông.

Chị Nguyễn Thị Vinh, mẹ của Danh rưng rưng nước mắt kể: “Từ khi phát hiện ra căn bệnh, gia đình tôi đã chạy đi khắp nơi, nhờ bà con gần xa để vay tiền chạy bệnh cho con trai nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu tiến triển. Mấy ngày gần đây, Danh nó cứ la đau trong người mà cơ thể thì không thể cử động được”.

Được biết, cuộc sống gia đình cũng chỉ dựa vào mấy sào ruộng lúa, thu nhập chính từ nông nghiệp nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Theo bà Nguyễn Luật, 83 tuổi, hàng xóm gia đình bệnh nhân tâm sự “bệnh tình của cháu nguy kịch quá, tiền chữa trị lại nhiều mà gia đình thu nhập chính từ nông nghiệp.

Khi được chúng tôi đề cập đến kinh phí đâu ra để chạy chữa cho Danh thì tất cả người thân và gia đình bỗng nhiên im lặng. Tuy nhiên, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu là họ đang rất túng thiếu cũng như hết đường vay mượn.

“Mấy ngày nay vợ tôi về quê chạy đi vay mượn quanh hàng xóm nhưng xem ra chẳng thấm vào đâu. Nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này thì gia đình thật sự bất lực không biết tính thế nào” người đàn ông trụ cột trong gia đình quay mặt về hướng đứa con trai vừa khóc vừa nói.

Hy vọng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ cháu để sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo về đoàn tụ cùng gia đình”.

Tấn Việt

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Võ Văn Hiển, trú tại tổ 18, thôn Tú Cẩm, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình ông Võ Văn Hiển ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn