{keywords}

Trái tim nhỏ, tình yêu lớn
Mùa xuân nhuộm đỏ trời đông
Tay lạnh thôi hong lửa đóm
Gió ru mây giấc phiêu bồng

Trái đất lớn, chùm mây nhỏ
Lang thang mỏi gối chùn chân
Anh nói trời sanh voi cỏ
Nợ duyên ai biết đâu lần

Trái tim cột chùm mây nhỏ
Gió đưa tình đến trời xa
Lá thu vàng hiên chín đỏ
Mấy mùa tàu lạc bến ga

Tình yêu tròn như quả đất
Cuộn hoài không thấy vòng tay
Anh em trò chơi cút bắt
Tình mình nở thả gió bay

Trời tròn thầm thương mách nhỏ
Đất vuông nghịch lý đành hanh
Nguyên do ai nào biết rõ
Bao giờ lá biếc cành xanh

Góc phố nhiều năm vắng bóng
Hẹn thề lời hoá rêu phong
Ngàn năm lời ru nóng bỏng
Tặng em một trái tim hồng
….
Mùa qua mùa nữa mùa về
Mượn thời gian khắc tiêu đề hôm nay.

Đặng Tường Vy