Như các bạn đã biết, 2 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại đang nhận được rất nhiều tình cảm của fan hâm mộ Trung Quốc thời điểm hiện tại: Edward Gaming và Snake eSports đã có mặt trong gian hàng của Tencent tại ChinaJoy 2016.

 

Cả 2 đã cống hiến cho người xem 1 trận giao hữu showmatch mãn nhãn. Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ khi EDG đã giành chiến thắng 2 - 0 trước SofM và những người đồng đội của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ Edward Gaming là đội tuyển duy nhất trên thế giới chưa thua trận nào tại giải đấu mùa hè. Trong khi những SKT T1, ROX Tigers, Royal Never Give Up hay TSM, tất cả những ông lớn các khu vực khác đều ít nhiều thua 1,2 trận còn EDG thì khác hẳn. Họ hủy diệt tất cả những đối thủ ngáng chân mình tại LPL Mùa Hè 2016.

Sau trận đấu giao hữu này, SS vẫn phải gặp EDG 1 lần nữa trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng năm nay. Trận đấu này chỉ mang ý nghĩa thủ tục, khi mà Snake eSports đã nắm chắc vị trí thứ 2 bảng A còn EDG thì chễm chệ ngôi vị đầu bảng. Nhưng trước lúc đó, SofM và những người đồng đội của mình vẫn còn 1 trận "đấu tập" với Saint Gaming, đội tuyển đã hết hoàn toàn hi vọng tại LPL năm nay.

 

Trở lại với cuộc gặp gỡ giữa Snake và EDG tại ChinaJoy vừa qua, ống kính đã ghi lại 1 khoảnh khắc vô cùng thú vị bên cánh gà. Cụ thể, người đi đường trên của Snake eSports - Flandre đã vô cùng "nỗ lực", nải nỉ Clearlove để xin chữ ký.

 

Flandre: Clearlove, Cho em xin chữ ký với ạ

Clearlove: Tránh ra

Flandre: Aiyo, ký cho em cái tên thôi mà

Clearlove: Thật là khó chịu mà

Bút vừa đưa xuống, hai chữ to đùng xuất hiện.

Flandre cùng với SofM là 2 tuyển thủ trẻ tuổi nhất của Snake eSports, cả 2 mới chỉ 18 tuổi. Cũng vì thế mà tại Snake, Flandre là người thân thiết nhất với SofM. Mặc dù kỹ năng cá nhân khá tốt nhưng Flandre vẫn thường xuyên có những pha xử lý không thực sự tốt, đặc biệt trong những trận đấu căng thẳng.

 

Đây là điểm chung mà 1 số các tuyển thủ chuyên nghiệp trẻ tuổi gặp phải. Mặc dù vậy, điều này đang được cải thiện rất nhiều trong những trận đấu gần đây, Flandre đã thi đấu tỏa sáng, nguồn sức mạnh chính của Snake eSports.

Nhìn cảnh tượng phía trên, có lẽ các bạn cũng hiểu vì sao fan hâm mộ Trung Quốc lại tức giận khi tưởng rằng SofM so sánh mình với Clearlove. Nếu như Việt Nam thần tượng QTV, giới trẻ Hàn phát cuồng vì Faker thì fan hâm mộ Trung Quốc coi Clearlove là thần của mình. Và ngay cả Flandre cũng rất yêu thích Clearlove, mong mỏi có được chữ ký của anh chàng này.

 

Có thể bạn chưa biết, người đi rừng của Edward Gaming là tuyển thủ duy nhất được cả Faker lẫn Dopa dành lời khen ngợi đặc biệt.

 

 

Theo Trí Thức Trẻ