Thăng hoa ở giải đấu AOE Hà Nội Open 5, Chim Sẻ Đi Nắng "Nguyễn Đức Bình" đã xuất sắc lọt vào đến 3/4 trận chung kết. Tuy nhiên, game thủ được mệnh danh là "thần đồng" này chỉ giành được duy nhất một chiếc Cup cho riêng mình ở thể loại Solo Assyrian. Vậy lý do gì khiến Chim Sẻ Đi Nắng (CSDDN) thất bại?

Nhìn lại chặng đường thi đấu của game thủ Việt này, có thể thấy sau khi bảo vệ ngôi vương Assyrian trước Nhãn Tử, tâm lý của CSĐN khá tốt trong trận chung kết tiếp theo ở thể loại Solo Shang với Sơ Luyến. Đáng tiếc, game đấu trong mơ này lại chỉ có điểm nhấn duy nhất là pha đổi nhà mẫu mực của game thủ Việt, hạ gục bài lên đời cực sớm của “Luyến công tử” trong trận đấu thứ 2. Đó cũng chính là tất cả những gì mà CSĐN làm được trước cao thủ Trung Quốc đang có phong độ cực cao.

Thất bại trước Sơ Luyến dường như đánh mạnh vào tâm lý và phong độ của Bình. Ở trận chung kết thứ 3, đối đầu với bộ đôi Bibi- Hehe trong thể loại 2vs2 Random, CSĐN và No1 dù rất cố gắng vẫn không thể vượt qua cặp đôi đến từ Skyred.

Chim Sẻ Đi Nắng luôn thi đấu rất tập trung, dù bản thân là người phải chinh chiến nhiều nhất cả giải.

 

Tuy nhiên, ngoài vấn đề về chất lượng chuyên môn, chiến thuật hay đồng đội, nhiều game thủ và cả khán giả đã dễ dàng nhận ra một điều là tác động lớn nhất ảnh hưởng đến phong độ của CSĐN trong những trận chung kết chính là vấn đề thể lực và thời gian thi đấu.

Trong ngày ra quân đầu tiên, CSĐN thi đấu tối đa các trận đấu để lọt vào chung kết của cả hai thể loại Solo Shang và 2vs2 Random. Ngày thứ 2, CSĐN cùng team Game TV cũng nỗ lực thi đấu tới vòng bán kết và chỉ chịu thua team Hà Nội với tỷ số sát nút 4-3. Ngày thi đấu cuối cùng, “thần đồng AOE” cũng chinh chiến tối đa các trận đấu có thể khi vào chung kết Solo Assyrian và tranh chức vô địch thể loại Shang và 2vs2 Random.

Theo tính toán, nếu một game thủ muốn có mặt trong 4 trận chung kết của giải đấu sẽ phải thi đấu với 20 game thủ và đội. CSĐN là game thủ góp mặt nhiều nhất với 19/20 game đấu. Vòng đấu duy nhất mà “Sẻ đệ” bỏ sót chính là trận chung kết 4vs4 Random.

Số lượng trận đấu của game thủ này cũng nhiều nhất giải, lên tới 84 trận (cả solo và Team). So với 48 của Sơ Luyến hay 56 của Bibi thì đây là một sự chênh lệch khủng khiếp. Trong một giải đấu quy tụ các cao thủ bậc nhất làng AOE của cả hai nước, tỉ lệ chiến thắng 68% của CSĐN có thể được xem là kỳ tích.

Lịch thi đấu dày khiến nhiều game thủ mệt mỏi. Trong ảnh là ChipBoy, đồng đội của CSDN ở GameTV đang tranh thủ ngủ trưa ngay trên ghế tại khu vực thi đấu.

 

Đặc biệt, trong ngày thi đấu cuối cùng, CSĐN thi đấu xuyên suốt 22 trận ở thể loại Assyrian, 5 trận chung kết Solo Shang với Sơ Luyến và chịu thua Bibi – Hehe sau 6 trận đấu. Thời gian thi đấu kéo dài suốt 13 tiếng từ 8h đến 21h. Vừa thi đấu AOE, vừa thi đấu “thể lực”, đến cả những người hâm mộ theo dõi giải cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chứ chưa nói tới game thủ trực tiếp thi đấu.

Nếu lấy thời gian trung bình một trận AOE là 20 phút, các trận 2vs2 và 4vs4 dài gấp rưỡi thì tổng số giờ thi đấu của CSĐN trong 3 ngày lên tới gần 30 tiếng đồng hồ. Vậy mà dù phải thi đấu với mật độ “khủng khiếp”, nhưng đẳng cấp và phong độ của CSĐN vẫn giữ được sự ổn định và chắn chắn.

Nguyên nhân của việc "ép thể lực" này, đến từ cường độ thi đấu quá nhiều, một phần nằm ở sai sót trong việc sắp xếp thời gian của ban tổ chức giải, dẫn tới lịch thi đấu có sự thay đổi đột ngột, cũng ảnh hưởng phần nào đến CSĐN. Vòng loại Solo Assyrian theo lịch trước đó sẽ thi đấu vào 13h ngày 16/1, tuy nhiên, do số lượng đội tham gia thể loại 4-4 Random lên tới 10 team, nên thể thức này đã phải thi đấu từ 8h đến 24h mới tìm ra nhà vô địch.

So với giải AOE Việt-Trung 2015 do Game TV tổ chức trước đó, các trận đấu được phân chia thời gian thi đấu khá phù hợp, game thủ đánh giải đến khoảng 18h sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày thi đấu tiếp theo. Các trận chung kết của giải này cũng được phân bố trong 2 ngày, khiến game thủ không gặp quá nhiều áp lực tâm lý và người hâm mộ cũng được theo dõi thoải mái hơn.

Bán kết CSDN cùng Lôi Lão Hổ được đánh giá là trận đấu hay nhất giải.

 

Tuy tuột mất hai chiếc Cúp ở giải đấu lần này nhưng CSĐN đã để lại cho người hâm mộ những cảm xúc không thể nào quên. Trận đấu cuối cùng ở Bán kết thể loại Solo Assyrian với Lôi Lão Hổ xứng đáng là một trong những trận đấu kinh điển nhất AOE đương đại.

Với hai chiến thắng áp đảo trong giải Việt-Trung Game TV và Hà Nội Open 5, CSĐN cũng như các game thủ Việt đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, đạt đẳng cấp cung R ngang bằng với Trung Quốc. Giữ được phong độ như vậy, đoàn AOE Việt Nam hứa hẹn có thể làm nên chuyện trong cuộc “Bắc phạt”, diễn ra vào tháng 5/2016 tới đây tại nước bạn.

 
theo gamethu