Theo giới truyền thông xứ sương mù, hồi đầu hè, HLV Erik ten Hag xác định Jordan Pickford là ứng viên số 1 thay cho De Gea với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, ngay trong lần dạm hỏi ban đầu, các sếp MU choáng váng khi phía Everton hét giá Pickford 70 triệu bảng.

Everton hét giá Pickford 70 triệu bảng

MU dường như đã nhận định sai tình hình, cho rằng đội chủ sân Goodison Park có thể bán thủ môn tuyển Anh với giá 45 triệu bảng do những khó khăn tài chính.

Thực tế, Everton thâm hụt 305 triệu bảng vì đầu tư đội hình lớn trước giai đoạn Covid và bị cáo buộc vi phạm quy tắc lợi nhuận, tính bền vững của Premier League.

Tuy nhiên, vấn đề đó không dẫn đến việc Everton phải bán tháo cầu thủ để cân bằng ngân sách. Vậy nên, họ cương quyết neo giá chàng thủ môn đội trưởng 70 triệu bảng.

Trước tình thế đó, MU đành quay sang hỏi mua Andre Onana. Sau nhiều ngày đàm phán, đôi bên sắp chốt thỏa thuận trị giá 43 triệu bảng, bao gồm cả phụ phí.

Andre Onana sẽ đồng ý giao kèo 5 năm với MU, hưởng mức lương xấp xỉ 120.000 bảng/tuần.

Ngoài ra, đội bóng thành Manchester còn định đầu tư vào người gác đền trẻ đến từ Nhật Bản - Zion Suzuki, hiện đang được định giá 5 triệu bảng.